Thi Thiên 103:6-18
“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít ca ngợi ân sủng của Chúa như thế nào? Ông mô tả lòng thương xót của Chúa ra sao? Bạn cần làm gì để nhận được lòng thương xót của Chúa?
“Thương xót” là một từ mô tả lòng nhân từ và yêu thương của Đức Chúa Trời, nhấn mạnh khía cạnh Chúa không trừng phạt loài người đáng bị phạt, nhưng Ngài lại ban ơn cứu chuộc. Điều đó biểu hiện tình yêu và hành động của Chúa trước đau khổ và tội lỗi của con người. Lòng thương xót của Chúa là sự thể hiện tích cực của lòng trắc ẩn dẫn đến hành động cụ thể. Dù con người nhiều lần phản nghịch và phạm tội với Chúa, Ngài vẫn không vì đó phán xét ngay theo điều chúng ta đáng phải nhận. Ngược lại, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót với chúng ta bằng cách sai Con Một của Ngài xuống thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta (Rô-ma 8:5-8).
Trong phân đoạn này, Vua Đa-vít ca ngợi ân sủng và lòng thương xót vô biên của Chúa đối với nhân loại. Ngài được mô tả là Đấng “có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ” (câu 8). Vua Đa-vít nhắc lại những điều Đức Chúa Trời đã làm đối với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài bày tỏ cho ông Môi-se và dân Chúa biết các công việc của Ngài (câu 6-7). Dù họ chống nghịch Chúa, nhưng khi họ ăn năn, Ngài vẫn tha thứ và phục hồi cho họ.
Vua Đa-vít cho biết: “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi” (câu 10). Đây là một sự khích lệ rất lớn cho con cái Chúa. Nếu Chúa không thương xót thì không một ai có thể đứng nổi trước sự công chính của Ngài. Lòng thương xót của Chúa là một phước lành vô cùng to lớn, không chỉ tại thời điểm được cứu rỗi mà còn trong suốt cuộc đời của Cơ Đốc nhân. Trong câu 13, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh người cha với con cái để bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Đối với nhiều người, sự so sánh này ngay lập tức chạm đến tấm lòng bởi vì chúng ta khi nhìn lại, ít nhiều đã được cha mẹ thể hiện lòng cảm thương với mình. Khi nhìn lại đời sống thuộc linh, những người kính sợ Chúa đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, trước giả khẳng định Chúa biết chúng ta mỏng manh, yếu đuối vì được nắn nên bằng bụi đất (câu 14). Do đó, chúng ta cần nương dựa vào Đấng tạo dựng nên chúng ta là Đấng toàn năng, đầy tình yêu thương và hay thương xót. Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài. Chúa sẽ luôn thương xót người kính sợ Ngài, sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời cho những kẻ ấy (câu 13, 17). Mỗi chúng ta hãy chạy đến với Chúa, xin Chúa thứ tha những yếu đuối, bất toàn, hoặc những lúc chúng ta quên ơn Chúa, để nhận được sự thương xót lớn của Ngài ban cho.
Bạn có kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa cho chính mình không?
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót của Chúa quá lớn trên đời sống con. Xin giúp con sống kính sợ Chúa để con nhận được lòng thương xót của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 7
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































