Thơ: THEO ĐUỔI CUỘC ĐUA

332

Xin cho con bước theo Ngài,
Dẫu bao gian khổ, đường dài cứ đi.
Ơn Ngài con mãi khắc ghi,
Có Ngài con chẳng lo gì ngày mai,
Có Ngài nắm giữ tương lai,
Chính Ngài làm chủ quản cai cuộc đời.
Có Ngài con thỏa lòng rồi,
Băng rừng mưa bão, băng đồi gió sương.
Đường trần còn lắm sầu vương,
Ngài luôn an ủi, yêu thương ẵm bồng,
Dẫu cho biển cạn, non mòn,
Tình yêu Ngài mãi trường tồn bất di.
Trải qua bao nỗi lâm ly,
Cho con kinh nghiệm diệu kỳ ơn Cha.
Hành trình con bước còn xa,
Ngài thêm sức mới tiến ra linh trường.
Chúa Giê-xu để lại gương,
Ngài đi qua những con đường khổ đau.
Chúa từng trải sự buồn rầu,
Con đường thập tự Ngài đâu chối từ.
Cho con biết sống khiêm nhu,
Dẫu cho cuộc sống mây mù bủa giăng.
Nay con còn bước đường trần,
Nhãn linh con thấy Thiên đàng hiển vinh.
Để con theo suốt linh trình,
Mỗi ngày đi tới đức tin vững vàng.
Niềm vui bên Chúa ngập tràn,
Theo Ngài trải nghiệm bình an tâm hồn./.

MS Nguyễn Văn Dũng

Bài trướcGieo Gì Gặt Nấy – 26/7/2024
Bài tiếp theoLâm Đồng: Hơn 3.000 Người Tham Dự Hội Đồng Bồi Linh Khu Vực Bắc Lâm Đồng