Thứ Tư 23/09/2026
Trang chủ Truyện - Thơ Thơ Thơ: NGƯỜI CHÚA CHỌN

Thơ: NGƯỜI CHÚA CHỌN

13

(Công vụ 9:10-18 TTHĐ)

Anh Sau-lơ ngày xưa nôn nả
Chí làm trai gan dạ vững vàng
Tin về truyền thống xưa ban
Quyết tâm vững chí ngang tàn khắp nơi.

Dẫu là thế sao đời thắng nỗi
Khi Chúa Trời hiểu lối uyên sâu
Tình yêu phủ lút nhiệm mầu
Bao nhiêu công đức ngó hầu nát tan.

Đôi mắt biếc, xưa màng mù tối
Anh Sau-lơ bao nỗi nhọc nhằn
Nhờ người dìu bước khó khăn
Tại thành Đa-mách nghĩ rằng an thân.

Vượt qua hết muôn phần trở lực
A-na-nia Chúa thức tỉnh người
Con đường ngay thẳng đẹp tươi
Đặt tay sáng mắt cho người Sau-lơ.

Ôi! Lạy Chúa con giờ đâu dám
Nghe tin người ám hại bất nhân
Giê-ru-sa-lem khắp xa gần
Anh luôn bắt bớ khổ thân lắm người.

Chúa lại phán: hãy đi đừng sợ
“Ta Chọn Người” công ở nhà Cha
Quyết tâm vững chí trung hoà
Tin vào quyền Chúa mới là sức thiêng.

Liền nghe tiếng người hiền đang đợi
Anh Sau-lơ này bởi Chúa sai
Giê-xu là Đấng Thiên đài
Mắt anh sáng lại dẫy đầy Thánh Linh.

Thì lập tức lời Thiên hiệu nghiệm
Mắt Sau-lơ vảy rớt khỏi rồi
Vui mừng chúc tạ không thôi
Người đi rao giảng nước Trời thế gian.

Chúa đã chọn dự phần truyền giáo
Tâm cũ xưa đổi mới từ nay
Thánh Linh ngự giữa ban ngày
Quyền năng tái tạo cho ai sẵn lòng

Tâm xưa tội trắng trong bằng huyết
Giê-xu đang tha thiết kêu mời
Ai về bên Chúa thảnh thơi
Ngài ban sức mới giúp đời bình an./.

PTK

Bài trướcVấn Đề Ăn Đồ Cúng – 23/9/2026
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN SANG