Thứ Ba 22/09/2026
Trang chủ Truyện - Thơ Thơ NHÌN LẠI MA-THÊ

NHÌN LẠI MA-THÊ

12

Khi nhắc đến Ma-thê ai cũng nghĩ,
Người mải lo việc vặt khiến mệt thân,
Rồi so đo với Ma-ri chuyên cần,
Là em gái ngồi dưới chân Cứu Chúa.

Để được dạy lời thiêng liêng cao quý,
Từ Chúa yêu lúc Ngài đến thăm nhà,
Lòng không vui, bà buột miệng nói ra:
“Tôi hầu việc Chúa há không nghĩ đến.

Nghe Lời Chúa là điều nó yêu mến,
Nhưng xin Ngài hãy biểu nó giúp tôi.”
“Ngươi chịu khó, việc nhiều, bối rối,
Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi.

Mà Ma-ri đã lựa chọn đi rồi,
Phần quý giá không ai cất lấy được”.
Câu chuyện này được rao giảng khắp nơi,
Nhưng đó chỉ là một phần được viết.

***

Một biến cố với bao điều thương tiếc.
Anh của bà chết đã được bốn ngày,
Chúa đến nơi chuyện đã rất buồn thay,
Anh bà được đem chôn nơi mộ đá.

Nghe Chúa đến Ma-thê liền vội vã,
Ra đón Ngài bà đã thổn thức rằng:
“Anh không chết nếu có Chúa ở đây.”
Chúa đã phán: “Anh ngươi sẽ sống lại.

Ta là sự sống lại và sự sống.
Ai tin ta sẽ sống dầu chết rồi.”
Với đức tin về sự sống đời đời,
Lòng nhận biết từ Lời Ngài soi sáng,

Ma-thê đã xưng: “Chúa là Đấng Christ,
Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời”.
Đến thế gian Ngài đi khắp mọi nơi,
Để bày tỏ về tình yêu cứu rỗi.

Lòng thương xót Ngài cảm thông bao nỗi,
Buồn sắt se của những kẻ Ngài yêu,
Đến bên mộ Chúa chỉ làm một điều,
Dùng lời phán, Ngài kêu La-xa-rơ sống lại.

Lời quyền phép chất chứa lòng nhân ái,
La-xa-rơ bước ra với vải liệm và khăn,
Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng họ rằng:
“Hãy mở giúp để người đi ra được.”

Ma-thê đã khắc ghi những ơn phước,
Từ chính khi bà đã đến gặp Ngài.
Đấng bà yêu là Cứu Chúa hiển oai,
Ban sự sống cho người anh đã chết.

***

Câu chuyện của Ma-thê vẫn chưa hết,
Còn sáu ngày thì đến lễ Vượt Qua,
Chúa lại thăm ngôi làng nơi nhà bà,
Đón tiếp Chúa người ta đã đãi tiệc.

Thánh Kinh chép Ma-thê đã hầu việc,
Giờ bà không giận hờn trách ai đâu,
Không mải lo việc vặt rồi buồn rầu,
Không tự nhận mình hầu việc sốt sắng,

Giờ bà chỉ hầu việc trong yên lặng.
Sự dịu dàng như nắng ấm ban mai,
Chuyện của bà theo những tháng năm dài,
Xin hãy nhớ về Ma-thê cách mới.

Được gặp Chúa bà hoàn toàn thay đổi,
Lời Thánh Kinh thật linh diệu biết bao,
Đức Thánh Linh, Đấng dạy dỗ ngọt ngào,
Học Lời Chúa, ôi tràn trề vui thỏa.

Hoa Sa Mạc
Ngày Cơ Đốc Giáo Dục 13/09/2026

Bài trướcSự Độc Thân Chúa đẹp lòng – 22/9/2026