Thứ Sáu 23/10/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Đứng Lên Từ Thất Bại – 24/10/2026

Đứng Lên Từ Thất Bại – 24/10/2026

0

 

 

Giô-suê 8:1-2

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa phán với ông Giô-suê “chớ sợ, chớ ái ngại”? Khi chiếm được thành A-hi theo lời hứa của Chúa, dân Chúa phải làm gì và được phép làm gì? Bạn cần làm gì khi vừa trải qua thất bại?

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên vâng lời Chúa giải quyết nan đề tội lỗi, Đức Chúa Trời muốn họ phải đứng dậy, tiếp tục tiến lên đánh chiếm thành A-hi. Trước kia, do tội lỗi của ông A-can, người đã ăn cắp các vật đáng ra phải dâng cho Chúa sau khi chiếm thành Giê-ri-cô, nên Y-sơ-ra-ên đã bại trận thảm hại. Có lẽ giờ đây họ vẫn còn lo âu, sợ hãi. Họ lo làm sao để biết chắc không còn tội lỗi nào giấu kín giữa dân chúng. Có thể họ sợ sẽ tiếp tục gặp thất bại. Có thể họ nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ông Giô-suê vì trước kia họ đã quen với sự lãnh đạo của ông Môi-se… Trong bối cảnh đó, Chúa bèn phán cùng ông Giô-suê: “Chớ sợ, chớ ái ngại”. Ngài muốn ông Giô-suê và dân chúng không bỏ cuộc mà phải đứng lên từ thất bại vì còn nhiệm vụ lớn lao ở phía trước. Giờ đây, khi tội lỗi giữa vòng dân chúng đã được giải quyết, mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và họ đã được phục hồi, Ngài lại tiếp tục ở cùng và ban phước cho họ. Chúa hứa Ngài đã phó Vua A-hi, dân thành và cả xứ của họ vào tay ông Giô-suê. Dân Y-sơ-ra-ên cũng phải hủy diệt thành này giống như đã hủy diệt thành Giê-ri-cô.

Trước kia, khi chiếm Giê-ri-cô, thành đầu tiên chiếm được trong Đất Hứa, dân chúng phải tiêu hủy mọi chiến lợi phẩm như những trái đầu mùa của xứ dâng lên cho Đức Chúa Trời (Phục Truyền 26:1-4). Bây giờ, Chúa cho phép họ được giữ lấy chiến lợi phẩm và súc vật của thành A-hi khi chiếm được thành này, như xưa kia họ đã từng được phép làm như vậy (Phục Truyền 2:35; 3:7). Phải chi ông A-can chờ đợi cho đến khi được Chúa cho phép thì đã không phải trả giá đắt bằng tính mạng của mình và gia đình!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng gặp thất bại trong đời sống. Nhưng dù quá khứ có ra sao, xin đừng nản lòng. Hãy đứng dậy và tiếp tục tiến lên phía trước. Hãy để Lời Chúa đem lại sự khích lệ thay vì để những thất bại ấy làm cho mình bỏ cuộc. Giống như dân Y-sơ-ra-ên, khi có Chúa ở cùng, họ không còn sợ hãi điều gì. Một khi chúng ta đã giải quyết nan đề tội lỗi trong đời sống, và được Chúa ở cùng, thì hãy dẹp bỏ mọi chán nản, sợ hãi, để tiến bước trên con đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Chúa cho phép thất bại xảy ra, thì Ngài cũng sẽ cho phép thành công đến vào đúng thời điểm của Ngài khi chúng ta hoàn toàn vâng phục. Thất bại không đáng sợ, chỉ sợ thất bại mà không đủ đức tin để đứng lên đi tiếp.

Những sợ hãi, nản lòng nào đang ảnh hưởng đến tiến trình theo Chúa và hầu việc Ngài của bạn?

Lạy Chúa, xin cho con biết tin cậy nơi Chúa và Lời Ngài để chỗi dậy từ những thất bại của mình. Xin cho con tiếp tục bước đi với lòng tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho con sự đắc thắng và thành công theo đúng thời điểm của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 21

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcIung Bĕ Đơ̆ng Tơblah Thuơ – 24/10/2026