Châm Ngôn 10:4-5
“Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan; Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đề cập những đặc tính nào của người khôn ngoan và kẻ ngu dại? Đặc tính này có nghĩa là gì? Chúng ta áp dụng bài học này trong cuộc sống như thế nào?
Vua Sa-lô-môn khởi đầu chương 10 của sách Châm Ngôn bằng việc đề cập đến gia đình là nơi cha mẹ sống kính sợ Chúa và dạy dỗ con Lời Ngài, và cũng là nơi con cái thuận phục thẩm quyền của Lời Chúa và cha mẹ. Trong môi trường gia đình đó, mỗi người phải cẩn thận bước đi trong đường lối công chính khi mưu sinh và làm việc (Châm Ngôn 10:1-3). Và tại đây, vua nói đến thái độ đối với công việc của một người khôn ngoan. Hai câu châm ngôn hôm nay cho thấy vấn đề không phải là công việc nào có giá trị hơn công việc nào mà là thái độ khi thực hiện công việc đó: Kẻ ngu muội thì biếng nhác và bỏ lỡ cơ hội, còn người khôn ngoan thì siêng năng và nắm lấy cơ hội.
Tại đây chúng ta nhận ra việc Đức Chúa Trời quan phòng và chu cấp cho người khôn ngoan không bỏ đi trách nhiệm của mình. Về phía Đức Chúa Trời, Ngài “không để linh hồn người công bình chịu đói khát” (câu 3a), còn về phía con người, phải siêng năng và có kế hoạch để hoàn thành những cơ hội Chúa ban cho (câu 4b-5a). Đây là nguyên tắc thuộc linh quan trọng để một người kính sợ Chúa luôn nhận biết sự quan phòng tốt lành của Đức Chúa Trời và biết ơn Ngài, đồng thời cũng đáp ứng lại bằng những nỗ lực của mình (I Cô-rinh-tô 15:10; II Phi-e-rơ 1:3-7).
Hơn nữa, hai câu châm ngôn này cũng cho thấy người biếng nhác không chỉ là không làm gì cả nhưng còn là không cố gắng hết sức với công việc được giao và đánh mất cơ hội. Kẻ ngu muội không những “ngủ” (câu 5b) mà còn là người “biếng nhác” làm việc (câu 4a). Ngày nay, chúng ta là người biếng nhác khi bỏ qua hoặc không hết lòng với những công tác Chúa giao.
Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). “Lợi dụng thì giờ” còn có nghĩa là “hãy chuộc lại” hay “sử dụng tối đa” ngày giờ mình có. Theo ngữ cảnh thì Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải sống cách khôn ngoan, nhận biết thì giờ hay thời kỳ mình đang sống. Sự khôn ngoan này được đem ra đối chiếu với sự dại dột. Người dại dột sống vì mình, người khôn ngoan sống cho Chúa và vì Chúa. Khi nhận thức điều này, chúng ta phải thay đổi và cẩn thận cách sống thể nào để ích lợi cho Chúa. Hãy siêng năng, nỗ lực nắm bắt mọi cơ hội Chúa ban để học biết và dấn thân vào công việc Ngài “vì những ngày là xấu”. Xã hội chúng ta đang sống ngày càng xấu xa và băng hoại, do đó chúng ta phải hết lòng rao truyền Phúc Âm, sống cuộc đời yêu thương, mở rộng Vương Quốc của Chúa trên đất.
Bài học nhắc nhở bạn cần thay đổi những lãnh vực nào trong đời sống?
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì ơn cứu rỗi và những ơn phước thiêng liêng Ngài ban cho con. Con xin cam kết sống siêng năng, nỗ lực trang bị và sử dụng những điều Chúa ban cho cách kết quả cho Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 76-77
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































