Những Câu Chuyện Cũ: Một Gương Tốt Đáng Nêu

1650

“Lễ thành hôn thầy Nguyễn Châu Chánh và cô Lê Thị Hồng Ân cử hành tại nhà thờ Tin Lành ở Đà Lạt chiều Chúa nhật ngày 26/06/1955 rất long trọng trước mặt Chúa và giữa Hội Thánh, một hôn lễ đầy vinh hiển trong ân điển của Chúa rất hiếm. Song về phần sính lễ thường lệ không hề đòi buộc phiền phức gì cả, đến như y phục cũng phần ai nấy sắm một cách vừa phải chứ không hề lòe loẹt. Cũng không đòi món nữ trang nào trừ đôi nhẫn làm lễ giao hôn cần phải có mà thôi. Một bữa cơm đơn sơ hai bên thông gia chung đãi theo tính cách gia đình, và xe cộ chút ít cần thiết cũng chung chịu. Không phải bên này không thể đòi hỏi và bên kia không thế chạy sắm, song hai bên đồng lòng hiệp ý không cần quá chú trọng đến chỗ quá ư thường tình kia. Tuy cô dâu sẵn có ít nữ trang không kém ai thì cũng không chịu chưng vào như ai; thật đáng khen thay!…”[1]

Trên đây là nội dung của một bài viết ngắn đăng trên Thánh Kinh Báo về đám cưới của cô Lê Thị Hồng Ân và Truyền đạo Nguyễn Châu Chánh. Cô Lê Thị Hồng Ân là con gái duy nhất của cụ Mục sư Lê Văn Thái, Hội trưởng HTTL Việt Nam. Lúc này cô đang là Hiệu trưởng trường Trung Tiểu học Bết-lê-hem, Cô nhi viện Tin Lành Nha Trang, cô đã tốt nghiệp trường Kinh Thánh Đà Nẵng năm 1953. Còn thầy Truyền đạo Nguyễn Châu Chánh, thứ nam ông bà Mục sư Nguyễn Châu Thông, hầu việc Chúa tại Ninh Hòa. Lễ vu qui do cụ Hội trưởng Tổng Liên Hội, Mục sư Lê Văn Thái cử hành. Lễ Thành hôn do cụ Đốc học trường Kinh Thánh, Mục sư Ông Văn Huyên cử hành.[2]

Một đám cưới để lại cho chúng ta suy nghĩ về cách tổ chức. Mong rằng, mỗi người sẽ rút ra cho mình những bài học quí giá trong cuộc sống từ những việc làm của thế hệ đi trước để từ đó sống càng làm sáng danh Chúa nhiều hơn.

Mục sư Ông Văn Huyên đang cử hành lễ thành hôn của thầy Nguyễn Châu Chánh và cô Lê Thị Hồng Ân (Thánh Kinh báo số 226 (057), tháng 08/1955, trang 12.)

Vũ Hướng Dương

Chú thích:

[1] Một người dự biết, Một gương tốt đáng nêu, Thánh Kinh báo số 226 (057), tháng 08/1955, trang 14.
[2] Thư ký Đoàn Hữu Phy, Tin mừng 2., Thánh Kinh báo số 226 (057), tháng 08/1955, trang 12.

Bài trướcThơ: Học Biết Yêu Thương
Bài tiếp theoĐức Tin Nửa Vời Hay Dứt Khoát – 13/12/2019