Ngày 29/1/2017: Thành Đạt Và Thành Công

590

Giô-suê 1:1-9

1 Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: 2 Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. 4 Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban nầy cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. 5 Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. 6 Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. 7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

 

Câu gốc: 

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (câu 8 BTT).

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công” (câu 8 BTTHĐ).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban cho ông Giô-suê những lời hứa nào trước khi ông đưa dân Chúa tiến vào Đất Hứa? Trong câu 8, Chúa dạy ông Giô-suê phải làm gì để được thành đạt và thành công trong con đường mình? Chúng ta cần làm gì để bảo đảm thắng lợi trong cuộc chiến thuộc linh và thành đạt và thành công trong cuộc sống?

 

Sau khi lãnh tụ Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông Giô-suê thay thế để dẫn dắt dân Chúa vào Đất Hứa. Chúa biết ông Giô-suê lo lắng và run sợ trước trọng trách quá lớn lao và nặng nề, nên Ngài ban cho ông những lời căn dặn cũng như những lời hứa để ông an lòng gánh vác trách nhiệm. Lời hứa lớn nhất và quý báu nhất trong phân đoạn này là Chúa luôn ở cùng ông Giô-suê trong mọi nơi ông đi, không bao giờ lìa bỏ ông. Đó là phần của Chúa, nhưng Chúa cũng căn dặn ông, muốn được phước và may mắn thì chính ông cũng phải suy ngẫm và làm theo Luật Pháp của Chúa ngày đêm không hề xao lãng (câu 8). Và đây cũng chính là bí quyết để được may mắn và được phước Chúa ban mà chúng ta nhắc nhau trong ngày đầu Xuân.

 

Cụm từ “may mắn và được phước” trong câu 8, nguyên nghĩa là “thịnh vượng, thành đạt và thành công.” Đây là hai yếu tố mà ai cũng đều mong ước có được trong cuộc sống. Đức Chúa Trời dạy ông Giô-suê ngày trước rằng để thành đạt và thành công trong cuộc chiến tiến vào Đất Hứa, không phải dựa trên sức mạnh của quân đội hay bằng biện pháp chiến đấu, mà bằng bí quyết: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.” Ngày nay, người đời quan niệm cần phải phấn đấu bằng sức riêng, trí tuệ, kể cả sử dụng mọi mưu lược để thành đạt và thành công nhưng con dân Chúa cần nhớ Lời Chúa dạy, chính sự kiên tâm học hỏi, suy niệm Lời Chúa và thận trọng vâng phục mới bảo đảm thắng lợi trong cuộc chiến thuộc linh cũng như được thành đạt và thành công trong cuộc sống. Hãy hứa với Chúa trong năm mới, mỗi người quyết tâm đọc, học Kinh Thánh mỗi ngày, quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. Xin Chúa thêm sức cho mỗi chúng ta làm tròn lời hứa nguyện với Chúa.

 

Bạn có đọc và học Kinh Thánh đều đặn mỗi ngày không? Bạn có kế hoạch nào cho việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong năm mới?

 

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin cho con trung tín đọc và học Lời Chúa mỗi ngày, vâng phục làm theo Lời Chúa dạy để con và gia đình con được phước và thành công trong cuộc sống theo Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 4.

Bài trướcNgày 28/1/2017: Mọi Sự Đều Thịnh Vượng
Bài tiếp theoNgày 30/1/2017: Ai Sẽ Được Phước?