Bài thứ 359: Bài Ca Giáng Sinh Đầu Tiên

1301

Đọc Lu-ca 2:1-20

Câu căn bản: Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!  (câu 13-14).

 

 

Suy niệm: Bản Kinh Thánh Truyền Thống dịch bài hát ấy là:

Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất ân trạch cho loài người.

Bản Diễn Ý dịch nguyên văn như sau:

Vinh quang quy về Chân Thần trên các nơi chí cao, Bình an dưới đất cho những người được ân huệ của Ngài.

Dù các bản dịch có khác nhau, nhưng vẫn nói đến ba điều quan trọng:

1.      Vinh danh Chúa Chí cao

2.      Bình an dưới đất

3.      Loài người hưởng ân huệ Chúa ban.

 

Chúa Giê-xu giáng trần thực hiện kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, bày tỏ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Vịệc ra đời của Chúa Cứu Thế đem đến giải pháp cho mối xung khắc giữa Trời và người. Đó là sự hòa giải giữa Chúa và con người phạm tội. Tội nhân khi tin nhận Chúa Giê-xu thì hưởng ơn tha thứ và được nhận làm con của Chúa.

 

Từ khi thiên sứ hát bài ca ấy đến nay đã có hàng nghìn bài nhạc ca ngợi Chúa Giáng sinh và niềm vui quả đã lan tràn khắp thế giới mỗi độ đông về.

 

Bài hát này đánh dấu một khởi đầu trong việc ca ngợi Chúa Giáng sinh, khơi nguồn cho nhạc sĩ khắp năm châu sáng tác Nhạc Giáng Sinh.  Đây là loại nhạc đem lại hy vọng và niềm vui cho nhân lọai. Giúp con người thoát khỏi những loại nhạc “thất tình” phổ thông trong mọi dân tộc ngày nay.

 

Bài trước28 Thứ Bảy: Gia đình TRỐN QUA Ê-DÍP-TÔ
Bài tiếp theo27 Thứ Sáu: CÁC BÁC SĨ đến thăm vị Vua mới ra đời.