Càng Biết Chúa Hơn: Bài 41

921

Thứ Bảy, ngày 30 tháng Ba

 

Chôn (chính xác hơn: đưa vào mộ)

 

Đọc và suy gẫm:        Ma-thi-ơ 27:57-66; Lu-ca 23:50-53

 

Giô-sép, người A-ri-ma-thê, chưa hề công khai xưng nhận đức tin nơi Đấng Christ của mình. Ông can đảm xin Phi-lát xác Chúa Giê-xu, tẩm liệm rồi đưa vào huyệt mộ của chính gia đình mình.

 

Ê-sai 53:9 đã nói trước Ngài sẽ “được chôn với kẻ giàu”. Cửa vào huyệt mộ được đậy lại bằng một tảng đá lớn. Kẻ thù của Đấng Christ cẩn thận mọi điều trong việc niêm phong và canh gác ngôi mộ.

 

Áp dụng:

Các môn đồ đều lẩn trốn. Một người mới tin Chúa đã dám liều mình và từ bỏ điều gì đó tôn quí. Còn bạn và lời chứng của bạn thì sao? Bạn có thể nhớ lại lúc mà bạn từng để cho sự sợ hãi kềm chế bạn công bố đức tin của mình không? Hãy cầu xin Chúa giúp bạn trở thành một người làm chứng cho Ngài.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con sự dạn dĩ để làm chứng về Ngài, ngay cả khi đang trong lúc hiểm nghèo.

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

    

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

 

Bài trướcChương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Thông Công Các Hội Thánh Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài cuối