Bài thứ 88: Chúa Nhận Những Chiếc Đinh Cho Chúng Ta Được Lành

636

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:21-25

Câu căn bản: Chúa đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. (câu 24).

 

 

Suy niệm:  Khi Chúa Giê-xu chết trên thập giá Ngài đã mang thay chúng ta hình phạt về tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đáng phải nhận hình phạt đó, nhưng Chúa chịu thay và chúng ta được tha thứ.  Nhưng không phải chỉ hình phạt về tội không nhưng cả sức mạnh của tội nữa.  Tội không còn chế ngự chúng ta và hành quyền trên chúng ta.  Chúng ta hoàn toàn tự do, thực sự được giải phóng!

 

Khi một người đã tin Chúa mà còn trở lại phạm tội thì giống như một nô lệ được giải phóng nhưng chọn quay lại sống dưới sự thống trị tàn ác của một chủ nô ghê gớm.  Uy quyền của tội ác đã bị phá vỡ vì thập tự giá, và huyền diệu thay, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẵn sàng ngự vào cuộc đời mỗi người tin Chúa.  Thánh Linh ban sức mạnh thanh tẩy tâm hồn và cuộc đời chúng ta tươi mới hoàn toàn.  Cuộc đời mỗi ngày sống dưới quyền năng của Chúa Cứu Thế khác hẳn dưới sức mạnh của tội ác và hoàn toàn được hạnh phúc.

 

Hôm nay khi bạn nghĩ đến Chúa Cứu Thế đau thương vì những chiếc đinh nhọn đóng vào tay chân Ngài thay cho chúng ta, hãy nhớ rằng: Chúa đã toàn thắng quyền lực của tội ác.  Chúng ta phải học biết cách sống tự do ngoài vòng kiềm tỏa của tội ác lúc nào cũng muốn trở lại thống trị chúng ta.  Hãy nhờ Thánh Linh làm chết hẳn cuộc đời từng bị tội ác quản chế và sống mãi trong quyền năng đắc thắng của Chúa Giê-xu mỗi ngày.

 

 

Bài trướcGiới thiệu Bản Tin Mục Vụ số 34
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Dơng Trang.