Thứ Ba 04/08/2026
Trang chủ Truyện - Thơ Thơ Thơ: ĐỪNG HÂM HẨM

Thơ: ĐỪNG HÂM HẨM

0

(Theo ý Khải-huyền 3: 14-22)

Hâm hẩm nóng chẳng lạnh không
Ương ương dở dở chẳng trông ích gì
Nóng nóng lạnh lạnh phải chi
Hâm hâm hẩm hẩm Chúa thì nhổ ra.

Hâm hẩm bởi nghĩ tự ta
Ta giàu ta đủ ta là chúa ta
Bởi đâu ra thể sự à?
Bởi lòng ta tối quỷ ma dối lừa.

Nhiều người theo Chúa say sưa
Giàu sang những tưởng ta thừa sức đi
Ai ơi lời Chúa rõ ghi
Lấy lòng sốt sắng kịp thì ăn năn.

Cửa lòng Chúa gõ, khuyên răn
Tỉnh lòng, Chúa lại vui “ăn tối” cùng
Ngày đến ta Chúa tương phùng
Tôn trọng vinh quí thật sung sướng đời.

MSNC Nguyễn Trung Vinh

Bài trướcVĩnh Long: Thánh Kinh Căn Bản Khoá VII – Năm I, Trung tâm Vĩnh Long