Bài 43: Tội Lỗi Các Con Trai Gia-Cốp

2038

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 

 

 

 

Có khi nào chúng ta có những quyết định trong đời sống và quyết định ấy có ảnh hưởng đến cuộc sống về sau không?

 

Gia-cốp có một điều nhầm lẫn khi ông dừng lại tạm cư một thời gian tại Si-chem. Tại đây có một việc xảy ra làm ô nhục cho gia đình ông. Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, bị cưỡng hiếp bởi Si-chem, con trai của Hê-mô người Hê-vít. Sau đó anh ruột của Đi-na là Si-mê-ôn và Lê-vi, giết các người nam trong thành để trả thù cho em mình, tại thành của Hê-mô. Điều nầy không thể biện minh được, nó làm mờ đi hình ảnh tốt trong gia đình của Gia-cốp. Điều đó xảy ra sau khi Gia-cốp rời nhà cậu mình là La ban ở Cha-ran không bao lâu. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đưa gia đình Gia-cốp đi khỏi môi trường đó là điều cần thiết.

 

Có hai điều quan trọng mà Đức Chúa Trời đã để nhiều thì giờ nói trong sách Sáng thế ký. Điều trước nhất đó là ảnh hưởng tổ tiên truyền lại. Đức Chúa Trời rất quan tâm rằng người tin Chúa kết hôn với người tin, người tin Chúa không được kết hôn với người không tin.

 

Điều quan tâm thứ hai là môi trường mà cá nhân đang sống. Chúng ta thấy đặc biệt trong đời sống của Gia-cốp. Ông có một gia đình đông người, không những chỉ có 11 con trai mà thôi, ông còn có nhiều con gái nữa. Chúng ta chỉ nghe kể chỉ một người con gái, bởi vì chuyện xảy ra cho cô làm cho gia đình rất là đau buồn, như được viết lại trong đoạn 34 nầy.

 

Có thêm nhiều điều quan trọng cho chúng ta chú ý để hiểu sách Sáng thế ký nầy. Đó là những sự khó khăn trong gia đình. Đã có sự tranh chiến và xung đột trong gia đình của Áp-ra-ham. Cũng như gia đình của Y sác. Ê-sau thuộc về phe của cha, Gia-cốp thuộc về phe của mẹ là Rê-bê-ca, từ đó gây ra biết bao điều khó khăn cho gia đình. Bây giờ, chúng ta sẽ thấy những sự khó khăn lớn xảy ra trong gia đình của Gia-cốp.

 

Gia-cốp dừng lại và sinh sống ở Si-chem một thời gian, tại đây đã xảy ra sự buồn rầu cho ông, điều này đã làm cho Gia-cốp rất đau lòng. Gia-cốp (hay tên mới là Y-sơ-ra ên) đã lập bàn thờ tại Si-chem. Bây giờ ông làm chứng cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đây là một sự thay đổi lớn trong đời sống ông, dầu là sự tăng trưởng tiến bộ rất chậm. Đó là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Đừng mong ước rằng khi trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ trưởng thành nhanh chóng trong một vài ngày. Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta là con trong gia đình, là nơi chúng ta có thể hiểu biết lẽ thật, bởi vì Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta. Nhưng tiến trình tăng trưởng và nhận biết Đức Thánh Linh của chúng ta rất là chậm. Chúng ta có thể học lẽ thật trong Kinh thánh, như chúng ta tìm thấy trong đời sống của mình giống như Si-môn Phi-e-rơ đã vấp ngã. Cảm tạ Đức Chúa Trời giúp Si-môn đứng dậy và ông trở nên mạnh mẽ. Sau đó ông đi gần gũi, mật thiết với Đức Chúa Trời. Thật sự ông đã đi con đường thập tự giá mà Chúa chúng ta đã đi qua. Chúng ta cần nhận biết rằng trong đời sống của chúng ta, sự tăng trưởng rất chậm, sự tăng trưởng của những người khác cũng rất chậm nữa. Thỉnh thoảng, có nhiều cha mẹ mong muốn sự thay đổi quá nhiều nơi con cái mình. Xin đừng mong muốn nhiều quá nơi người khác, nhưng cần mong ước sự thay đổi nhiều trong chính đời sống của mình.

 

Có ba đoạn trong sách Sáng thế ký ghi chép việc không được tốt lắm, các đoạn này liên quan đến các con của Lê-a, người con gái mà La-ban đã gả cho Gia-cốp. Tại điểm nầy, chúng ta thấy các con của Lê-a đã liên hệ vào tội lỗi. Lê-a có bốn người con trai. Trong đoạn 34 nầy nói đến Si-môn và Lê-vi, trong đoạn 35 chúng ta thấy tội lỗi xảy ra với Ru-bên là con trai được sanh ra đầu tiên. Trong đoạn 38 chúng ta sẽ thấy Giu-đa. Tất cả những người con trai của Lê-a đã làm những điều xấu, trong đời sống họ có nhiều tội lỗi.

 

Chúng ta cũng biết có sự xung đột lớn trong những gia đình nầy, nhưng bây giờ có thêm một điều nữa. Có sự bẩn thỉu, xấu xa đã thấm nhập vào trong gia đình của Gia-cốp, mà nó không có trong gia đình của Áp-ra-ham hay của Y-sác. Họ có nhiều vấn đề và khó khăn, nhưng không giống như gia đình của Gia-cốp. Một lần nữa Đức Chúa Trời muốn gia đình của Gia-cốp, rời khỏi nhà người cậu La-ban, rời khỏi môi trường đang sống, bởi vì nơi đó có quá nhiều điều ảnh hưởng đến tội lỗi được đề cập ở đây.

 

ĐI-NA BỊ HIẾP BỞI SI-CHEM

 

Gia-cốp đã dừng lại tại Si-chem và mua cho ông một miếng đất tốt nhỏ ở ngoài thành. Ông đã bị lôi cuốn theo phong tục thời đó. Vâng, đó không phải là nơi tốt, Đức Chúa Trời muốn ông phân rẽ khỏi chỗ nầy.

 

Sáng thế ký 34:1-2, “Nàng Đi-na, con gái của Lê-a sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng.”

 

Đi-na thăm bọn con gái trong thành của Si-chem. Theo ngôn ngữ truyền thông hiện nay: chàng thanh niên đã cưỡng hiếp nàng. Nếu họ nói điều nầy trên sách báo, ra-di-o và ti-vi, dầu người giảng giỏi hay dở thì cũng nói đó là tội. Tội lỗi cần phải được chỉ ra, trong mọi thời kỳ, tội lỗi phải được nhìn nhận là tội lỗi.

 

Sáng thế ký 34:3-4, “Tâm hồn chàng vấn-vít cùng Đi-na, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Si-chem nói cùng Hê-mô, cha mình, rằng: Hãy cho tôi con gái nầy làm vợ.”

Điều làm cho chúng ta thấy thích thú tại đây là chàng thanh niên Si-chem nầy yêu và muốn cưới Đi-na làm vợ.

 

Sáng thế ký 34:5-7, “Vả, Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Đi-na, con gái mình, nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hê-mô, cha Si-chem, đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Y-sơ-ra-ên, nằm cùng con gái của Gia-cốp, là việc chẳng bao giờ nên làm.”

 

Chắc chắn chúng ta đồng ý là điều nầy không nên làm, nhưng nó đã xảy ra, có một chàng trai muốn cưới con gái ông. Khi Gia-cốp nghe điều đó thì đợi các con trai mình về, và họ có sự bàn cãi với nhau. Lẽ ra Gia-cốp không nên làm như vậy. Khi Hê-mô, cha của chàng thanh niên Si-chem đến để xin hỏi cưới Đi-na cho con trai ông. Gia-cốp có thể đồng ý điều đó, bởi vì nó đã lỡ rồi, tcó thể nói đó là cách tốt nhất để làm trong lúc nầy. Thật ra cách giải quyết vấn đề ấy không phải là cách tốt nhất, và Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận điều đó. Bởi vì, việc cưới gả với những dân tộc chẳng tin kính là điều sai trái.

 

Sáng thế ký 34:8-12, “Hê-mô nói cùng họ rằng: Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã dan-díu cùng con gái các ông; xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết sui-gia cùng nhau; các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi; xứ sẵn dành cho các ông; hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng: Xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, sính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói; nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ.”

 

Tất cả những điều này tỏ bày cho Gia-cốp thấy phải dời đi nơi khác. Đây không phải là nơi để ông ở, sống chung với những người trong xứ nầy.

 

Sáng thế ký 34:13, “Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô, cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Đi-na, em gái mình.”

 

Gia-cốp nên thật sự làm người lãnh đạo trong gia đình ông. Trước tiên, ông nên ngăn cản các con trai của mình khỏi sự lừa dối Si-chem và Hê-mô.

 

Sáng thế ký 34:14, “Các người ấy nói rằng: Gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhuốc nha cho chúng tôi vậy.”

 

Đây là một việc rất hổ thẹn—tội cưỡng hiếp—thì được bỏ qua, họ nói sự hổ thẹn trên sự căn bản liên hệ đến luật Đức Chúa Trời cấm cưới gả giữa người chịu cắt bì với người chưa được cắt bì.

 

Sáng thế ký 34:15-17, “Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì; vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại; đoạn ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác.”

 

Điều mà các con của Gia-cốp yêu cầu họ phải làm là thực hiện nghi thức cắt bì. Đây có thể là điều cảnh giác cho nhiều người ngày hôm nay.

 

Các con trai của Gia-cốp nói, “Nếu các ông chịu phép cắt bì, thì mọi việc sẽ tốt đẹp.” Nhiều người ngày hôm nay nghĩ là nếu đi nhà thờ, gật đầu, nói đúng vài chữ trong Kinh Thánh và thuộc lòng vài câu, thì trở thành Cơ Đốc nhân ngay.

 

Sáng thế ký 34:18-19, “Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hê-mô và Si-chem, con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng. Vả, chàng đây là một người quí trọng hơn mọi người trong nhà cha mình.”

 

Sáng thế ký 34:20-23, “Vậy, Hê-mô và Si-chem, con trai người, đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vầy: Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta; vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Nầy, xứ cũng rộng cho họ ở; chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta.”

 

Nói một cách khác, qua sự cưới gả nầy, sự mong muốn của những người đàn ông ấy sẽ lấy tất cả những gì Gia-cốp có.

 

Sáng thế ký 34:24, “Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì.”

Thực hiện nghi lễ cắt bì cho những người không tin là sự giả tạo. Nó giống như gia nhập vào nhà thờ khi chưa thật sự trở lại đạo.

 

SI-MÊ-ÔN VÀ LÊ-VI GIẾT SI-CHEM VÀ HÊ-MÔ  

 

Sáng thế ký 34:25, “Đến ngày thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp, là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh nàng Đi-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nam.”

 

Đây thật là một sự đánh lừa. Si-môn và Lê-vi anh ruột của Đi-na, họ muốn trả thù cho em gái của mình, nhưng trong sự trả thù của họ, họ đi quá xa. Không những chỉ là cưỡng hiếp, hay thật sự Hê-mô muốn chiếm đoạt tài sản của Gia-cốp và các con của ông, mà Gia-cốp thâu được ở Cha-ran, có thể biện hộ cho hành động tàn ác của Si-môn và Lê-vi, điều nầy cho thấy hoàn cảnh không thể chấp nhận được cho mối quan hệ với người trong bản xứ. Điều mà các con Gia-cốp làm rất là tồi tệ.

 

Sáng thế ký 34:26-27, “Hai người lại lấy gươm giết Hê-mô và Si-chem, con trai người, đem nàng Đi-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết và phá cướp thành.”

Có thêm nhiều người con trai khác hiệp tác với nhau trong việc nầy. Điều nầy bày tỏ sự tham lam trong gia đình của Gia-cốp, đó là điều không tốt mà họ đã học từ gia đình của La-ban.

 

Sáng thế ký 34:28-30, “Họ… bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật chi trong thành và ngoài đồng; cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đờn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Bay xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét tao vậy. Tao đây, chỉ có ít người; nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại.”

 

Trong sự ký thuật nầy, cho thấy chắc chắn có sự sai lầm trong đời sống của Gia-cốp. Gia-cốp khiển trách Si-mê-ôn và Lê-vi đã làm ông mang tiếng xấu, nhưng ông không quở trách tội lỗi của họ đã phạm. Thỉnh thoảng chúng ta đánh giá sai hành động tội lỗi. Chúng ta đôi khi chỉ nghĩ đến ảnh hưởng của hành động tội lỗi mình có.

 

Có nhiều người ngày hôm nay trong hội thánh, họ không có lập trường khi đối diện với một số vấn đề liên hệ trong cuộc sống. Tại sao? Bởi vì họ là một nhóm nhỏ. Họ đang ở trong một nhóm cá biệt mà họ không biết rõ đường lối, hay chủ trương của nhóm mình. Họ không biết rõ vấn đề nào đúng hay sai, bởi vì họ muốn làm vui lòng cho đám đông.

 

Đây là lý do tại sao ngày nay trong hội thánh có rất nhiều người muốn hòa hợp, hòa giải. Vì thế có rất nhiều người bị thất vọng và không có sự vui vẻ. Cơ Đốc nhân cần phải đối diện với mọi vấn đề qua lẽ thật mà mình tin tưởng. 

 

Sáng thế ký 34:31, “Đáp rằng: Chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao?”

 

Đó là một câu hỏi rất là hay. Có thể nói rằng, nếu mấy người con này muốn tự giải quyết vấn đề trong tay mình thì trước nhất họ nên nghe lời của chàng Si-chem và gả em gái mình. Đó có lẽ là điều tốt nhất trong hoàn cảnh này. Chắc chắn nó tốt hơn là việc giết hết thảy những cư dân ở đó. Điều đó không có lý do gì có thể nêu lên biện hộ cho hành động của họ.       

 

Họ không nên làm những điều đó, nhưng chúng ta hiểu rằng, họ không sống trong sự sáng, sách Rô-ma 12:19-21 nói như vầy: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”

 

Tất cả chúng ta là Cơ Đốc nhân ngày hôm nay, đều nhìn nhận Rô-ma 12 là những lề luật căn bản mà chúng ta phải noi theo. Trong phút chốc, khi chúng ta có ý định trả thù, lúc đó chúng ta không còn đi trong đức tin nữa. Chúng ta nói rằng, chúng ta không còn tin cậy vào Đức Chúa Trời làm việc báo trả. Dầu vậy, chắc chắn rằng có thể Gia-cốp có đức tin – nhưng các con trai của ông trong lúc này thì không có đức tin. Nhưng chúng ta không thể hài lòng với sự tệ hại mà họ đã phạm. Chúng ta có thể hiểu những hành động họ làm, bởi vì họ cảm xúc cho em gái của họ và sự nhục nhã cho gia đình. Gia-cốp bắt đầu thấy hậu quả của việc ông đã làm.

 

Chúng ta cần phải thận trọng để giữ mình khỏi rơi vào tội lỗi bởi những ảnh hưởng xấu của xã hội xung quanh. Đồng thời cũmg đừng báo thù ai theo như tội lỗi mà họ phạm với mình, hay người thân của mình. Hãy để cho Đức Chúa Trời báo ứng mỗi người tùy theo việc họ làm.

 

 

Bài trướcBài 43: Ghi Nhớ Những Phép Lạ Chúa Làm
Bài tiếp theoBài thứ 323: Sang Trang