Tuỳ Bút: Con Đường Tôi Đi
Hồi tưởng lại những con đường mà tôi đã lựa chọn và đi qua trong cuộc đời: con đường binh nghiệp, con đường...
Cảm Xúc Về Mẹ
Cọng Cỏ bắt đầu cho những dòng cảm xúc về Mẹ của mình bằng lời cảm tạ ơn Chúa. Vì đâu? Chúa đã...
Những Hạt Mưa
Thời tiết nghĩ cũng lạ, hết những ngày mùa đông rồi, nắng lại ấm lên, cái lạnh tưởng như không bao giờ...
Mùa Đông Đã Qua
Là giáo viên dạy Văn, Liên có cơ hội chia sẻ với học trò nhiều điều của cuộc sống. Học trò của Liên...
Chúa Giê-Xu Đang Ở Đó
Giờ phút giao thừa qua đi, niềm vui lại đến khi tôi đã cầu nguyện cùng Ngài trước khi vào giấc ngủ....
Bước Chân Lầm Lỡ
Tác giả Lưu Ly là một nữ tín đồ ở Hội Thánh Trần Cao Vân, tốt nghiệp Cao học ngành Văn chương và đang...
Thuyền Con Nhỏ Lắm
(Ma-thi-ơ 9:35-38; Lu-ca 10:2; Thi 126:5-6)
Nhỏ bé mong manh quá, Chúa ơi!
Thuyền con trôi nổi giữa giòng đời.
Chở bao...
Mười Năm Nếm Trải Ơn Trời Yêu Thương
(2 Phie-rơ 3:9; Giăng 1:12)
Bao năm nếm trải sự đời,
Mười năm nếm trải ơn Trời yêu thương,
Đời tôi may mắn lạ...
Viết Trong Đêm Không Ngủ
Đêm không ngủ đáy lòng nghe thăm thẳm
Hướng hồn lên tìm đến Chúa tâm giao
Trong yên ắng chỉ sao khuya lấp lánh
Hòa...
Ơn Trời Bao La
Chúa yêu người với tình yêu diệu vợi
Ngôn từ sao mô tả được tình Trời?
Rộng lớn thay, tình Chúa sánh biển khơi,
Ý...
Chúa Sống Lại Rồi
Mây đen giăng kín khung trời
Bao nhiêu hy vọng xa vời còn đâu.
Môn sinh thân tín bấy lâu
Tin buồn Chúa chết thảm...
Dấu Chân Nguyện Cầu
Ghết-sê-ma-nê!
Đêm trường cô quạnh
Sương khuya rơi lạnh
Buốt giá tâm can.
Ai đang thao thức bàng hoàng
Sấp mình giọt lệ chứa chan nguyện cầu
Thâm...
Học Yêu Thương Người Khác
Chẳng yêu ..., không biết Chúa Trời,
Bởi Ngài là Đức Chúa Trời – YêuThương(1).
Anh em mình thấy chẳng...
Đông Sang Nhớ Chúa
Vào tháng Mười đất trời se se gió
Lạnh về đêm nhắc nhở tiết thu tàn
Chia tay thôi lá rụng những chiều vàng
Thời...
Cuộc Đời Hữu Dụng
Tạ ơn Chúa-Cha quyền năng cao cả
Tạo dựng tôi đáng sợ, lạ lùng thay
Linh hồn nay xin dâng cả cho Ngài
Đi theo...











