Thơ: DẤY LÊN TỎA SÁNG

0

(Ê-sai 59:21-60:1)

Đây là giao ước từ ngàn xưa
Chúa lập cho con thế nhân vừa
Lời hứa phán truyền trong kinh sử
Thần quyền năng lực mới hôm trưa.

Lời Chúa bên con suốt cuộc đời
Ba đào vùi dập sóng trùng khơi
Năm tháng thử rèn thêm sáng mới
Thời gian trôi mãi chẳng hề vơi.

Lời Chúa trên môi, phước tuôn tràn
Mặc khi sóng vỗ cát trôi hoang
Biển vẫn âm thầm: thuyền nâng bước
Đưa dắt nhau về Chúa bình an.

Thế cuộc đổi thay của đất trời
Sớm nở tối tàn khắp mọi nơi
Lòng người vô tận ai dò được
Có Chúa trong đời mãi thảnh thơi.

Có ai biết được nỗi niềm riêng
Nhẹm giấu trong tâm lúc muộn phiền
Duy Đấng toàn quyền trên nhân thế
Đêm ngày gìn giữ mãi bình yên.

Hãy “DẤY LÊN đi Sáng Tỏa” làng
Giúp kẻ yếu mềm khá hiên ngang
Rèn tâm đúc chí thêm cường tráng
Phản chiếu vinh quang Chúa thiên đàng.

Dẫu biết đời con rất đơn sơ
Dưới cánh toàn năng Chúa nương nhờ
Sức thiêng nung đúc luôn “Toả Sáng”
Tín trung nhà Chúa sống đời thơ.

Lời Chúa dạy khuyên sống cho Ngài
Mặc đời bể khổ lắm bi ai
“DẤY LÊN TOẢ SÁNG” ơn dìu dắt
Đưa kẻ xa đàng đến trước ngai.

Dầu khi sự sáng lúc mờ phai
Mây đen giăng kín suốt dặm dài
Điệp khúc tôn thờ Cha toàn ái
Nắng Thiên chiếu rọi nhắc tâm ai?

Cầu Chúa giúp con suốt hành trình
Rao truyền Danh Chúa Đấng trung trinh
Hạt giống Tin Lành gieo nẽo vắng
Lánh xa địa ngục đến Thiên đình./.

Tân Phan

Bài trướcTP. Đà Nẵng: Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 100 năm Thành lập Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ