Cầu Nguyện Cho Một Thế Giới Thương Tổn

2650

Có một vài người nêu lên quan điểm: “Chúa đã định hoặc cho phép đại dịch tấn công thế giới, vì vậy tôi không cần cầu nguyện để Chúa cất đại dịch đi. Tôi chỉ cầu nguyện để Chúa gìn giữ các con cái Chúa và Hội Thánh của Ngài.” Bạn có đồng ý với quan điểm này không?

Có một vài điều chúng ta cần suy ngẫm ở đây:

I. Trường hợp nếu Chúa định cho tai vạ xảy ra

Trong II Sa-mu-ên 24 có mô tả cuộc kiểm tra dân số của Đa-vít. Sau việc này, Đa-vít bị cắn rứt lương tâm và xưng nhận với Chúa rằng “Tôi làm như vậy, thật là đã phạm tội rất nặng” (câu 10). Đức Chúa Trời sai nhà tiên tri Gát đến cùng Đa-vít, nêu ra ba hình phạt và cho phép nhà vua chọn lấy: “Hoặc bảy năm đói kém trong nước vua, hoặc trong ba tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc ba ngày dịch hạch trong nước vua?” (câu 13). Kết quả là Đa-vít quyết định chọn lựa phương án thứ 3, vì nghĩ rằng, “nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta.” (câu 14).

Thế là dịch hạch đã xảy ra và giết chết 70.000 người. Tuy nhiên, chưa đến 3 ngày, Chúa đã thương xót và Ngài rút bớt tai vạ, vì Đa-vít đã xưng tội cùng Ngài và cầu xin sự thương xót của Chúa: “Ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội; còn các con chiên kia có làm chi… Nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi!” (câu 17).

Qua trường hợp cụ thể này, chúng ta thấy bởi sự ăn năn, cầu nguyện của Đa-vít, bởi sự đau đớn của những con chiên vô tội trước tai vạ dịch hạch, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót và giảm bớt số ngày tai ương. Điều này giúp chúng ta có lý do để cứ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa thương xót con cái của Chúa, và những người dân đáng thương trên thế giới này, dù đây là trường hợp Chúa chủ động đoán phạt tội lỗi con người.

II. Trường hợp đại dịch đến từ ma quỷ hay bởi sự gian ác của con người

Kinh Thánh cho biết ma quỷ là kẻ cướp phá và hủy diệt. Số phận của nó là sẽ bị hình phạt trong hoả ngục đời đời. Càng gần ngày đoán xét bao nhiêu thì ma quỷ càng giận hoảng bấy nhiêu: “Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải Huyền 12:12).

Nếu cơn đại dịch hiện nay là đến từ sự giận hoảng của ma quỷ, hoặc là ma quỷ trực tiếp tác động trên cõi thiên nhiên gây nên dịch bệnh, hoặc hắn hành động trong lòng gian ác của con người để tạo nên mối huỷ diệt thế giới, thì chúng ta cũng phải ý thức rằng mọi sự diễn ra Chúa đều biết hết và hiển nhiên Chúa cho phép chúng hành động để Lời của Ngài được ứng nghiệm. 

Là con cái Chúa, chúng ta tiếp tục công việc của Chúa Giê-xu đã làm: “Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ” (I Giăng 3:8b). Lời Chúa khuyên dạy chúng ta phải cầu nguyện và nương cậy nơi Chúa để chiến đấu chống lại ma quỷ:

“Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ”. (Lu-ca 22:40)

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” (Ê-phê-sô 6:10-13)

III. Nhận định

Thật không dễ để bất cứ một nhà thần học nào có thể khẳng định đại dịch hiện tại xảy ra trên thế giới có nguyên nhân từ đâu. Tuy nhiên, dù bất cứ trường hợp nào, hoặc bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên một thế giới đầy tội lỗi, hoặc bởi sự giận hoảng của ma quỷ, hay bởi những ý tưởng gian ác của con người, thì chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng:

– Mọi biến cố xảy ra, Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị và điều khiển mọi sự, để làm cho Lời của Chúa bởi các tiên tri của Ngài đã nói ra, thảy được ứng nghiệm; và cũng để ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.

“Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy” (Rô-ma 5:3-4)

– Trong cơn hoạn nạn, chúng ta đều phải cầu nguyện cùng Chúa, hãy van nài, để Đức Chúa Trời dủ thương, xin Ngài hành động, bảo vệ, nhằm cho cơn đại dịch sớm qua đi và sự chữa lành sẽ đến với thế giới này.

Thế giới đã từng trải qua những cơn đại dịch ghê sợ như: Dịch hạch – “cái chết đen” năm 1347, làm khoảng 200 triệu người chết trong vòng 4 năm; dịch cúm 1918 khiến gần 100 triệu người chết; Dịch Đậu mùa Châu Mỹ đã từng khiến 90-95% dân số bản xứ bị xóa sổ trong vòng 1 thế kỷ… Tất cả những dịch bệnh đó đều diễn ra cách kinh khủng nhưng rồi cuối cùng Chúa cũng làm cho nó qua đi và nhân loại lại được bình an. Và đại dịch Covid-19 cũng không phải ngoại lệ. Chúa ban cho con người ngày nay với những sự khôn ngoan và tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, nhanh chóng tìm ra các loại vắc-xin và cả thuốc để điều trị. Nhưng có lẽ điều cần hơn và ưu tiên hơn là những tấm lòng tan vỡ, ăn năn, và sự cầu nguyện tha thiết của hết thảy con dân Ngài cho thế giới này.

 Mục sư Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcThơ: Người Việt Vẫn Thế
Bài tiếp theoMtrang Mngač Msĕ Si Pui Kƀong – 10/8/2021