Thơ: VỮNG TIN ĐẤNG NĂNG QUYỀN

17

“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài” (Gióp 42:5)
“Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:5)

Trước mặt Chúa, Gióp là người trọn vẹn,
Kính sợ Ngài, lánh điều ác chẳng sai,
Ngay cả khi, gặp hoạn nạn, thiên tai,
Mất tất cả, nhưng vẫn tin vào Chúa.

Sa-tan nghĩ chưa hao mòn thân thể
Nếu đụng vào, sẽ đánh mất niềm tin,
Ung nhọt đớn đau, lan khắp cả mình,
Trong tro bụi, vẫn kiên trinh, trung tín (1)

Ngươi là ai? Dùng lời không liêm chính,
Để sưu tra, đặt nghi vấn về Ngài?
Nếu khôn ngoan chỉ ra những chỗ sai,
Trong công cuộc tạo dựng nên trời đất.

Nhưng chưa hết, việc quản cai muôn vật,
Từ thiên nhiên đến sinh hoạt muôn loài,
Mưa thuận gió hòa, có được bởi ai?
Ai điều khiển mọi thiên hà vận chuyển?

Ai kiểm soát nguồn nước ngòi, sông, biển?
Mọi chim trời, ngàn muông thú, ai nuôi?
Ai làm cho súc vật hiểu tiếng người,
Để sai khiến gia công trong đồng áng? (2)

Đấng Toàn Năng, ai muốn còn đối đáp?
Gióp thưa: “Con là vật chẳng ra gì.
Trước mặt Ngài, Con không thể nói chi,
Xin che miệng, nói gì thêm được nữa! (3)

Đối cùng Chúa, mọi việc đều có thể,
Chẳng việc chi là quá khó cho Ngài.
Vì trước đây, nghe việc Chúa qua tai,
Giờ mắt thấy, ăn năn trong tro bụi”. (4)

Tín nhân hỡi, Lời Chúa đang mời gọi,
Hãy vững tin, dầu cuộc sống dập dồi,
Bao phong ba, bão táp… muốn buông lơi,
Nắm chắc Chúa, Ngài chính nơi nương náu.

Ngước mắt nhìn lên, Giê-xu Yêu Dấu,
Đang nhủ khuyên, “Đừng bối rối, Con ơi!
Trong thế gian, dầu vật đổi sao dời,
Ta bên cạnh, tay hữu Ta nâng đỡ. (5)

Dầu núi rúng động, chuyển lay, đất lở,
Nước biển ầm ầm sôi bọt khiếp kinh,
Ta khuyên Con, hãy vững chí kiên trinh,
Ta bên cạnh, có Ta, đừng sợ hãi,” (6)

Nghe Lời Chúa, chính lòng con hối cải,
Đã bao phen, Con ngờ vực tình Ngài,
Đời Con đây, chưa được Chúa quản cai,
Giờ đầu phục, cúi xin Ngài tiếp quản.

Lê Huyền Thơ Anh
Ngày Phụ Nữ Tin Lành

(1) Gióp 39:34-38
(2) Gióp 39-41
(3) Gióp 39:34-38
(4) Gióp 42:5-6
(5) Ê-sai 41:10
(6) Thi thiên 46:1-3

Bài trướcKhu vực 3 Lâm Đồng: tập huấn Thánh Kinh Mùa Hè