Thơ: TUỔI CAO NIÊN

2847

(Thi thiên 92:13-15; Thi thiên 71:20-21)

Cao niên trong Chúa mãi vui tươi,
Vững bước an tâm trọn cuộc đời.
Cay đắng, ngọt bùi từng nếm trải.
Phước lành, thử thách mãi chưa ngơi!

Chưa ngơi cất tiếng ngợi khen Ngài,
Thơ ấu – trưởng thành Chúa nắm tay.
Gìn giữ, đem trồng nơi đất tốt,
Xới vun tỉa sửa đậu trái hoài.
Tuổi thơ được sớm cho thông biết,
Già bạc không hề dám lạc sai.
Sức yếu, tuổi cao không nản chí,
Nêu gương tin kính lớp ‘ngày mai’.

Ngày mai ‘sang trọng’ sẽ gia thêm,
Chỉ Chúa – nơi nương náu vững bền.
Sức mới, ơn lành năng sắm sẵn,
Tay run, gối mỏi chẳng ưu phiền.
Càng thêm hăng hái tôn vinh Chúa,
Vẫn cứ tươi vui hưởng ‘tuổi tiên’!
Nhắc nhớ: còn bao cơ hội tốt,
Chúc mừng Anh-Chị-tuổi-cao-niên!

Ích Diên

Bài trướcBài hát mừng Chúa phục sinh: ĐẤNG SỐNG
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ NGUYỄN VĂN BÔNG