Điểm Nhóm Vĩnh Khánh, An Giang: Ngày Trở Lại

2744

HTTLVN.ORG – Chúng tôi trở lại thăm Điểm Nhóm Vĩnh Khánh ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang – nơi còn thiếu thốn nhiều bề như không có phòng sinh hoạt cho thiếu nhi, đời sống tín hữu còn nhiều khó khăn. Cảm ơn Chúa sau gần 2 tháng quay lại, với sự đồng hành của nhiều ân nhân gần xa, chúng tôi đến thăm Hội Thánh trong niềm hân hoan khó tả.

Chúng tôi được biết gia đình ông bà Hồng – Dung, khi nhìn thấy sự bất tiện của nhiều gia đình tín hữu tại đây vì hằng tuần phải di chuyển 23 km để đến nhà thờ Long Xuyên thờ phượng Chúa nên ông bà đã cho Hội Thánh Long Xuyên sử dụng một nửa căn nhà cấp 4 của mình đang ở (khoảng 40m2) để làm nhà nguyện cho ĐN Vĩnh Khánh có nơi để thờ phượng Chúa. Nay gia đình ông bà lại đồng thuận dâng mảnh đất 320m2 bên cạnh nhà nguyện để xây dựng cơ sở vật chất cho Điểm Nhóm tương lai.

Nhà nguyện tạm và khu đất bên cạnh là nơi xây dựng cơ sở tương lai

Ông bà Hồng – Dung là người đã từng biết Chúa nhưng rồi vì những hoàn cảnh trong cuộc sống cũng đã có thời gian rời xa Chúa, thậm chí cũng từng nghe theo nhiều thầy bói để đi khẩn cầu thần thánh để mong tìm thấy bình an và kinh tế cải thiện. Ông bà kể có lần mình còn mang cả con heo 70kg lên đỉnh Núi Cấm vùng Thất Sơn Châu Đốc cách nhà hàng trăm cây số để vái lạy, hay như ròng rã hơn hai năm ăn chay trường cầu kinh khẩn nguyện, làm mọi cách chỉ mong vớt vát phần thua lỗ làm ăn. Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài trên gia đình ông bà, khiến ông bà ăn năn, quay lại với trọn lòng biết ơn và giờ đây ông bà đã được Chúa mở mắt để nhìn thấy chính Ngài!

Ông bà Hồng – Dung, gia đình tín hữu yêu mến Chúa đã cho mượn nhà làm nơi nhóm tạm và đã hiến 320m2 (8x40m) đất bên cạnh để xây nhà nguyện tương lai.

Tình yêu của Chúa còn được thể hiện một cách cụ thể qua những con người cụ thể. Từ thông tin về một bé gái có cha đang phải nhập viện vì hoại tử chân, mẹ đã bỏ đi, bà nội phải vào chăm sóc trong bệnh viện; một ân nhân là con cái Chúa đã vui lòng giúp cho anh có một chiếc chân giả để có thể đi lại thuận tiện hơn.

Người cha bị nhiễm trùng phải cưa chân đã được ân nhân cảm động giúp làm chi giả

Việc Chúa làm trên Điểm Nhóm Vĩnh Khánh vẫn chưa dừng ở đó. Chúng tôi đến thăm một gia đình con cái Chúa để trao quà của ân nhân tặng hai con học trực tuyến thì biết được ba của hai cháu không biết đọc chữ từ lâu, nhưng sau ba tháng nhờ bộ tài liệu dạy chữ kết hợp việc học Kinh Thánh mà biết chữ. Thật đúng là một điều lạ lùng mà chúng tôi được chứng kiến! Lời Chúa là lời sống, lời khôn ngoan và linh nghiệm.

Nhưng điều tạ ơn Chúa nhất, đó là Quản Nhiệm, Ban Chấp sự Hội Thánh Long Xuyên cùng Ban Điều hành Điểm Nhóm Vĩnh Khánh đã cậy ơn Chúa, có lời kêu gọi trước Hội Thánh và ân nhân về việc xây một phòng nhỏ 64m2 trên đất mà tín hữu đã hiến tặng và làm hàng rào khu đất, số dự chi ước tính 300 triệu đồng. Đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi trên, toàn thể con dân Chúa tại Hội Thánh Long Xuyên và nhiều ân nhân gần xa đã chung tay góp phần dâng hiến để xây dựng phòng học cho các em thiếu nhi, và cũng là nơi để Nữ truyền đạo Trương Kim Anh Thư trú lại, tập trung chăm sóc con dân Chúa.

Đến giờ, chúng tôi được biết số tiền quyên góp sau 3 tuần kêu gọi có khoảng 100 triệu, đạt được 1/3 số dự chi. Theo kế hoạch, Hội Thánh sẽ làm lễ khởi công vào ngày 13/02/2022 tới đây. Ngoài ra, Quản nhiệm cũng mời một kiến trúc sư có kinh nghiệm tư vấn và thiết kế chuyên về nhà thờ đến Vĩnh Khánh khảo sát thực tế để thiết kế cho nhà nguyện tương lai với mong ước Danh Chúa được vinh hiển tại vùng quê hẻo lánh nầy!

Gia đình anh Đỗ Văn Mong chụp lưu niệm với nhóm công tác, Mục sư Nguyễn An Khánh và Ban Điều hành ĐN Vĩnh Khánh

Mô hình cơ sở Điểm Nhóm Vĩnh Khánh trong tương lai

Khi chúng tôi quay lại với sự vui mừng tạ ơn Chúa vì sự sắm sẵn của Ngài trên Điểm Nhóm Vĩnh Khánh, chúng tôi chỉ là công cụ trong tay Chúa, những điều chúng tôi làm là điều chúng tôi phải làm! Thay cho Điểm Nhóm Vĩnh Khánh tri ân đến tôi con Chúa trong Hội Thánh Long Xuyên, đến quý ân nhân gần xa đã nhớ đến và góp phần trong tài chính, vật dụng, cầu thay. Mỗi Hội thánh đều có những nhu cầu riêng và rất cần sự chung tay của quý vị trong những “mảnh đất” khác! Nguyện sự vinh hiển thuộc Chúa!

 

CTV Mai Hoàng
Hình ảnh: Minh Cảnh THT và HTTL Long Xuyên cung cấp

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Phú Yên Tháng 2/2022
Bài tiếp theoĐếm Xuôi Đếm Ngược