21/5/2011: Ngày Tận Thế! Ngày Phán Xét! (MỚI)

1589

Nhiều người căn cứ vào lịch Maya, căn cứ vào bộ phim “2012” của Hollywood để tin rằng tận thế sẽ xảy ra trong năm 2012. Còn ông Harold Camping thì chế giễu những người tin rằng thế giới sẽ chấm dứt vào năm 2012. Ông cho rằng việc xác định năm 2012 chẳng dính dáng gì đến Kinh Thánh và cho rằng chuyện đó là chuyện hoang đường. Vì theo tính toán của ông ta thì chung cuộc thật sự sẽ xảy ra trong năm 2011.

 

Trong năm 2010, đài phát thanh Family Radio làm cho nhiều người lại ngỡ ngàng khi ông Camping tuyên bố rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Tưởng là chuyện vớ vẩn thế mà vẫn có khối người tin và truyền bá.

 

Hiện nay trên website của Family Radio phần tiếng Việt có ghi dòng chữ:

Hãy thổi kèn – Rao bảo dân sự.

     Ê-xê-chi-ên 33:3

     Ngày phán xét

     Ngày 21 tháng 5 năm 2011

     Kinh Thánh bảo đảm điều đó.

 

Trong một truyền đạo đơn phổ biến trên internet có tựa đề:

NGÀY PHÁN XÉT! NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2011

NGÀY TẬN THẾ! NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2011

 

Giữa hai dòng chữ là câu Kinh Thánh: Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta. (Khải Huyền 9:5)

Những chủ trương về ngày phán xét đang được phổ biến rộng rãi trên thế giới, trong cộng đồng Cơ Đốc. Bạn nên tin ai?

     · Tin vào lời truyền tụng của nền văn minh cổ xưa?

     . Tin vào câu chuyện của phim ảnh?

     . Tin vào kết quả nghiên cứu mà ông Camping cho rằng có nền tảng Kinh Thánh?

 

Là người Cơ Đốc, bạn có tin 21/5/2011 là ngày phán xét không?

 

Ông Harold Camping là ai?

 

Ông Harold Egbert Camping ra đời ngày 19/07/1921 tại Corolado (Mỹ quốc). Sau đó gia đình ông chuyển sang California. Tốt nghiệp Đại học California năm 1942 ngành Kỹ sư dân sự (Civil Engineering). Ông lập gia đình, có 7 người con và 24 cháu.

 

Sau thế chiến thứ hai, ông thành lập Công ty xây dựng Camping. Bằng cách nào mà ông Camping ngày nay trở thành người sáng lập Chương trình Phát thanh Gia đình (Family Radio)? Thật ra Chương trình Phát thanh Gia đình được thành lập từ ý tưởng của ông Richard Palmquist. Năm 1958, ông Palmquist gặp ông Camping để xin tài trợ để mở một chương trình phát thanh Tin Lành tại San Francisco. Năm 1959, ông Palmquist và một số nhân viên bắt đầu cho phát thanh chương trình KEAR tại San Francisco. Ông Palmquist chỉ trụ lại đài phát thanh này đến năm 1964 khi mà ông Camping có ảnh hưởng nhiều trên đài phát thanh này, vì chương trình phụ thuộc vào tài chánh từ Công ty Xây dựng Camping.

 

Năm 1961, ông Camping làm chủ chương trình truyền hình trực tuyến mang tên “Diễn đàn mở” vào buổi tối. Qua diễn đàn này ông giảng dạy về giáo lý, thần học của mình.

 

Năm 1978, ông Camping bán đài KEAR cho CBS Inc. Family Radio mua đài KMPX. Công ty Xây dựng Camping sát nhập với Family Radio, trụ sở chính dời về 290 Hegenberger RoadOaklandCalifornia. Ông Camping là người làm trọn thì giờ trong vai trò Chủ tịch và Tổng giám đốc của Family Stations, Inc. Những bài giảng của ông được dịch ra 54 thứ tiếng.

 

Family Rađio tự giới thiệu là một tổ chức Cơ Đốc Truyền giáo không hệ phái, bất vụ lợi. Có chương trình Phát thanh quốc tế qua làn sóng ngắn và trên mạng lưới điện toán.

 

Có đáng tin không?

 

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2010, ông Camping tuyên bố ngày 21/05/2011 là ngày phán xét. Dù chưa đến ngày 21/05/2011 chúng ta có thể căn cứ vào Kinh Thánh để kết luận rằng ông Camping là ai và những lời tiên tri của ông là sai trật không?

 

Một trong những nguyên tắc để nhận biết tiên tri thật của Đức Chúa Trời là căn cứ vào lời Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phán: “Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ…” (Ma-thi-ơ 7:16). Chắc chắn không thể căn cứ vào số lượng người tin lời ông Camping để khẳng định đó là bông trái của nhà tiên tri. Kinh Thánh cho biết bông trái của tiên tri là sự ứng nghiệm của lời tiên tri: “Anh em có thể thắc mắc trong lòng: ‘Làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không phán?’ Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy.’ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:21-22 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

 

Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho “chúng ta nhận biết lời nào là lời Đức Giê-hô-va không phán” bằng công thức rất đơn giản, ai cũng có thể áp dụng được: K1 + K2 => K3

     . K1: Lời tiên tri không xảy đến.

     . K2: Lời tiên tri không ứng nghiệm.

     . K3: Lời tiên tri đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán.

 

 

Dù ngày 21/05/2011 chưa đến nhưng chúng ta có thể khẳng định ông Camping “đã nói một cách tự phụ”, nên không cần tin điều ông giảng dạy và tiên báo. Vì sao?

 

Căn cứ vào những gì ông Camping từng nghiên cứu, từng tính toán và từng tuyên bố trong quá khứ thì lời tiên tri 21/5/2011 của ông là không đáng tin.

 

Đây không phải là lần đầu tiên ông Camping tuyên bố về ngày tái lâm. Năm 1992, trong quyển sách “1994?” ông tuyên bố Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trong khoảng 15/9/1994 đến 27/9/1994. Sau đó ông lần lần dời ngày vì sự việc ông tiên tri không diễn ra.

 

Ngày 6/9/1994, những người tin lời ông Camping nhóm lại trong tòa nhà Alameda’s Veterans Memorial để chờ đợi Chúa trở lại. Họ dẫn theo con cái, ăn mặc thật đẹp đẽ, mở Kinh Thánh và hướng lên trời. Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra. Ông Camping thừa nhận là có thể ông ta nhầm lẫn trong tính toán.

 

Những lần thay đổi về ngày Chúa tái lâm được ghi nhận như sau:

     . 06/09/1994 (1)

     . 15/09/1994

     . 25/09/1994

     . 04/09/1994

     . 25/12/1994

     . 25/02/1995 

     . 03/05/1996 

 

Sau đó ông lại tiên đoán thế giới sẽ kết thúc trước năm 2008. Năm 2010 ông lại công bố ngày 21/05/2011 là Ngày Phán Xét.

 

Những người phản đối ông Camping đã gán cho ông biệt danh “con người không biết ngượng”.

 

Căn cứ vào đâu mà tính toán ra năm 2011?

 

Trong hai quyển sách “We are Almost There!” và  “To God be the Glory”, ông Camping chủ trương rằng ngày 21/05/2011 là ngày Chúa tái lâm, còn ngày 21/10/2011 là ngày tận thế.

 

– Từ đâu mà có những con số này? Ông Camping nói: “Vì tôi là kỹ sư nên tôi quan tâm đến các số liệu. Tôi tự hỏi vì sao Đức Chúa Trời lại đưa những con số này, con số kia vào Kinh Thánh.”

 

– Ông Camping xác định những thời điểm quan trọng theo lịch sử Kinh Thánh như sau:

     . Năm 11013 TCN: Chúa sáng tạo thế giới và con người.

     . Năm 4990 TCN: Trận đại hồng thủy thời Nô-ê. (6023 năm tính từ năm sáng tạo trời đất)

     . Năm 1407 TCN: Dân I-sơ-ra-ên vào Đất hứa.

     . Năm 1007 TCN: Đa-vít trị vì I-sơ-ra-ên.

     . Năm 7 TCN: Chúa Giê-xu giáng sinh (11006 năm tính từ năm sáng tạo trời đất)

     . Năm 33: Chúa Giê-xu chịu chết. Hội Thánh được thành lập (11045 năm tính từ năm sáng tạo trời đất; 5023 năm tính từ năm trận đại hồng thủy thời Nô-ê)

     . Năm 1988 SCN: Kết thúc thời kỳ Hội Thánh, bắt đầu cơn đại nạn 23 năm. (13000 năm tính từ năm sáng tạo trời đất)

     . Năm 1994: Cơn mưa cuối mùa, bắt đầu kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu một số dân đông đảo ở ngoài Hội Thánh. (13.006 năm tính từ năm sáng tạo trời đất)

     . Năm 2011: 21/5 ngày phán xét bắt đầu, người được chọn được cất lên. 21/10 ngày tận thế. Thế giới bị hủy diệt bởi lửa. (7000 năm tính từ năm nước lụt; 13023 năm tính từ năm sáng tạo trời đất.)

(Chú ý: đây là những năm theo cách tính mà ông Camping cho rằng căn cứ vào Kinh Thánh.)

 

– Theo ông Camping thì năm 2011 cách ngày xảy ra trận đại hồng thủy thời ông Nô-ê 7000 năm. Tóm tắt như sau: trận đại hồng thủy thời ông Nô-ê xảy ra vào năm 4990 TC và cách năm 2011 SC tròn 7000 năm. 7000 năm đó có liên quan gì đến Kinh Thánh?

 

– Sáng Thế Ký 7:1-4 cho biết Đức Chúa Trời truyền cho ông Nô-ê và cả gia đình vào tàu 7 ngày trước khi trận đại hồng thủy diễn ra. Họ cho rằng 7 ngày là thời gian dành cho ông Nô-ê cảnh báo người thời đó hãy vào tàu để được an toàn. Kinh Thánh cho biết ngày 17 tháng 2 năm 600 đời Nô-ê, Đức Chúa Trời đóng cửa tàu lại và trận đại hồng thủy diễn ra. (Sáng Thế Ký 7:10-12)

 

– Khoảng 5000 năm sau, Đức Chúa Trời dùng ông Phi-e-rơ nhắc lại sự kiện thế giới bị hủy diệt bằng trận đại hồng thủy đồng thời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới này bằng lửa: Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. (2Phi-e-rơ 3:6-7)

 

– Theo ông Camping thì giữa lần thứ nhất, tức là trận đại hồng thủy với lần thứ hai, tức là ngày phán xét và hủy phá có câu Kinh Thánh rất quan trọng cần chú ý: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. (2Phi-e-rơ 3:8)

 

– Kết hợp 2Phi-e-rơ 3:8 với Sáng Thế Ký 7:4 và 7:10-11:

 

Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên. (Sáng Thế Ký 7:4)

 

Sau bảy ngày, nước lụt xảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Nô-ê, tháng 2, ngày 17, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống… (Sáng Thế Ký 7:10-11)

 

Ông Camping có những lập luận sau đây:

1. Vận dụng câu “trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” trong 2Phi-e-rơ 3:8 và vào 7 ngày trong Sáng Thế Ký 7:4: “còn bảy ngày nữa”, ông Camping đề xuất 7 ngày = 7000 năm. Đây là thời gian dành cho con người có cơ hội thoát khỏi sự đoán phạt bằng cách bước vào ân sủng của Chúa. Sau 7000 năm Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian này bằng lửa.

 

2. Xác định ngày tháng năm xảy ra cơn nước lụt: ngày 17/2 năm 4990 TC.

 

Từ năm 4990 TC (năm trận đại hồng thủy) đến năm 2011 SC là 7000 năm:

 

4990 + 2011 – 1 = 7000

(Vì sao lại trừ 1 năm?  Vì tính vào giữa Cựu Ước (trước Chúa) và Tân Ước (sau Chúa) không có năm 0).

 

Như vậy ông Camping căn cứ vào 2Phi-e-rơ 3:8 để xác định 7000 năm sau khi phá hủy thế giới bằng nước lụt Chúa sẽ phá hủy thế giới bằng lửa.

 

Theo cách tính toán và vận dụng Kinh Thánh của ông Camping, năm 2011 là năm Chúa sẽ phán xét và hủy phá kẻ ác.

 

Bạn nghĩ sao về điều này? Giải nghĩa Kinh Thánh theo cách ông Camping có đúng không? Rồi áp dụng cách tính toán của ông Camping và Kinh Thánh như vậy có đúng không?

 

Liệu ông Camping có chính xác không khi cho rằng trận đại hồng thủy xảy ra năm 4990TCN? Con số do ông Camping tính ra liệu có thật sự chính xác không? Trong khi có những học giả khác cho rằng trận đại hồng thủy thời ông Nô-ê xảy ra cách đây chưa đến 5000 năm, khoảng 4336 năm chớ không phải 7000 năm. Nói cách khác, năm mà ông Camping xác định chắc chắn là sai, và năm những học giả đề cập họ cũng không khẳng định là chính xác theo kiểu ông Camping.

 

Lấy thời gian 7 ngày trước khi xảy ra trận đại hồng thủy rồi dùng làm mốc để cộng vào 7000 năm để tính ra năm Chúa tái lâm là vận dụng Kinh Thánh theo ý riêng và chẳng có cơ sở.

 

Dùng 2Phi-e-rơ 3:6-8 để lý giải cho những số liệu có đúng đắn không? Xem ra có vẻ bí hiểm, nhưng giải mật mã kiểu đó hóa ra chẳng có gì bí hiểm cả.

 

Câu Kinh Thánh mà ông Camping dùng để đưa vào thời gian 7 ngày = 7000 năm là: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. (2Phi-e-rơ 3:8)

 

Ông Camping quên rằng trong Kinh Thánh còn có một câu Kinh Thánh khác, sao ông không dùng để giải mật mã ngày Chúa đến?

 

Vì một ngàn năm trước mắt Chúa

Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi,

Giống như một canh của đêm.

(Thi Thiên 90:4)

 

Nếu dùng câu Kinh Thánh này thì 1000 năm = 1 ngày = 1 canh của đêm. Ông Camping phải tính sao đây? Không lẽ ông cho rằng câu Kinh Thánh trong Thi Thiên thuộc dạng thơ ca nên con số không có giá trị về toán học?

 

Thật ra khi nói rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày có ý nói Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian. Đối với Chúa quá khứ, hiện tại và tương lai như đang ở trước mặt Ngài.

 

Căn cứ vào đâu mà tính toán ra ngày 21/5/2011?

 

Thắc mắc tiếp theo là căn cứ vào đâu mà ông Camping có con số 21/5 (ngày phán xét) và  21/10 (ngày tận thế)?

 

Ông Camping phát hiện ra ngày 21/5/2011 bằng cách căn cứ vào ý nghĩa của những con số. Theo ông, từng lời, từng chữ, từng số trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa thuộc linh và những con số thích hợp sẽ xuất hiện trong những hoàn cảnh thích hợp. Ông cho rằng:

     . Số 5 tượng trưng cho sự chuộc tội.

     . Số 10 tượng trưng cho sự trọn vẹn.

     . Số 17 tượng trưng cho thiên đàng.

 

Làm sao từ ba con số 5, 10, 17 mà có được ngày 21/5/2011? Ông Camping giải thích như sau: “Chúa Cứu Thế chịu chết trên thập tự ngày 1 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên. Tính đến 1/4/2011 là 1978 năm.”

 

Sau đó ông nhân 1978 năm với 365.2422 để tính số ngày theo năm mặt trời (solar year) (cũng gọi là năm chí tuyến (tropical year)) (2) (khoảng 365 ngày và ¼ ngày/năm) chứ không theo lịch 365 ngày/năm.

 

Rồi ông ghi lại từ 1/4 đến 21/5 là 51 ngày. Cộng 51 vào kết quả số ngày nhân được ở trên sẽ ra 722500 ngày.

 

Ông Camping nhận thấy: (5 x 10 x 17) x (5 x 10 x 17) = 722500

 

Chuyển qua điều ba con số tượng trưng sẽ là: (Sự chuộc tội x Sự trọn vẹn x Thiên đàng) bình phương

 

Ông nói: “(5 nhân 10 nhân 17) bình phương cho biết thời gian từ khi Đấng Cứu Thế đền tội cho loài người đến khi loài người hoàn toàn được cứu. Nói thật với quý vị, tôi suýt té ngửa khi phát hiện ra điều này.”

 

Như vậy theo quan điểm và cách tính toán của ông Camping thì ngày phán xét 21/5/2011 cách 1/4/33 là ngày Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá 722500 ngày. Con số 722500 được phân tích và qua đó thì biết thời gian và thời điểm con người hoàn toàn được cứu là vào ngày 21/5/2011.

 

Chúng ta tự hỏi ngày Chúa Giê-xu chịu chết thật ra là ngày nào? Nếu tính theo Thánh Lịch (Holy Calendar) thì Chúa Giê-xu chết vào ngày lễ Vượt Qua, trong năm 2011 thì là ngày 18/04/2011 chớ không phải ngày 01/04/2011 theo cách tính của ông Camping.

 

Dù không cần thiết nhưng chúng ta cũng cần đặt vấn đề Kinh Thánh có sử dụng lịch theo cách tính của ông Camping hay không? (Xuất Ai Cập Ký 12:1; Lê-vi-ký 23:4-44) Cách tính theo năm mặt trời mà ông Camping cho rằng rất chính xác và phù hợp với Kinh Thánh xem ra lại là cách tính hết sức sai lầm.

Tuy nhiên, tất cả những điều nêu trên không quan trọng bằng điều này. Đó là Chúa không bao giờ bảo chúng ta căn cứ vào những con số trong Kinh Thánh để tính toán ngày Chúa đến.

 

 

Tại sao có con số 1978?

Ông Camping là người say mê với những con số trong Kinh Thánh.

     . Số 2 tượng trưng cho những người rao giảng Phúc Âm.

     . Số 23 tượng trưng cho cơn thạnh nộ.

     . Số 43 tượng trưng cho sự phán xét.

 

          2 x 23 x 43 = 1978

 

Qua con số 1978 Đức Chúa Trời nhấn mạnh ngày phán xét sẽ dành cho những người được giao nhiệm vụ đem Phúc Âm đến cho người khác (số 2). Người không tin và người tin Chúa đều là mục tiêu của cơn thạnh nộ (số 23) và sự phán xét (số 43) của Đức Chúa Trời.

 

Cách tính toán của ông Camping thật là tuyệt hay, cứ như giải được mật mã bí hiểm trong Kinh Thánh. Tuy nhiên cách tính như vậy thật là vô nghĩa. Đơn giản là trong Kinh Thánh không có chỗ nào chép về ngày Chúa tái lâm phải tính theo dãy số (5 x 10 x 17)2 và 2 x 23 x 43. Làm sao có thể dùng chuỗi (Sự chuộc tội x Sự trọn vẹn x Thiên đàng) bình phương để tính ngày Chúa tái lâm?

 

Thật ra chẳng phải ông Camping là người đầu tiên và duy nhất nhận biết ý nghĩa của những con số và các số liệu trong Kinh Thánh. Vào cuối những năm 1990 đã xuất hiện phong trào giải mã Kinh Thánh, khởi xướng từ tác phẩm “Mật mã Kinh Thánh” (Bible Code) do cựu nhà báo Michael Drosnin xuất bản năm 1997. Vài học giả Kinh Thánh đã ủng hộ phương pháp giải nghĩa những lời tiên tri của ông Drosnin nhưng đa số đều cho rằng phương pháp đó là phi lý. Một trong những phát hiện nổi tiếng của ông Drosnin là một vật thể trong vũ trụ sẽ lao vào trái đất năm 2012, lịch của người Maya cũng xác định năm tận thế là năm này và bộ phim hành động của Hollywood “2012” cũng phỏng đoán trái đất sẽ vỡ tung vào thời điểm đó.

 

Tuy nhiên chúng ta cần phân biệt giữa một giả thiết với một lời tiên tri. Nhất là lời tiên tri căn cứ vào Kinh Thánh. Chúng ta tự hỏi phải chăng Đức Chúa Trời ban cho ông Camping sự thông giải để giải bày Kinh Thánh hay đó chỉ là lý luận và phương pháp của con người?

 

Chúa Giê-xu chẳng dạy các môn đệ của Ngài tính toán ngày Chúa đến, Ngài dạy họ phải cảnh giác, phải coi chừng: “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.” (Ma-thi-ơ 24:4)

 

“Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.” (Ma-thi-ơ 24:36)

 

Trong cuốn sách “Chúng Ta Sắp Đến Đó” (We Are Almost There), ông Camping khẳng định rằng thời kỳ Hội Thánh chỉ kéo dài trong 1955 năm. Hội Thánh khai sinh vào ngày lễ Ngũ Tuần 22/05/33SCN. Như vậy thời kỳ của Hội Thánh đã chấm dứt trước ngày kỷ niệm lễ Ngũ Tuần 22/05/1988. “Ngày 21/05/1988, Đức Chúa Trời đã hoàn thành sử dụng các Hội Thánh và các giáo hội trên thế giới. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời được cất ra khỏi các nhà thờ và Sa-tan, người đàn ông của tội lỗi, nhập vào nhà thờ để cai trị tại điểm đó trong thời gian. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng thời gian này thật khủng khiếp vì sự phán xét trong Hội Thánh kéo dài trong 23 năm.” (Trích bản dịch Việt ngữ) (3)

 

Ông viết: “Chúng ta sẽ phát hiện rằng một thời gian trước năm 1994 Đức Chúa Trời không còn sử dụng Hội Thánh để đại diện cho Nước Trời nữa. Vì thế năm hân hỉ 1994 (theo lời ông Camping) là năm kinh khủng đối với Hội Thánh. Khắp thế giới, Chúa đã cứu vô số người, nhưng Hội Thánh ở dưới quyền cai trị của Sa-tan về phần thuộc linh. Thật vậy, Chúa đã vĩnh viễn không còn sử dụng Hội Thánh để đại diện cho nước của Ngài nữa. Tình trạng này cũng tương tự như năm 1877 TCN, khi vùng đất Ca-na-an ở dưới quyền cai trị của dân ngoại, và năm 587 TCN, khi xứ Giu-đê ở dưới quyền cai trị của vua Ba-by-lôn.”

 

Ông Camping tiếp tục: “Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập, năm 1994 là năm hân hỉ, năm Đức Thánh Linh được ban xuống (Ê-xê-chi-ên 39:25-29; Giô-ên 2:28-32) và một thời kỳ trọng đại cuối cùng của công cuộc truyền giảng diễn ra. Chúng tôi cũng muốn tin rằng như vậy tức là Chúa lại sẽ sử dụng các Hội Thánh. Dầu vậy, như chúng ta đã biết, các Hội Thánh địa phương được hình thành khắp nơi trên thế giới được tiêu biểu bởi đền thờ (Giê-ru-sa-lem). Chúa từng nói đến thời điểm đền thờ bị phá hủy, không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào (Ma-thi-ơ 24:1-3). Khi đọc Ma-thi-ơ 24, chúng ta chẳng thấy câu nào chép rằng đền thờ sẽ được xây dựng lại sau khi bị phá hủy. Như vậy, tức là Đức Chúa Trời chẳng sử dụng một Hội Thánh nào để rao giảng Phúc Âm cho thế giới nữa.”

 

Với lý luận đó ông Camping khuyên các tín hữu hãy ra khỏi Hội Thánh, các mục sư, các trưởng lão, các chấp sự hãy từ chức. Người nắm lẽ thật là ông Camping. Cộng đồng duy nhất để các tín hữu nhóm lại là Family Radio.

 

Chúng ta tự nhủ: Không rõ thời gian 1955 (thời kỳ Hội Thánh) từ đâu mà có? Kinh Thánh không hề đề cập đến con số này. Ông Camping chỉ dựa vào cách tính toán riêng để khẳng định mà thôi.

 

Rồi ông Camping xác định ngày 22/05/33SCN là ngày Hội Thánh được khai sinh. Như vậy, tức là ông xác nhận năm 33SCN là năm Chúa Giê-xu hy sinh trên thập tự giá. Liệu có chính xác không?

 

Còn ngày kỷ niệm lễ Ngũ Tuần, theo Thánh Lịch (Holy Calendar là 12/06/2011 chớ không phải là 21/05/2011 theo cách tính của ông Camping.

 

Chính vì tính toán theo năm mặt trời (solar year) để suy ra những ngày, tháng, năm, trong Kinh Thánh. Chính vì căn cứ vào ý nghĩa của những con số và chỉ căn cứ vào những câu Kinh Thánh phù hợp với lý luận của riêng mình mà ông Camping liên tục thay đổi ngày Chúa tái lâm.

 

Rồi đây, ông Camping sẽ còn tiếp tục công bố Chúa tái lâm, ngày tận thế khi ngày 21/5/2011 qua đi. Vì ông có rất nhiều lý do để phân bua rằng Chúa dời ngày phán xét qua một ngày khác.

 

Chúng ta cần đặc biệt chú ý đến chủ trương rời bỏ Hội Thánh của ông Camping. Đây là chủ trương vô cùng sai lầm và nguy hiểm. Ông Phao-lô cho biết Hội Thánh là thân thể của Đấng Cứu Thế, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. (Ê-phê-sô 1:23)

 

Hội Thánh là thân gắn liền với Đầu là Đấng Cứu Thế. Vậy mà ông Camping kêu gọi chúng ta rời bỏ Hội Thánh. Ông chủ trương Hội Thánh không còn giá trị nữa, Đức Chúa Trời không còn dùng Hội Thánh nữa, Hội Thánh không còn đại diện cho Đức Chúa Trời nữa. Chủ trương như vậy vừa mâu thuẫn với Kinh Thánh vừa hoàn toàn sai lầm.

 

Chuyện gì xảy ra khi một người tin rằng Chúa Giê-xu sẽ tái lâm ngày 21/05/2011?

 

Đối với những người đang làm việc cho Family Radio, sau khi nghe rao giảng về ngày 21/05/2011, những ai không đồng tình với ông Camping đều bị sa thải. Còn những người tin thì tiếp tục được ở lại làm việc. Họ tỏ ra rất vui khi nói về 21/05 là ngày họ tin rằng họ sẽ được cất lên.

 

Ông Ted Salomon là nhân viên của Family Radio, năm nay 60 tuổi, nghe ông Camping giảng từ năm 1997, làm việc cho Family Radio từ năm 2004 nói: “Tôi đang hướng đến ngày đó.”

 

Ông Rick LaCasse từng dự những buổi giảng luận của ông Camping từ tháng 9/1994 ở Alameda khẳng định rằng sau 15 năm niềm tin của ông nơi ông Camping càng vững mạnh chớ không hề suy giảm. Ông nói: “Đúng là trong quá khứ ông ta có sai, nhưng lần này ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra. Lần trước không chắc chắn lắm vì chúng ta không có bằng cớ nào cả. Lần này thì có.”

 

Khi được hỏi nếu Chúa không tái lâm vào ngày 21/5/2011, liệu ông có đổi quan niệm đối với ông Camping không? Ông LaCasse trả lời: “Tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó. Mọi thứ đã quá rõ ràng, chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện đó.”

 

Còn những người tin Chúa tái lâm ngày 21/05/2011 thì có những quyết định khác nhau về những ngày còn sống trên trần gian. Có người bán nhà để xài cho hết tiền, người khác thì tăng số nợ trong thẻ tín dụng vì tin rằng mình sẽ chẳng phải trả số nợ đó. Những người trẻ thì quyết định không lập gia đình, hoặc ngược lại lập gia đình sớm hơn dự định, còn người có gia đình thì quyết định không sinh con…

 

Cộng đồng Cơ Đốc sẽ tổn hại như thế nào khi có những người tin những lời tuyên bố sai lạc và giả dối của ông Camping. Tiên tri giả trở thành người phát ngôn cho ma quỷ. Đến với Kinh Thánh nhưng chối bỏ lẽ thật và yêu mến những sự dối trá.

 

*

*         *

 

Là người Cơ Đốc, chúng ta chẳng hề chủ trương rằng Chúa Giê-xu không trở lại. Chúng ta chẳng hề chủ trương rằng không có ngày phán xét, cũng chẳng hề chủ trương rằng không có ngày tận thế. Cho nên khi không tin 21/5/2011 là ngày phán xét thì không có nghĩa là chúng ta không trông mong ngày Chúa tái lâm. Chúng ta tin chắc Chúa Giê-xu sẽ trở lại, nhưng Ngài không trở lại vào ngày ông Camping tính toán và ấn định.

 

Khi còn ở trần gian, qua các môn đệ, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết những dấu hiệu ngày Chúa đến, cơn đại nạn và ngày tận thế. Chúng ta cần tin lời Chúa phán chớ không tin sự suy luận, tính toán của con người để xác định ngày Chúa tái lâm. Khi tin suy luận của con người, tưởng là có đức tin mạnh mẽ nhưng thật ra đức tin nơi Chúa và lời phán của Ngài đã lung lay.

 

Khi ông Camping công bố ngày phán xét và ngày tận thế như vậy chẳng qua ông chứng tỏ lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu ghi trong Kinh Thánh là đúng: “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.” (Ma-thi-ơ 24:4)

Oaktreevu

Trích MỖI NGÀY MỘT CHÚT – TẬP 4

 

______________________

(1) Sau một thời gian ông khẳng định ngày 06/09/1994 là ngày bắt đầu Cơn Đại Nạn chớ không phải là Ngày Phán Xét.

(2) Xem Tropical year – Wikipedia. Phần Các phân biệt cụ thể để biết số 365,242 2 từ đâu mà có.

(3)“Đức Chúa Trời đã sử dụng xong các Hội Thánh và các giáo hội trên thế giới vào ngày 21/5/1988. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Hội Thánh. Còn Sa-tan, con người tội lỗi nhập vào Hội Thánh để cai trị Hội Thánh từ thời điểm đó. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng thời gian này thật khủng khiếp vì sự phán xét trong Hội Thánh kéo dài trong 23 năm.” (Chỉnh sửa)

 

UB-TTN

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.