Thơ: Lời Cầu Nguyện Của Chúa

1566

TA chắc đi về với Chúa Cha
SẼ sắm cho con nước ngôi nhà
CẦU nguyện khẩn nài ơn thương xót
XIN Thần Yên ủi Chúa Ngôi Ba.

CHA ở thiên cung sẽ nhậm lời
NGÀI luôn săn sóc khắp mọi nơi
SẺ chim giống nhỏ không chết đói
BAN nuôi thực phẩm trọn cả đời.

CHO con ngôi nước ở Thiên đàng
CÁC thứ sang giàu nhất thế gian
CON người giống quý Cha nuôi nấng
MỘT mai người đến nước Thiên đàng.

ĐẤNG có uy quyền khắp năm châu
AN bình từ Chúa rất bền lâu
ỦI an bồng ẵm trong tay ấy
KHÁC hẳn ước nguyền, kẻ đêm thâu.

ĐỂ có một nơi ta sẽ về
Ở trần gian sớm tĩnh cơn mê
VỚI người lưu dấu, A-đam ấy
CÁC kẻ nào tin, chắc thỏa thê.

CON khẩn xin Cha nước Chúa Trời
ĐỜI này ngắn ngủi vẫn thảnh thơi
ĐỜI sau chung kết trong Vương Quốc
Ta sẽ cầu xin Chúa đời đời.

PTK (phỏng theo Giăng 14:16)

Bài trướcGiao Ước Cũ Và Giao Ước Mới – 23/6/2022
Bài tiếp theoLong An: Huấn Luyện Chứng Đạo Dành Cho Phụ Nữ