Hoa Trên Cát

5870

Giữa những ngày nắng hạ nóng bức của khí hậu miền trung, tôi nhận được tin vui từ MSNC Châu Văn An, Hội Thánh Tin Lành Cửa Việt. Sau 10 năm nỗ lực cậy trông ơn thương xót của Chúa, Hội Thánh đã có thể khởi công xây dựng nhà thờ mới tại Mả Tràm, vùng đất hoang vu nhiều mồ mả và cây tràm, cách nhà nguyện tạm vài ba cây số. Buổi lễ diễn ra vào ngày 08/8/2018, trên khu đất thuộc thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, dọc con đường đi từ thị xã Quảng Trị về Cửa Việt.

Ngược dòng thời gian, Tin Lành đến Quảng Trị từ những năm 1950, khi Truyền đạo Ngô Văn Lái đến Khe Sanh, học tiếng bản địa và làm chứng cho người Bru (Vân Kiều, còn gọi là Khalens). Đã có những tín hữu người Bru đầu tiên trong thời gian này. Năm 1955, tại thị xã Quảng Trị có gần 100 người tin Chúa. Đến năm 1959, Tin Lành đến Cửa Việt.

 

Các tín hữu đầu tiên của Hội Thánh Long Quang

Một trại bằng tranh tại Long Quang (cách nhà nguyện tạm Cửa Việt hiện nay khoảng 10 cây số) được dựng lên trước sân nhà của cụ ông Phan Kiểm, trái đầu mùa của Hội Thánh, để làm nơi nhóm lại. Đây cũng chính là ngôi nhà thờ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Những thông tin về Hội Thánh Long Quang (Cửa Việt sau này) xuất hiện trên Thánh Kinh Báo rất ít, có lẽ vì nơi đây chỉ là một Hội Thánh nhỏ, lại ở một vùng khô hạn về đất đai, khí hậu lẫn đời sống tâm linh của đồng bào. Đến ngày 06/03/1960, sau một thời gian cầu nguyện, dâng hiến và được sự trợ giúp của tôi con Chúa khắp nơi, Hội Thánh đã khởi công xây dựng nhà thờ mới kiên cố. Đến năm 1961, Truyền đạo Nguyễn Văn An về hầu việc Chúa tại đây thay thế cho Truyền đạo Dương Đình Nguyện về trường Kinh Thánh tiếp tục học khóa cuối. Tuy nhiên, qua thời gian, nhà thờ đã bị sập hai lần vào năm 1962 và 1967 do mưa bão và bom đạn chiến tranh. Từ năm 1972, do chiến tranh lan rộng, những người dân ở nơi đây phải di tản khắp nơi, trong đó có các con cái Chúa. Mãi đến năm 1975, họ mới trở về quê cũ, sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và thiếu thốn. Lúc này, vì không có người chăm sóc, nên hầu hết tín hữu đều thối lui trong đức tin, tưởng chừng Hội Thánh Chúa tại đây không còn nữa.

Nhà thờ Long Quang năm 1960

Câu chuyện hồi sinh của đạo Chúa tại vùng đất Quảng Trị như một bài ca ơn phước Chúa. Trong thời điểm khó khăn nhất, Chúa đã dùng những con người đơn sơ, những Truyền đạo (trong đó có Mục sư Dương Minh Đức, cố Mục sư Nguyễn Hữu Trung, Mục sư Nhiệm chức Thái Công Nhơn hiện nay) đứng lên để cùng nâng đỡ những người anh em cùng niềm tin. Lịch sử đã có những đổi thay, thăng trầm, nhưng chắc chắn Chúa vẫn không quên những người con Chúa đã một lòng tận tụy vì công việc Nhà Ngài. Năm 1988, Địa hạt Bắc Trung phần đã kết nối được với những người con Chúa tại Quảng Trị. Và năm 1993, có thể gọi là năm hồi sinh Hội Thánh Long Quang (Cửa Việt). Sau chuyến viếng thăm khích lệ của cụ Mục sư Đoàn Văn Miêng, năm nhân sự tình nguyện lúc bấy giờ bắt đầu đứng lên gầy dựng Hội Thánh Chúa tại địa phương mình. Tại Cửa Việt, gia đình Truyền đạo Nguyễn Hữu Trung cùng với ba gia đình thuộc Hội Thánh Long Quang cũ, nhóm lại thờ phượng Chúa.

Nơi nhóm tạm của Hội Thánh Cửa Việt (nhà của cố Mục sư Nguyễn Hữu Trung)

Những năm 2000, tôi có dịp đến thăm nhà nguyện tạm của Hội Thánh Cửa Việt. Hội Thánh đang nhóm trong một gian phòng nhỏ tại nhà riêng của Truyền đạo Nguyễn Hữu Trung. Nhìn ngôi nhà nguyện khá nhỏ, nằm trong một khu đất chật hẹp, đường vào quanh co khúc khuỷu, không ai có thể tưởng tượng được một ngày nào đó, Hội Thánh có thể có được một khu đất rộng lớn để xây dựng nhà thờ, bởi trong thời gian này, Hội Thánh còn phải đối diện với quá nhiều nan đề. Dấu ấn thời gian để lại trong lòng mỗi người hôm nay, chính là biết bao khó khăn chồng chất, có lúc tưởng chừng tất cả con cái Chúa phải lui đi trong đức tin. Vậy mà, tạ ơn Chúa, hoàn cảnh càng khó khăn, thì Chúa càng thăm viếng. Sự phát triển của Hội Thánh như một phần thưởng cho những người hết lòng trông cậy vào ơn yêu thương của Chúa. Số người tin Chúa mỗi ngày được thêm lên. Đến ngày 11/01/2007, Điểm Nhóm Tin Lành Cửa Việt được chính quyền xã Triệu An công nhận với 111 tín hữu. Sau đó, ngày 20/5/2010, UBND tỉnh Quảng Trị đã chính thức công nhận Chi Hội Cửa Việt với 154 tín hữu. Hội Thánh đã mạnh mẽ bước đi trong đức tin, ngày đêm cầu nguyện với Chúa, lên kế hoạch xây dựng nhà thờ, dẫu đời sống kinh tế của tín đồ còn rất nhiều khó khăn…

Chuyện về Cửa Việt thì rất nhiều. Có cụ ông Lê Đến, từ một người rượu chè be bét, thường hay chận đường người qua lại để xin tiền, đã trở thành một người con Chúa mẫu mực khiến cho những người ngoại đạo vô cùng kinh ngạc thốt lên: “Không biết đạo Tin Lành cho ông uống thuốc chi mà thay đổi lạ lùng…”. Với cái chân cụt, năm nay đã 66 tuổi, cụ không hề vắng mặt trong các buổi nhóm hằng tuần. Suốt bao nhiêu năm, chiếc xe đạp là người bạn đồng hành cùng cụ trên con đường gập ghềnh 7 km từ nhà đến nơi nhóm lại. Rồi cụ Nguyễn Khước, tuổi gần 90, chỉ còn một tay một mắt, vậy mà vẫn bền lòng cùng Hội Thánh thờ phượng Chúa không mệt mỏi khi vượt qua chặng đường 8 km từ Điểm Nhóm Mỹ Lộc đến nhà nguyện tạm Cửa Việt. Những tấm lòng con cái Chúa, dẫu còn rất đơn sơ, nhưng luôn bám chặt vào lời hứa của Ngài. Họ vẫn một lòng phục sự Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng sự trung tín thờ phượng. Và lễ khởi công nhà thờ như là một phần thưởng xứng đáng khích lệ cho những người con Chúa nơi đây. Vùng đất này vẫn còn nghèo khó, và chiến tranh không những tàn phá mảnh đất nhỏ bé ấy mà còn để lại những mất mát trên thân thể con cái Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa, tấm lòng họ vẫn như một dòng suối tuôn đổ phước hạnh từ nguồn Thiên thượng, để mỗi ngày Danh Chúa được lan tỏa ra cho nhiều người được biết, được nghe Tin Lành Cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Khu đất sẽ xây dựng nhà thờ Cửa Việt

Thi Thiên 126:“Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ…” Thật là tuyệt vời, bởi Lời Chúa đã khích lệ những tấm lòng đơn sơ của con dân Chúa nơi đây viết lên bài ca ơn phước mạnh mẽ giữa bao gian khó điệp trùng… Đã gần 60 năm Tin Lành đến với Cửa Việt, hơn 50 năm chưa có nhà thờ, công trình xây dựng ngày hôm nay chính là khát khao cháy bỏng của những người con Chúa nơi đây. Có về Quảng Trị, có đến Cửa Việt, có đi thăm Mỹ Lộc, Hữu Niên… mới thấy được sức sống diệu kỳ của đạo Chúa. Thời gian, chiến tranh chỉ là những khó khăn tạm thời. Và dẫu khí hậu có khắc nghiệt, lòng người có khô hạn, nhưng một khi được tưới mát bởi cơn mưa ơn phước của Chúa thì điều kỳ diệu luôn xảy ra. Như một loài hoa rực rỡ sắc màu tỏa hương thơm ngát trên cát trắng hôm nay, đạo của Chúa đã làm hồi sinh một vùng đất khô hạn đã bao năm. Chỉ mong rằng, qua sự góp phần nâng đỡ của con cái Chúa khắp nơi, một sớm mai nào đó không xa, tiếng chuông Nhà thờ Tin Lành Cửa Việt lại ngân vang giữa vùng cát trắng hòa với những giai điệu Thánh nhạc rộn ràng, sẽ là bài ca cảm tạ không thôi của những người con Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho trên vùng đất này.

Vũ Hướng Dương (bài viết có sử dụng tư liệu của HTTL Cửa Việt)

Nhà thờ Tin Lành Cửa Việt trong tương lai

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 8/2018
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Khu Vực III Tại Nhà Thờ Quới Sơn, Bến Tre