Nhà Cha

1434

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

(Giăng 14:2-3)

 

 

Người Việt chúng ta thường nói: “Sống có nhà, thác có mồ”.  Nhà là nơi cho người sống cư ngụ, sinh hoạt mỗi ngày.  Mồ là nơi chôn thân xác người đã chết.  Vậy nhà và mồ đều phục vụ cho nhu cầu của thể xác của con người lúc sống và lúc chết.

 

Tuy nhiên, chúng ta đều biết, con người không những chỉ có thể xác mà còn có linh hồn.  Khi tạo dựng con người đầu tiên, Kinh Thánh cho biết: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sinh linh.”  Bụi đất chính là phần vật chất hay thân xác, và sinh khí Đức Chúa Trời hà vào chính là linh hồn Chúa ban cho, từ đó con người bằng bụi đất đó trở thành một loài sinh linh, đặc biệt khác với con vật, vì con vật thì không có hơi sống của Đức Chúa Trời.

 

Linh hồn con người là hơi sống của Đức Chúa Trời.  Mà Đức Chúa Trời là Đấng hằng hữu nên linh hồn Chúa ban cũng sẽ bất diệt.  Sống trên đất con người cần có nhà và mồ cho thể xác, sống về nhà, chết vào mồ, nhưng còn linh hồn, khi một người qua đời, linh hồn sẽ về đâu?  Kinh Thánh cho biết linh hồn bất diệt đó sẽ về ở với ai mà chúng ta tôn thờ.  Nếu không tôn thờ Đức Chúa Trời thì đương nhiên con người ở dưới sự cai trị của ma quỷ, mà “nhà” của ma quỷ là địa ngục, vì vậy ai không tin Chúa cũng sẽ về ở “nhà của ma quỷ” là hỏa ngục đời đời.  Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ được Chúa đón về Nhà của Ngài.  Chúa Giê-xu cho chúng ta biết nơi con cái Chúa sẽ được đón về để ở khi Ngài trở lại là Nhà Cha.  Ngài nói: “Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”.  Đây không phải là một khu tập thể sơ sài, một trại tập trung hỗn tạp hay một đại chung cư chật hẹp nhưng là một nơi đặc biệt mà Chúa gọi là Nhà Cha, Nhà của Đức Chúa Trời, nhà của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.  Đó là là một nơi ở tuyệt vời mà hiện tại chúng ta không thể tưởng tượng nỗi.  Chúng ta chỉ biết, đó là Nhà Cha.

 

Có ai đi xa mà không nhớ nhà chăng?  Thường những người đi xa nhà mới thấm thía nỗi nhớ nhà như thế nào.  Khi nhắc đến nhà, chúng ta cảm nhận được một sự ấm cúng của vòng tay những người thân yêu, một nơi chốn thân quen đầy ắp kỷ niệm, nên ai cũng có tâm trạng mong chờ, khao khát được sớm trở về ngôi nhà thân thương ấy.  Nhà chúng ta trên đất chỉ là nhà tạm, vì bất quá cũng chỉ ở được mấy chục năm mà thôi, mà con người ai cũng nhớ nhung đặc biệt như vậy, nhưng Nhà Cha là Nhà mà Chúa sẽ đưa chúng ta về ở, nơi đó sẽ gắn bó với chúng ta suốt cõi vĩnh hằng chứ không phải chỉ một thời gian ngắn, chúng ta là con cái Chúa, có khát khao, mơ ước được sớm đến với Nhà Cha không? 

 

Hiện giờ chúng ta chưa thể hình dung cách rõ rệt Nhà Cha như thế nào, nhưng căn cứ vào Lời Chúa phán, chúng ta cũng có thể “nhìn thấy cách mập mờ” được phần nào.  Chúa Giê-xu nói: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”  Chúng ta hãy tưởng tượng, để có chỗ ở cho con dân Chúa, Chúa Giê-xu, là Con Đức Chúa Trời, phải đích thân ra đi để sửa soạn và sắm sẵn thì Nhà ấy chắc chắn phải vĩ đại và tuyệt diệu biết cỡ nào.  Và cũng chính Chúa Giê-xu hứa rằng sau khi sắm sửa xong, Ngài sẽ trở lại tiếp đón chúng ta vào ở trong Nhà Cha.  Chẳng những được Chúa cho ở trong Nhà Cha, mà chúng ta còn có đặc ân ở chung với Chúa Giê-xu, Đấng chúng ta yêu mến, tôn thờ, vì Ngài đã hứa: “Ta ở đâu các ngươi cũng ở đó.”  Chúa không sửa soạn Nhà Cha như những phòng riêng biệt giống phòng trọ, nhưng Chúa phán Nhà Cha có nhiều chỗ ở và bất kỳ ai ở chỗ nào cũng đều được ở cùng với Chúa Giê-xu.  Nhà Cha quả là một Ngôi Nhà tuyệt vời, kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của con người. 

 

Ý thức được Nhà Cha trên trời tuyệt vời như vậy, bạn có khao khát được về Nhà Cha không?  Chúng ta đang ở trong “nhà ta” dưới đất nhưng lòng phải hướng về “Nhà Cha” trên trời.  Điều đó giúp cho ta không thiết tha xây dựng cơ đồ trên đất nhưng hết lòng lo công việc Chúa và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại tiếp đón chúng ta về Nhà Cha chung sống với Ngài trong sự vui mừng và phước hạnh đời đời.  Đồng thời mỗi người cũng hết lòng rao truyền Danh Chúa, góp phần với Hội Thánh trong công tác truyền giảng Tin Lành để trong ngày cuối cùng, có nhiều người được vào Nhà Cha chung với chúng ta.  Bạn đã cầu nguyện, tham gia và cộng tác với Hội Thánh trong các chương trình truyền giảng như thế nào?

 

Chúa Giê-xu hứa, Ngài đang sắm sẵn cho con cái Chúa một chỗ ở trên trời và khi Chúa trở lại, Ngài sẽ tiếp đón chúng ta về ở trong Nhà Cha.  Chúng ta vui mừng chờ đợi ngày ấy, nhưng ngay trong giờ này, mỗi chúng ta hãy tự hỏi: Nếu ngày Chúa trở lại là hôm nay, liệu bạn và tôi đã sẵn sàng hay vẫn còn miệt mài bám chặt lấy “nhà ta”?

 

 

Nguyễn Lê

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.