- Vai trò của người nữ không quan trọng như của người nam
Điều đầu tiên tôi muốn nói là đối với Đức Chúa Trời, người nam và người nữ đều như nhau. Không ai quan trọng hơn ai, vì mỗi người đều đóng vai trò thiết yếu trong kế hoạch của Chúa cho gia đình.
Được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, và được xem là tạo vật cao quý của Ngài, giá trị, sự hiện hữu và vai trò của người nữ chúng ta được Chúa ban cho một cách có chủ đích. Đức Chúa Trời cũng dựng nên người nam khác với người nữ để cả hai bổ sung cho nhau. Điều này được thể hiện cách rõ ràng trong hôn nhân và ở những vai trò khác nhau trong gia đình.
Trước mặt Chúa, người nam có trách nhiệm dẫn dắt gia đình bằng tình yêu thương, chu cấp cho nhu cầu của gia đình và bảo vệ gia đình. Ê-phê-sô 5:25-33 dạy người chồng phải tôn trọng vợ như Đấng Christ đối với Hội Thánh. I Ti-mô-thê 5:8 cho biết người nam phải chu cấp cho người nhà mình, nhất là gia đình riêng của mình. I Phi-e-rơ 3:7 kêu gọi người chồng phải bảo vệ vợ mình về thể xác, tình cảm, và tâm linh cách khoan dung và nhẹ nhàng.
Trước mặt Chúa, người nữ phải tôn trọng chồng, phải sống thanh cao và biết chăm sóc gia đình cách nhân từ và điềm đạm. Ê-phê-sô 5:22 dạy vợ phải thuận phục thẩm quyền của chồng, và phải để chồng lãnh đạo gia đình. Châm ngôn 31 phác họa hình ảnh một người vợ có phẩm chất cao quý. Tít 2:4-5 là những lời khích lệ người nữ hãy yêu thương chồng con bằng cách chăm sóc và gìn giữ mái ấm gia đình.
- Người nữ phải lập gia đình và sinh con thì mới trọn vẹn
Bà dì của tôi qua đời cách đây đã nhiều năm, nhưng đức tin mạnh mẽ và tinh thần dịu dàng của bà vẫn khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bà không lập gia đình, cũng chẳng có con cái, nhưng bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Bà đã đem đến phước hạnh cho nhiều người bằng sự tử tế cùng lòng bao dung của mình.
Đáng tiếc là xã hội chúng ta ngày nay không coi trọng người độc thân như vậy, nhất là trong các tổ chức tôn giáo hay trong chính Hội Thánh. Nhiều người độc thân cảm thấy bị bỏ quên và xem thường vì nhiều Hội Thánh không có các mục vụ dành cho người độc thân. Những cặp vợ chồng son sẻ hoặc những người làm ba/ mẹ đơn thân cũng có cảm giác như vậy.
Các bạn ơi, chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không kêu gọi tất cả người nữ phải kết hôn và sinh con. Và không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng ai đó phải lập gia đình hay có con thì mới làm tròn sứ mạng và mục đích Chúa giao phó. Lời Chúa nói gì về người độc thân hay về người nữ son sẻ? I Cô-rinh-tô cho chúng ta biết độc thân là một ân tứ, và không phải mọi Cơ Đốc nhân đều phải kết hôn. Ê-sai 54:1 khích lệ người nữ son sẻ rằng hãy vui mừng trong Chúa vì Ngài sẽ ban phước cho tâm linh của họ và sẽ tuôn đổ ơn lành trên họ vào thời điểm của Ngài.
- Chỗ của người nữ là ở trong nhà
Người nữ làm việc ở đâu? Đây thường là chủ đề gây tranh cãi và có thể dễ dàng gây chia rẽ trong nhiều cộng đồng Cơ Đốc. Câu hỏi này dường như chạm đến điểm nhạy cảm của nhiều người trong chúng ta. Đó là vì Chúa tạo dựng chúng ta để làm việc, và công việc của người nữ là việc làm của tình yêu.
Nếu bạn hỏi một người mẹ rằng bà ấy làm gì, chắc chắn bạn sẽ nhận được hàng tá câu trả lời. Nhưng tất cả đều hướng đến việc bà ấy đang cố gắng tạo ảnh hưởng lâu dài và tình yêu đối với gia đình. Cho dù bà đi làm bên ngoài, học thêm buổi tối, ở nhà thay tã hay cân bằng mỗi thứ một chút, bạn đều có thể chắc chắn những việc bà ấy làm là để cho gia đình được tốt hơn. Mặc dù chúng ta phải xem việc dạy dỗ con cái biết yêu mến Chúa là đặc ân và vinh dự lớn lao (và đây phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta), nhưng Kinh Thánh không nói rằng trách nhiệm của người nữ chỉ là ở trong nhà.
Kinh Thánh không hề cấm người phụ nữ đi ra ngoài làm việc. Có thể có nhiều câu Kinh Thánh nói rằng công việc của người nữ chủ yếu ở trong nhà, nhưng cũng có những câu cho thấy người nữ ra ngoài làm việc để chu cấp cho gia đình. Châm Ngôn 14:1 nói rằng người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình. Châm Ngôn 31:16 chép nàng “để ý đến một cánh đồng và mua nó”. Nếu áp dụng câu này vào cuộc sống ngày nay, thì nó có nghĩa là người nữ bắt đầu đi ra ngoài kinh doanh hoặc làm việc như một cách đầu tư cho gia đình.
- Vợ phải luôn vâng phục chồng
Hôn nhân theo Kinh Thánh đòi hỏi sự vâng lời và phục tùng từ cả hai phía. Trước tiên, người nam phải vâng phục Đấng Christ thì mới có thể lãnh đạo gia đình tốt. Và chúng ta là những người vợ cũng được kêu gọi phải vâng phục Đấng Christ. Lẽ thật ở đây là chúng ta được kêu gọi vâng phục chồng vì kính sợ Đấng Christ.
Tuy nhiên, điều này có thể trở nên khó khăn nếu chồng đòi hỏi vợ phải vâng lời và thuận phục điều trái với Lời Chúa dạy, nếu người chồng xúc phạm vợ dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc lạm dụng vai trò lãnh đạo của mình trong gia đình. Khi gặp tình huống như vậy, cách tốt nhất là dừng lại, cầu nguyện và tìm đến những người đáng tin cậy xin tư vấn. Mặt khác, chúng ta được yêu cầu phải phục tùng, phục vụ, tôn trọng và yêu thương chồng, nhưng chúng ta không tôn thờ họ như thần tượng. Chúng ta không được quên rằng Chúa phải ở vị trí cao nhất, trên cả vợ chồng. Trách nhiệm của chúng ta là trình dâng trước Chúa hôn nhân cùng những lựa chọn của chúng ta trong hôn nhân.
Cô-lô-se 3:18 dạy rằng vợ phải thuận phục chồng vì điều đó đẹp lòng Chúa. Chúng ta phải giữ cho hôn nhân của mình được trong sạch, thánh thiện và tinh khiết như sự dạy dỗ trong Ê-phê-sô 5:22-33, nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm giải trình với nhau và không tham dự vào những điều Ngài xem là tội lỗi.
- Bạn không thể là người lãnh đạo
Không hề, bạn vẫn có thể lãnh đạo. Mặc dù người nam được lệnh phải là người lãnh đạo thuộc linh của gia đình và dẫn dắt gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng phải lãnh đạo một mình. Một hôn nhân lành mạnh sẽ hoạt động như một khối thống nhất để nuôi dưỡng gia đình, phụ thuộc vào thế mạnh của nhau. Sự thật là người nữ đem vào hôn nhân những phẩm chất và ân tứ tuyệt vời do Chúa ban cho. Người chồng nào tin tưởng khả năng của vợ sẽ dựa vào sự hỗ trợ của nàng.Ngược lại, chồng cũng có thể hướng dẫn vợ bằng lẽ thật, ân điển và sự hỗ trợ, sẵn sàng bảo vệ và bênh vực nàng khi cần.
Phụ nữ có thể lãnh đạo theo nhiều cách, từ việc mở cửa nhà tiếp đón lũ trẻ con vào sân chơi, đến việc hướng dẫn buổi học Kinh Thánh cho quý bà, cố vấn cho những bà mẹ khác, hay điều phối một chương trình truyền giảng. Có vô số những cơ hội để lãnh đạo. Tất cả những gì bạn cần là khai thác thế mạnh của mình và cầu xin Chúa đặt bạn vào đúng nơi Ngài cần.
Dẫu thế, vẫn có nhiều nhầm lẫn về phụ nữ và vai trò lãnh đạo. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét hai câu Kinh Thánh phổ biến và thường bị hiểu sai liên quan đến vấn đề này. I Ti-mô-thê 2:11-12 và I Cô-rinh-tô 14:34 có thể dễ khiến nhiều người chau mày và luôn gây tranh cãi. Nhiều người tin rằng phụ nữ phải im lặng, hoàn toàn thuận phục và không được dạy dỗ. Nhưng thật ra ở đây Phao-lô đang khuyến khích cả người nam và người nữ tìm kiếm vị trí thích hợp cho họ trong Hội Thánh theo ý Chúa. Những giới hạn được đặt đúng chỗ, nhất là đối với phụ nữ, bởi một Đức Chúa Trời yêu thương con gái Ngài và quan tâm sâu sắc đến những khả năng của nàng.
Hãy nhớ rằng kế hoạch và trật tự của Chúa là hoàn hảo. Ngài có lý do khi kêu gọi người nam lãnh đạo trong Hội Thánh cũng như trong gia đình. Nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng vẫn còn nhiều nơi cần đến sự hướng dẫn của người nữ, chẳng hạn như dạy dỗ những người nữ khác và hướng dẫn con trẻ. Đây là điều quan trọng đối với vương quốc thiên đàng.
Chị em yêu quý, vai trò của bạn trong gia đình rất quan trọng, và hết sức quan trọng đối với Chúa chúng ta. Những gì bạn đóng góp là vô giá, vai trò của bạn là thiết yếu, và bạn có được tầm ảnh hưởng, có được những phẩm chất và năng lực để biến ngôi nhà của bạn thành một không gian ấm áp, yêu thương và thú vị cho những ai bước vào.
Thế nên, hãy ngẩng cao đầu, và tự tin bước đi với vị trí cao quý của bạn trong gia đình vì Chúa đang dùng bạn để thực hiện một việc lớn cho Ngài.
Tác giả: Alicia Searl
Lan Khuê dịch
Theo www.crosswalk.com
































