12 Thứ Năm: Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh

834

12 Thứ Năm

Kinh Thánh: Lu-ca 1:26-38

 

Đây là hướng tìm thứ mười về việc ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời về Đấng Được Hứa Ban.

Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh: LỜI LOAN BÁO dành cho Ma-ri.

 

Bối cảnh: Có lẽ Ma-ri, cũng giống như các phụ nữ kính sợ Đức Chúa Trời từ thời Ê-va, hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ là mẹ của Đấng phá hủy quyền lực của Sa-tan. Cô sống ở Na-xa-rét và đã đính hôn với một thanh niên địa phương làm nghề thợ mộc (Mác 6:3). Thình lình, thiên sứ Gáp-ri-ên hiện đến cùng cô. Lời chào của thiên sứ khiến cô bối rối! Thiên sứ Gáp-ri-ên trấn an nỗi lo của cô bằng một lời quả quyết thậm chí làm cho cô bối rối hơn, rằng cô, một thôn nữ giản dị, đã nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Rồi sau đó, thiên sứ thật sự làm cô giật mình vì cho biết cô sẽ mang thai một đứa con trai! Thiên sứ còn bảo cô đặt tên cho Con trai đó là gì. Con trai đó không phải là một đứa con trai tầm thường, mà là Đấng sẽ làm thỏa lòng tất cả những người trông đợi từ nhiều thế kỷ qua, mà chúng ta đã đọc từ ngày 1 tháng 12. Trong câu 34, Ma-ri phản ứng ra sao? Hãy tìm hiểu cả phân đoạn Kinh Thánh này, lưu ý đến chi tiết “đồng trinh”.

 

Nghiên cứu sâu hơn:

–          Khi thiên sứ hiện đến cùng Ma-ri, phản ứng của cô là gì trong câu 29?

–          Theo lời thiên sứ, làm sao mà một người nữ đồng trinh lại có thể mang thai được? (câu 31, 35).

–          Mặc dầu Ngài mang một cái tên của trần thế, nhưng thật sự Ngài là ai? (câu 35)

–          Thiên sứ Gáp-ri-ên đã cho biết sự kiện nào khác nữa để làm bằng chứng cho sự can thiệp của Chúa? (câu 36)

–          Câu 37 đã dẹp yên mọi tranh cãi về việc Ma-ri mang thai bằng cách nào?

 

Áp dụng: Khi người ta chế nhạo đối với những suy nghĩ về phép lạ, câu trả lời nào là tốt nhất cho lời lẽ của họ? Là một con cái Chúa, bạn sẽ phản ứng ra sao trước những tình huống có vẻ bất khả thi trong đời sống mình?

 

Bài hát: TC 715 “Đặt niềm tin nơi Chúa”

 

Thật Chúa là chốn nương thân.

Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn.

Dẫu đời sống gian nan tâm hồn này nhiều khi héo hắt.

Đặt niềm tin nơi Chúa.

Vững tin vào Chúa luôn. Hỡi tâm hồn đớn đau.

Hy vọng nơi Chúa ta nơi sức thiêng.

Dù giữa đời sống hư vong.

Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng.

Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang

lạc đường trong đêm khuya.

Tiếng êm dịu nhắc khuyên giúp tôi được vững tin.

Hy vọng nơi Chúa ta, trong sức thiêng.

Đặt niềm tin nơi Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu vì cớ yếu đuối, con cố trốn chạy hoàn cảnh bằng cách nói: “Không thể!” thì xin nhắc con nhớ Ngài là ai và Ngài có thể làm điều gì.

Suy nghĩ cuối cùng: Trong lời Tuyên bố đầu tiên nói trước về sự Giáng sinh này, bởi đức tin, Ma-ri đã thuận phục dâng thân thể và danh dự của mình và TRÔNG CHỜ SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcGIÁNG SINH ƠN PHƯỚC
Bài tiếp theoBài thứ 345: Cầu Nguyện Theo Ý Chúa