UBPN: Nhật Ký Hành Trình

1296

Cảm tạ Chúa hằng năm vào tháng 3, đặc biệt trong tuần lễ mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, hầu hết Hội Thánh các tỉnh thành đều được Ban Đại diện cùng Ban Điều hành phụ nữ tổ chức bồi linh cho phụ nữ trong tỉnh thành mình.

Nhân dịp này Chúa cho chúng tôi gồm ba nữ Truyền đạo, một bác sĩ và một nữ Chấp sự cùng có chuyến hành trình thật ý nghĩa và phước hạnh.

Ngày 09/03/2014

14 giờ, từ Nha Trang xe bắt đầu lăn bánh, thời tiết bên ngoài nắng gắt, đường lên Dak Lak phải qua những đoạn đèo dốc hẹp và ngoằn ngoèo, vài người trong đoàn chúng tôi bị say nắng, say xe, mệt nhoài, song cảm tạ Chúa đã ban cho sự vui mừng trong Chúa và thêm sức cho chúng tôi càng “đi tới, sức lực lần lần thêm…” (Thi Thiên 84:7).

Xe đến Buôn Mê Thuột khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống nên chúng tôi không đến thăm được làng cùi Eana như đã dự tính. Chúng tôi đến nhà thờ Hội Thánh Buôn Ma Thuột và xin nghỉ qua đêm tại đó.

Ngày 10/03/14

Hơn 6 giờ sáng, chúng tôi rời Buôn Ma Thuột, tiến về hướng cầu 14, đi qua 35km đường nhựa và gần 10 km đường đất đỏ gập ghềnh đá và bụi, đến được Hội Thánh Dak Drong, người Hmong. Trên đường, chúng tôi thấy có nhiều phụ nữ đang lần lượt đến nhà thờ, có người đi bộ, có người được chồng điệu con chở trên xe máy. Tại sân nhà thờ chúng tôi bắt gặp những ánh mắt vui mừng và e lệ của chị em phụ nữ trong trang phục có đôi chút khác nhau giữa phụ nữ Hmong Trắng, Hmong đỏ, Hmong gốc Hà Giang, Hmong gốc Cao Bằng, nhưng tất cả đều rất đặc sắc… Bên trong nhà thờ, chị em ngồi đầy mỗi ghế năm người từ trên xuống dưới, đều đặn, trật tự, và đang thầm nguyện… sẵn sàng bước vào giờ thờ phượng.

Giờ thờ phượng bắt đầu với những bài Thánh ca ngợi khen chúc tụng Chúa được dâng lên trong bầu khí thiêng liêng, vui mừng (hầu hết những bài hát được chính người Hmong sáng tác. Lời Chúa qua nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu, Ủy viên phụ nữ Tổng Liên Hội – với đề tài “Vui mừng trong Chúa qua Thiên Chức Người Phụ Nữ” dựa trên I Ti-mô-thê 2:9-15 đã nhắc nhở các chị em phụ nữ biết mình là ai, thiên chức Chúa ban cho mình là gì và làm sao để chu toàn thiên chức mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho mỗi người phụ nữ trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Mọi người được tiếp thêm linh lực và vui mừng trong Thiên chức cao quí Chúa ban cho.

Bác sĩ Nữ Hằng và mọi người trong đoàn được góp phần trong việc chăm sóc sức khoẻ cho một số chị em có nhu cần. Cảm tạ Chúa.

Buổi chiều, MS Hầu Văn Lầu giảng với đề tài “Thiên Chức Người Phụ Nữ” dựa trên Châm Ngôn 31: 10-31: Phụ nữ trong gia đình và phụ nữ trong Hội Thánh, Chúa đã đem đến nhiều sự dạy dỗ và khích lệ nâng đỡ cho các chị em. Ngày bồi linh kết thúc trong thấm đượm niềm vui từ Chúa.

*Xin cầu nguyện cho các Hội Thánh Chúa người Hmong, người Sán Chỉ, người Dao được có nơi thờ phượng Chúa ổn định hơn.

Trên đường trở về Buôn Ma Thuột chúng tôi đến thăm nhà cố Mục sư truyền giáo Lê Khắc Cung, hiện nay người con gái út của hai cụ là nữ TĐ Lê Thị Mỹ Huệ. Cô nối gót Cha Mẹ phục vụ Chúa, chăm sóc bầy chiên nhỏ của Chúa người Thái Trắng tại khu vực này.

Ngày 11/03/14

5 giờ sáng, chúng tôi rời Buôn Mê Thuột, hơn 20km đến làng Bhoh, đây là cộng đồng người Ê-đê bị bịnh phong, từng bị sống tách biệt, nhưng nay đã có nhiều thay đổi. Cảm tạ Chúa cho nơi đây đã có một nhà nguyện từ năm 2006. Vui mừng trong sự gặp gỡ, chúng tôi cùng học Lời Chúa trong Mác 12:30,31, cầu nguyện, chăm sóc sức khoẻ và tặng quà cho bịnh nhân. Rất tiếc vì chưa giúp tốt nhất cho một người bịnh phong chân bị loét sâu…

Xin cầu nguyện cho những anh chị em bị bịnh phong đang điều trị tại các bịnh viện, sống trong các làng, trong các trại, rải rác nhiều nơi được cứu khỏi bịnh tật, khỏi thành kiến… và cao hơn, cần hơn tất cả là được cứu khỏi sự hư mất đời đời.

 Rời Bhoh chúng tôi đến Hội Thánh Cieng Kao, người Mnong. Cảm tạ Chúa cho Ban Phụ nữ tại khu vực huyện Lak nhóm lại thờ phượng Chúa, nữ TĐ Võ Thị Xuân Oanh chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn”: đặc tính của sự vui mừng và bí quyết của sự vui mừng. Nữ TĐ Trần Thị Liễu được mời góp ý cho phụ nữ trong Huyện.

Cảm tạ Chúa chữa bịnh cho phu nhân Ms Y Ma Lieng. Cảm tạ Chúa cho Hội Thánh xây dựng được cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục với nguồn kinh phí từ chính Hội Thánh. Xin cầu nguyện để Hội Thánh sớm hoàn thành công trình này.

Rời Ciêng Kao chúng tôi đến thăm Hội Thánh Kdie, có ngôi nhà thờ khang trang, bên cạnh là nơi ở đơn sơ của gia đình tôi tớ Chúa, thật cảm động. Xin cầu nguyện cho Hội Thánh được thêm phát triển, và có tài chánh xây dựng tư thất và cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục.

Rời Kdie chúng tôi đến Hội Thánh Ntieng người Hmong. Đường vô làng người Hmong rất xấu, chúng tôi ngồi lắc lư trên xe nghĩ đến anh chi em mình đã bước đi bằng đức tin, từng đi bộ qua những con đường này, từng lam lũ kiếm sống giữa núi rừng mênh mông… chúng tôi thông cảm với họ nhiều hơn và những mệt nhọc trên đường dường như tan biến. Đời sống của những người ở đây dần được cải thiện, đã có các ngôi nhà mọc lên, có nhà tạm để thờ phượng Chúa, các học sinh được đi học, đa số các gia đình đã có xe máy, đặc biệt nơi đây có nhiều phụ nữ chưa từng đến trường nhưng biết chữ, đọc được Kinh Thánh, trong đó có một phụ nữ hướng dẫn hơn một trăm phụ nữ nhóm mỗi tuần.

 Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Ntieng có nơi thờ phượng Chúa rộng rãi khang trang hơn, và xin Chúa chữa bịnh cho vợ Mục sư quản nhiệm.

Rời Ntieng chúng tôi đi khoảng 150 km trên quốc lộ 27, đến Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm đồng, nơi có hơn 20 dân tộc trong đại Gia đình Việt Nam. Thành phố Đà lạt được thành hình hơn 100 năm qua, tên Đà Lạt nghĩa là con suối của người Lạch (dân tộc Lạch là nhánh của dân tộc Khor).

Ngày 12/03/2014

Từ sáng tinh mơ các đoàn xe, đoàn người từ các Hội Thánh địa phương đã đỗ về Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt. Ngôi nhà thờ khang trang cùng với Cơ Sở Giáo Dục khá rộng, và các sân quanh nhà thờ được che sạp lần lượt không còn một chỗ trống với khoảng 4400 người hiện diện. Quý Tôi tớ Chúa là Mục sư Uỷ viên Mục vụ, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Ban Điều hành phụ nữ Tin Lành tỉnh Lâm đồng cùng những người cộng tác đã hiệp một trong việc tổ chức và phục vụ rất chu đáo.

Nội dung chương trình thờ phượng với những lời cầu nguyện, những bài Thánh ca chúc tụng Chúa rất ngọt ngào, rất sinh động, rất thiêng liêng. Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu chia sẻ Lời Chúa với chủ đề Vui Mừng Trong Chúa, câu gốc Phi-líp 4:4 đã giúp quý bà quý cô hiểu và thêm năng lực để sống vui mừng trong Chúa, và giữ được sự vui mừng trong Chúa luôn luôn.

Buổi chiều NTĐ Nguyễn Thị Bình tiếp tục chia sẻ đề tài “Vui Mừng trong Chúa” với những ví dụ rất dễ hiểu, thêm sự khích lệ cho mọi người. Chương trình được khép lại sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Uỷ viên Mục vụ.

Xin cầu nguyện cho phụ nữ hơn 20 sắc tộc tại Lâm đồng đều biết Chúa Giê-xu và vui sống trong Ngài.

 Cảm tạ Chúa

Cảm tạ Chúa về những việc kỳ diệu Chúa làm trên Hội Thánh Ngài ở nhiều nơi, bằng nhiều cách.

Cảm tạ Chúa về đức tin, lòng khao khát Lời Chúa, lòng yêu mến Chúa, tinh thần phục vụ Chúa của những những tôi con yêu dấu của Chúa.

Cảm tạ Chúa cho chúng tôi ngoài việc quan trọng là cùng được học Lời Chúa với Phụ nữ, còn được kính thăm các cụ Mục sư hưu trí và Góa phụ tại Dak Lak và Lâm đồng, được chăm sóc sức khoẻ bằng sự hướng dẫn và thuốc men cho người bịnh, được quan tâm đến các phụ nữ lớn tuổi, được thăm viếng chia sẻ cho người cùi, được thông công và cầu thay cho những trường hợp đặc biệt.

Cảm tạ Chúa, thời gian tiếp tục trôi qua, thế giới có nhiều thay đổi, nhưng mãi mãi không phôi pha tình yêu bất tận của Thiên Chúa đối với con người.

Vậy “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:4-7)

Cộng tác viên Uỷ Ban Phụ Nữ Tổng Liên Hội

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa Và Thông Công Các Ban Phụ Nữ Tại Hội Thánh Vĩnh Long
Bài tiếp theoUBCDGD: GIỚI THIỆU SÁCH MỚI