Đếm Xuôi Đếm Ngược

1771

HTTLVN.ORG – Đếm là bài học mà mọi người học được từ rất sớm trong cuộc đời. Ngay khi bắt đầu có nhận thức, con trẻ tập tành những bài tập đếm xuôi, chẳng hạn đếm từ 1 đến 10 rồi đến số lớn hơn nữa. Và đối với con trẻ thì đếm như vậy nghe có vẻ thuận hơn, dễ dàng hơn là đếm ngược.

Một hôm chở đứa cháu đi ngoài đường, dừng lại các biển đèn hiệu giao thông màu đỏ, bỗng cháu tôi 5 tuổi hỏi rằng: “Ngoại ơi, sao đèn đếm ngược vậy?” Tôi trả lời: “Đếm ngược để khi đến số 0, thì chuyển đèn màu xanh và chúng ta có thể chạy tiếp”. Một câu hỏi đơn sơ khiến tôi nhớ lại câu Kinh Thánh: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi. Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:2).

Mỗi người có số ngày đã định bởi Đấng có quyền ban sự sống và cất sự sống. Quyền đó chỉ duy Đức Chúa Trời nắm giữ và chỉ riêng Ngài có quyền gia thêm hay bớt đi. Trong II Các Vua 20:6, Chúa phán với vua Ê-xê-chia, “Ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm, ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ ta và Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành nầy”.

Mỗi đoạn đường hoặc mỗi chuyến đi của từng người khác nhau, có khi dài ngắn tùy theo mục đích chuyến đi. Lộ trình cuộc sống của mỗi người rất khác nhau. Điều quan trọng là đích đến có bình an, có ý nghĩa hay không?

Đối với người trẻ, họ thường đếm tới… Họ nhìn tương lai rộng mở, họ có những dự án lâu dài, vĩ mô và đầy hứa hẹn. Phần Kinh Thánh trong Gia-cơ 4:13-17 phác họa nên một người lập cho mình những dự án, chương trình và tất nhiên đó là điều tốt. Vì chính Chúa Giê-xu luôn làm việc cách có kế hoạch. Chẳng hạn trong Lu-ca 14:28, Ngài dạy: “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?” Tuy nhiên, nếu có người cho rằng tất cả dự án, kế hoạch đều nằm trong tay mình, thành bại nằm ở mình thì người đó đã sai. Vì nếu đặt Chúa ở ngoài cuộc sống và công việc thì chúng ta thì sẽ thất bại. Dù chúng ta cố gắng chắt bóp, làm giàu trên đất này thì những gì chúng ta làm ra cũng sẽ để cho người khác sử dụng.

Người khôn ngoan là người biết đếm ngược số ngày của chính mình trên đất! Tất nhiên không ai biết mình sẽ còn sống được bao lâu nữa nhưng hãy đếm xem mỗi ngày mình sống có để lại ích lợi gì cho đời, cho công việc Chúa hay không? Vì mỗi ngày qua đi không tìm lại được! Và mỗi ngày qua đi, quỹ thời gian của đời người ngắn hơn một chút trên trần gian này! Do đó người xưa dạy rằng” việc gì ngày hôm nay có thể làm thì hãy làm, đừng để ngày mai”.

Tại sao tác giả Thi Thiên cầu xin Chúa dạy “đếm các ngày chúng tôi?” Phải chăng tác giả muốn xin với Chúa mỗi ngày cho con được thêm lên? Thêm lên về đức tin, thêm lên về nhân đức, thêm lên về học thức, thêm lên về sự tiết độ, nhịn nhục và thêm lên về sự tin kính, thêm lên  về lòng yêu thương và yêu mến (II Phi-e-rơ 1:5-6).

Bài đếm xuôi là bài toán tích lũy ngày càng thêm lên. Thêm lên để mỗi lúc càng đẹp hơn, càng giống Chúa hơn trong nếp sống… để qua đó bày tỏ hương thơm của Đấng Christ cho mọi người. Thêm lên trong Chúa là phước hạnh, là người khôn ngoan, vì sẽ có một ngày mỗi công việc sẽ được khai trình cách rõ ràng. Nếu công việc thêm lên chỉ để đầu tư trên cõi đời này… thì chỉ dành cho lửa hoặc cho người khác sử dụng! Nhưng nếu thêm lên được xây dựng trên nền tảng đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu sẽ hằng còn và nhận được phần thưởng mình ( I Cô-rinh-tô 3:11-15).

Chúa dạy chúng ta “đếm các ngày”, nghĩa là chúng ta phải biết trân quý mỗi ngày Chúa ban cho để sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh cũng muốn nói cho tất cả con cái Chúa biết rằng mỗi ngày được sống, còn được thở trong thể xác này là bởi ơn Chúa, nên luôn biết ơn Chúa và luôn cầu xin, khao khát sự khôn ngoan để sống hầu việc Chúa. Điều kiện để được khôn ngoan là học, đọc, suy gẫm lời Chúa và làm theo lời Chúa.

Giống như khi đếm ngược thời gian dừng đèn đỏ, sau khi về số 0 thì đèn xanh hiện đến, là lúc mọi người sẽ chạy! Tôi liên hệ hình ảnh này với giây phút cuộc đời chúng ta chuyển qua “đèn xanh” ở ngưỡng cửa thiên đàng. Chuyến xe cuộc đời sẽ dừng hẳn ở số 0 của “đèn đỏ”, nhưng “đèn xanh” sẽ là giai đoạn mới để chúng ta được sống bên Chúa mãi mãi, Đấng ban cho chúng ta sự sống dưới đất này cũng là Đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời trong nước vinh hiển của Ngài. Đó là nơi Chúa Giê-xu đã chuẩn bị và sắm sẵn cho tất cả những kẻ thuộc về Ngài.

Năm mới, ước mong chúng ta hãy luôn nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Hãy luôn xin Chúa cho mình biết đếm các ngày trên đất, mỗi ngày càng thêm lên trên nhiều phương diện thuộc linh để sống đẹp lòng Chúa, góp phần hầu việc Chúa. Cũng hãy nhìn lại quá khứ, nghĩa là đếm ngược những quảng thời gian về những điều kỳ diệu Chúa đã ban cho mình để hết lòng nhớ ơn, biết ơn Chúa và tiếp tục ca ngợi Chúa bước đi vững vàng trong đức tin nơi Chúa.

Người Cơ Đốc cần sự khôn ngoan để đếm các ngày của mình và cần biết rằng mỗi ngày trôi qua, khi quỹ thời gian trên đất của chúng ta bị trừ đi thì đó cũng là lúc chúng ta tiến gần hơn tới việc được gặp Chúa mặt đối mặt trong nước vĩnh hằng! Chúng ta vui thoả và tin cậy Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng ta!

Đầy tớ gái                   

Bài trướcĐiểm Nhóm Vĩnh Khánh, An Giang: Ngày Trở Lại
Bài tiếp theoNrhiav Tus Tswv Ua Ntej – 11/2/2022