HƯƠNG SẮC TRÀ MY

96

Giữa cái nóng như đổ lửa của miền Trung những ngày cuối tháng 6/2026, chuyến hành trình vượt dốc lên vùng cao Trà My (Quảng Nam)[1] không chỉ mở ra trước mắt chúng tôi ngôi Nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp khang trang sắp đến ngày cung hiến, mà còn thắp lên câu chuyện đầy cảm động về tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của Hội Thánh Chúa dành cho đồng bào người Cơ Dong.

Đúng hẹn, sáng ngày 26/6/2026, ngay sau khi tham dự lễ Kỷ niệm 100 năm Thành lập HTTL Tam Kỳ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường ghé thăm HTTL Tân Hiệp, Trà My.

Thời tiết Quảng Nam mùa này đang vào cao điểm nắng nóng, không khí oi bức hầm hập. Con đường dẫn từ Tiên Phước lên Dương Yên lại đang trong giai đoạn sửa chữa nên gập ghềnh, bụi bặm và khó đi. Lòng đường khá hẹp, khiến chiếc xe của chúng tôi nhiều lần phải áp sát vào mép vực để nhường lối cho những chuyến xe tải nặng nề đang đổ dốc. Nhưng những thử thách ấy chẳng thể làm giảm đi lòng háo hức được chứng kiến công việc Chúa làm nơi vùng cao.

Hiện ra giữa đại ngàn là ngôi nhà thờ Tân Hiệp vừa hoàn thành, mang phong cách kiến trúc tân thời, gọn gàng và rất đẹp đẽ. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên và duy nhất tính đến nay của người Cơ Dong – một nhánh thuộc dân tộc Xơ Đăng, cư trú chủ yếu dưới chân núi Ngọc Linh, tập trung nhiều tại huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.


Nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp vừa xây dựng xong


Bên trong nhà thờ

Công cuộc đem ánh sáng Tin Lành đến với Trà My đã được các tôi tớ Chúa đặt nền móng từ những năm 1940. Tuy nhiên, do biến động của thời cuộc, số lượng tín hữu thủa sơ khai còn rất khiêm tốn.

Năm 1990, Mục sư Trần Hữu Phước (khi đó đang chủ tọa HTTL Tiên Hiệp) đã khơi lại ngọn lửa truyền giáo tại đây. Giai đoạn tiếp theo, HTTL Dương Yên, khi được tái lập, đã tiếp tục gánh vác sứ mạng này, mở thêm nhiều Điểm nhóm như Trà Tân, Trà Vân, Trà Bui… Trong đó, Điểm nhóm Trà Sơn phát triển ổn định và có số lượng tín hữu đông đảo nhất. Năm 2018, Chi Hội Tân Hiệp chính thức được thành lập trên nền tảng của Điểm Nhóm Trà Sơn.

Năm 2019, Mục sư Võ Nguyên Hưng được bổ về Quản nhiệm Chi Hội Tân Hiệp. Là người có tâm tình sâu đậm với đồng bào, ngay từ những ngày còn ở Dương Yên, ông đã luôn hướng lòng và khao khát đem tình yêu của Ngài đến với dải đất vùng cao này.

Trải qua biết bao thăng trầm, từ việc lo thủ tục giấy phép đến vận động các ân nhân hỗ trợ, Hội Thánh đã mua được đất và chính thức khởi công xây dựng nhà thờ vào tháng 2/2024. Dù hành trình xây dựng trải qua không ít khó khăn, nhưng nhờ sự tiếp trợ của Chúa và tấm lòng dâng hiến của con cái Ngài khắp nơi, đến tháng 7/2026 này, ngôi nhà thờ khang trang, uy nghiêm với 300 chỗ ngồi, hành lang thoáng mát và sân bãi rộng rãi đã hoàn thành. Lễ Cung hiến lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ được diễn ra vào ngày 3/7/2026 sắp tới.

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, Mục sư Võ Nguyên Hưng như mở hết nỗi lòng. Ông say sưa kể về những chuyến truyền giáo đầy gian khổ, về giấc mơ khai mở thêm nhiều Hội Thánh mới bởi “cánh đồng” Trà My vẫn còn rất lớn. Dù là người dưới xuôi, nhưng sự am hiểu tường tận của ông về phong tục, ngôn ngữ của người Cơ Dong khiến chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Niềm vui của người chăn bầy như nhân đôi khi ông thông báo: số lượng người tin Chúa tại Trà My hiện nay đã lên đến gần 1.000 tín hữu.

Hiện tại, công trình mới chỉ hoàn thiện phần nhà thờ. Khu Cơ Đốc Giáo Dục vẫn còn dang dở, tư thất quản nhiệm chưa được xây dựng khiến gia đình Mục sư vẫn phải sinh hoạt tạm trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Nhìn ngôi nhà thờ lộng lẫy đặt cạnh căn tư thất thô sơ, chúng tôi càng thấu hiểu sự hy sinh to lớn của người chăn bầy: luôn lo cho nhà Chúa vẹn toàn trước khi nghĩ đến bản thân.


Công trình Cơ Đốc Giáo Dục đang xây

Bước ra sân, cái nắng miền Trung như lửa đốt, nhiệt độ chạm ngưỡng 38°C. Vậy mà, các anh em tín hữu cùng các sinh viên Thần học khóa T6 vẫn hăng say quét dọn, phát quang cây cối, xây dựng hàng rào để chuẩn bị tốt nhất cho ngày đại lễ. Giữa buổi làm việc mệt nhoài và nóng bức, bữa ăn nhẹ của họ chỉ đơn sơ là những ổ bánh mì khô khốc nhưng nụ cười thì luôn rạng rỡ trên môi.


Giữa trời nắng nóng, các tín hữu vẫn năng nổ làm việc

Rời Trà My khi mặt trời đã ngả về chiều, chúng tôi mang theo nhiều hơn những bức ảnh về một ngôi nhà thờ mới. Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là “hương sắc” của vùng đất này – không chỉ là màu xanh của núi rừng, hương thơm của quế hay vẻ hùng vĩ của Ngọc Linh, mà còn là vẻ đẹp của những con người sống bằng đức tin, âm thầm phục vụ, hết lòng yêu Chúa và yêu đồng bào mình.


Sông Trường, chảy qua gần nhà thờ, im lìm trong nắng Hạ

Có lẽ, chính những tấm lòng tận hiến ấy mới là hương thơm đẹp nhất của Trà My hôm nay, và cũng là minh chứng sống động cho công việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục thực hiện giữa đại ngàn Quảng Nam. Vâng, vẫn đang tiếp tục…

Vũ Hướng Dương


[1] Để tiện cho độc giả theo dõi, trong bài biết, tác giả dùng địa danh cũ (trước khi sáp nhập)

Bài trướcKhông Ai Biết Được Ngày và Giờ – 27/6/2026
Bài tiếp theoTP. HCM: Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Tân Thuận