Bài thứ 63: Sức Mạnh Của Cầu Nguyện

1171

Đọc Ma-thi-ơ 17:14-21

Câu căn bản: “Các môn đệ đến gặp riêng Chúa Giê-xu và thưa rằng: ‘Vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?’” (câu 19).

 

 

Suy niệm:  Bạn có bao giờ bận tâm về ảnh hưởng quá nhỏ nhoi của người tin Chúa đối với người đời hay không? Bạn có thấy khó chịu là những nan đề trong gia đình, trong cộng đồng và thế giới với bao nhiêu căng thẳng, rắc rối và nhiều thảm kịch mà lẽ ra chúng ta có khả năng giải quyết, nhưng vẫn không làm được hay không?

 

Bạn có bao giờ quan tâm về đạo Chúa có ảnh hưởng tương đối vô nghĩa đối với lịch sử chăng?  Chúng ta có câu giải đáp cho vấn nạn của cuộc đời, có chìa khóa mở vào những khả năng của đời sống và bí quyết tìm ra niềm vui thật, an bình và năng lực.  Tuy nhiên chúng ta dường như không hữu hiệu trong việc chia sẻ bí quyết của quyền năng chữa lành, thay đổi, tái tạo của Chúa và thực sự tác động tới xã hội mà mình đang sống.  Tại sao vậy?

 

Trong câu chuyện đọc hôm nay, sau khi người cha ra về trong niềm vui với đứa con được Chúa chữa lành bệnh, thì các môn đệ Chúa nóng lòng muốn biết tại sao họ thất bại tệ hại như thế.  “Chúng tôi đã làm điều gì sai chăng? Tại sao chúng tôi không đuổi quỷ nhập vào đứa bé này được?”  Họ hỏi nhau, hỏi Chúa và chờ đợi câu trả lời. Chúa Giê-xu ôn tồn nói: “Loại quỷ này chỉ có thể đuổi ra bằng lời cầu nguyện mà thôi!”

 

Chúa có ý nói rằng: “Cuộc đời tương giao với Chúa có khả năng đối đầu với ma quỷ.  Các anh em đã không dành đủ thời gian chuyên tâm để giải quyết nan đề như trường hợp này.”  Điều đó có nghĩa là các môn đệ thiếu cầu nguyện.

 

Câu trả lời của Chúa ngày xưa cũng dùng cho ngày nay khi chúng ta nêu lên các câu hỏi như trên đây.  Nếu chúng ta hỏi Chúa vì sao chúng ta không hữu hiệu trong việc đáp ứng các nhu cầu của con người chung quanh mình, tại sao chúng ta không có ảnh hưởng nào đến cộng đồng, đến xã hội mà mình đang sống, tại sao đạo Chúa không gây được ảnh hưởng nào trong lịch sử?  Câu trả lời của Chúa sẽ vẫn là: Thiếu Cầu nguyện!

 

Bài trướcTin Ảnh – Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Hoà Mỹ.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 18