30 Thứ Hai: Hê-rốt tàn sát các trẻ thơ vô tội.

763

 30 Thứ Hai

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:16-18

Các sự kiện sau sự Giáng sinh: Hê-rốt tàn sát các trẻ thơ vô tội.

 

Bối cảnh: Các câu hỏi của những nhà thông thái đã làm cho Hê-rốt đầy nghi ngờ và ông ta nghĩ cách khiến cho tất cả những đối thủ của mình phải sợ hãi. Hê-rốt phát động kế hoạch giết tất cả bé trai từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem. Điều này phù hợp với tính cách và việc làm xảo trá của ông ta. Sự kiện này ứng nghiệm lời tiên tri trong Giê-rê-mi 31:15. Giê-rê-mi tiên tri rằng đất nước sẽ than khóc vì sự chết của trẻ con. (Dữ kiện đáng chú ý: Ra-ma cách Giê-ru-sa-lem 14 km về phía bắc. Gần đó có mộ của Ra-chên, người được xem như là mẹ của dân tộc).

 

Áp dụng: Bạn đã kinh nghiệm được sự giải cứu nào khỏi cảnh đớn đau? Đọc Thi thiên 23:4 và I Phi-e-rơ 5:10 và liệt kê những cách bạn có thể giao phó cho Chúa chăm sóc bạn.

 
Bài hát (Thánh ca 49)

Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,

nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đang,

nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có thể Ngài không luôn cho con một con đường thoát khi con trải qua nỗi đớn đau, nhưng ngay giữa cảnh khốn cùng, xin giúp con không nghi ngờ nao núng.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Bằng chứng được thêm lên một cách nhanh chóng cho những người TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC bởi đức tin.



 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trước29 CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN SAU MÙA VỌNG
Bài tiếp theoHội Thánh Chợ Lách: Mùa Giáng Sinh Phước Hạnh