Càng Biết Chúa Hơn: Bài 18

931

Thứ ba, ngày 5 tháng 3 

 

Đọc & suy gẫm:

Giê-rê-mi 23:6

 

Danh ghép:

Đức Giê-hô-va sự Công bình của chúng ta, Jehovah Tsidkenu.

 

Ngài sẽ trở lại với tính cách là Vua, để cai trị. Chúng ta sẽ đứng trong sự Hiện diện của Ngài như II Cô-rinh-tô 5:21 đã xác định.

 

Theo Giê-rê-mi 33:16,  vì Vua là Công bình nên cả Thành cũng là công bình. Hãy xem tình trạng thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Nếu nhà cầm quyền công chính thì mọi sự sẽ khác biết bao!

 

Áp dụng:

Trong thế giới bất công ngày nay, bạn phản ánh sự công bình của Đấng Christ như thế nào?

 

Cầu nguyện:

Nài xin Đức Chúa Trời giúp bạn sống công chính cho Ngài.

           

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

Bài hát:

Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi công nghĩa với Huyết Giê-xu mà thôi;

Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, Duy  đứng vững chắc trên Giê-xu thôi.

* Nương trên Giê-xu như tảng Đá khối; Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

Thật bao nơi kia giống như sa bồi. Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

 

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcBài thứ 63: Sức Mạnh Của Cầu Nguyện
Bài tiếp theoHuấn Luyện Chăm Sóc Chứng Đạo Tại Daklak