Thơ: HÃY LÀM NGƯỜI MẠNH

962

 

Rô-ma 12:1

Đã được sinh ra chốn dương trần
Tháng ngày rong ruổi giữa thế nhân
Không khí trong lành Cha ban tặng
Chim bay cá lặn Chúa hồng ân.

Từ lúc bé thơ đến tuổi già
Đường trường vinh nhục đã kinh qua
Nắng ấm mưa chiều đêm buốt giá
Ngẫm ơn tình Chúa quá bao la.

Đỡ nâng gánh vác ý Cha rồi
Cuộc sống trên đời tạm mà thôi
Ngày tháng trôi qua rồi lại đến
Vũ trụ xoay vần Thánh chỉ ôi.

Sức khỏe thời gian Chúa ban cho
Kẻ mạnh người gầy chớ vội lo
Giúp nhau vui sống ngày trên đất
Ơn phước dồi dào Chúa ban cho.

Tra xem Thánh sử Ngài dạy ta
Vì yêu nhân thế huyết đổ ra
Hồng ân mua chuộc ôi vô giá
Lấy chi ví sánh trước Thiên toà.

Chỉ có lòng thành với đôi tay
Sẻ chia gánh nặng kẻ yếu gầy
Thân thiết tâm tình chân bước tới
Sẵn sàng vùa giúp chớ ngơ tai.

Chúa thấy việc làm bạn và tôi
Mỉm cười Chúa phán: được con ôi
Rắp tâm sẻ chia cho kẻ yếu
Thiên đài Chúa thưởng quả chẳng ngoa …!

PTK

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Y CHẾP (Che Hiêng)
Bài tiếp theoLub Cim “Ntawm Tus Tswv Hnub” – 12/7/2024