Giô-suê 7:10-15
“Song dân Y-sơ-ra-ên có phạm một tội về vật đáng diệt; vì A-can, con trai của Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt; và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên” (Giô-suê 7:1).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo ông Giô-suê làm gì? Vì sao Chúa truyền ông Giô-suê và dân Chúa hãy làm cho mình nên thánh? Tội lỗi của chúng ta gây ảnh hưởng đến những ai? Chúng ta cần làm gì để giải quyết nan đề tội lỗi?
Sau khi bại trận trước thành nhỏ bé A-hi, ông Giô-suê đã làm điều rất đúng là đến với Chúa để cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu chưa giải quyết được nan đề tội lỗi thì cầu nguyện cũng sẽ không có kết quả gì. Chúa bảo ông Giô-suê đứng dậy, đừng sấp mặt xuống đất nữa. Ngài muốn ông phải hành động để giải quyết nan đề tội lỗi. Trước hết, Chúa cho biết Y-sơ-ra-ên đã phạm tội, chính họ đã bội nghịch giao ước Chúa đã truyền phán. Y-sơ-ra-ên đã lấy các vật đáng bị hủy diệt. Khi lấy vật thuộc về Chúa, họ là những kẻ ăn cắp, còn giả vờ như không biết gì cả, là dối trá. Sau khi cho biết lý do Y-sơ-ra-ên bại trận, Chúa công bố một sự thật đáng kinh hãi: Chừng nào họ chưa cất khỏi giữa mình những vật đáng diệt thì Y-sơ-ra-ên trở nên kẻ bị rủa sả, đáng bị tiêu diệt. Ngài sẽ không còn ở cùng họ, nghĩa là Ngài sẽ không còn ban chiến thắng cho họ nữa, mà họ sẽ bị tiêu diệt.
Chúa lại tiếp tục bảo ông Giô-suê hãy đứng dậy, và lần này cho biết phải làm gì để cất đi vật đáng diệt ra khỏi Y-sơ-ra-ên. Tiến trình phục hồi bắt đầu bằng sự thanh tẩy. Giống như trước khi vượt sông Giô-đanh, họ phải thanh tẩy chính mình (Giô-suê 3:5). Thanh tẩy không chỉ để loại trừ tội lỗi mà còn chuẩn bị tấm lòng dân chúng để Chúa đến và hành động giữa họ. Chúa cũng chỉ cho ông Giô-suê cách phát hiện người đã phạm tội. Người đó cùng cả nhà mình sẽ phải bị thiêu trong lửa.
Tội lỗi của ông A-can đã ảnh hưởng đến toàn thể dân Chúa. Việc vi phạm giao ước của ông A-can đã khiến cho toàn dân cũng vi phạm giao ước. Tội lỗi của chúng ta thường không chỉ ảnh hưởng đến một mình chúng ta. Tội lỗi của con làm cho cha mẹ xấu hổ; tội lỗi của cha mẹ làm khổ con cái; người chồng ngoại tình làm khổ vợ, con, cha mẹ đôi bên… Một người phạm tội có thể khiến người khác bắt chước phạm tội. Tội của một Cơ Đốc nhân có thể ảnh hưởng đến một Hội Thánh địa phương, thậm chí toàn bộ cộng đồng Cơ Đốc. Trước khi làm điều sai trái, hãy viết ra xem có bao nhiêu người có thể chịu ảnh hưởng vì tội của mình, thì sẽ thấy đó là một con số không nhỏ. Tội lỗi của ông A-can đã làm chết ba mươi sáu người và toàn bộ gia đình ông (Giô-suê 7:5, 24).
Xin Chúa cho chúng ta đứng dậy, giải quyết nan đề tội lỗi, để có được đời sống đắc thắng, được Chúa ở cùng và đem lại phước hạnh cho những người có thể chịu ảnh hưởng bởi tội lỗi của mình.
Đời sống của bạn có đang gây ảnh hưởng xấu đến người nào khác?
Lạy Chúa, xin cho con tự xét mình và quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi còn vương vấn trong đời sống con để con không gây ảnh hưởng xấu đến gia đình và Hội Thánh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 19
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































