Thơ: Một Chặng Đường Thương Khó

2139

…. Rồi đêm ấy dưới ánh trăng lấp lánh
Chúa Giê-xu quỳ gối thức canh
Lời kêu cầu thống thiết giữa đêm thanh
“Nếu được, Cha ôi, xin cất chén…
Theo ý Cha, con trọn vẹn vâng lời…”

Bỗng vườn khuya í ới tiếng người
Nào gậy gộc, gươm đao, dây trói
Kẻ đi đầu, Giu-đa không chào hỏi
Chỉ lặng im, hôn mặt thầy mình…
Một nụ hôn, một dấu chỉ đinh ninh
Để họ bắt Giê-xu, rồi trói giải…
Trước Cai-phe, họ đánh Ngài oan trái
Kết tội Ngài như vạch lá tìm sâu…
Đưa Ngài qua Phi-lát sáng hôm sau
Chúng kêu gào xin người hành sát.
Cả Hê-rốt cũng dự phần đánh phạt
Dẫu biết Ngài đâu tội tình gì đâu…
Trước đám đông mọi lưỡi thét gào
Đóng đinh hắn trên cây thập ác.
Rửa tay mình, vị quan Phi-lát
Đành chìu theo án phạt: Đóng đinh!
Họ bắt Ngài vác thập giá bỉ khinh
Chân xiu vẹo, bước lên đồi sọ
Các môn đồ không người nào ở đó
Chỉ mình Ngài với nỗi thương đau…
Những mũi đinh vô cảm làm sao
Xuyên tay Chúa bàn tay vô tội!
Tiếng hò reo của đám người cuồng tối,
“Cứu được người sao không cứu chính ngươi?”
Toàn thân Ngài rơm rớm máu tươi
Hằn lên những vết roi thịt rách
Đầu cúi gục dòng huyết rơi trên đất
“Xin Cha tha cho họ”- Ngài cầu xin-
“Họ làm điều mà mình chẳng tin
Họ phạm điều mà mình chẳng biết”…
Tiếng Giê-xu kêu gào thống thiết
“Ê-li, Ê-li, Lam-ma-sa-bách-ta-ni?”
Bầu trời trưa bỗng trở tối đi
Vạn vật buồn để tang Cứu Chúa.
Cơn khốn cùng, Giê-xu hấp hối
“Xong rồi! Con làm trọn ý Cha”…
Chúa gục đầu mà bọn lính chẳng tha,
Đâm hông Chúa, dòng máu trào theo gió…

Chiều thứ Sáu, kể từ chiều hôm đó
Họ chôn Ngài trong phần mộ niêm phong
Bọn lính kia túc trực canh phòng
Bởi chúng sợ Giê-xu Ngài sống lại…
Nếu không bởi lòng từ bi, nhân ái
Mũi đinh kia nào giữ được tay Ngài!
Nếu không bởi quyền năng Con Thánh
Hòn đá kia niêm mộ há đâu thành!…
Sau ba ngày luống nhọc thức canh
Chúng sợ hãi bởi Giê-xu đã sống.
Chúa Phục sinh để lại ngôi mộ trống
Chúa về trời trong tiếng hát thiên binh
Rồi một ngày Cứu Chúa phục sinh
Sẽ trở lại đón ta – đoàn dân thánh.

                                           Mục sư Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcĐấng Bị Khinh Dể và Chán Bỏ – 14/4/2022
Bài tiếp theoĐấng Vâng Phục Trọn Vẹn