Ngày 28/1/2017: Mọi Sự Đều Thịnh Vượng

839

Thi Thiên 1:1-6

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu;
Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,
Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
 

 

Câu gốc: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ngày mùng Một Tết, con cái Chúa thường chúc nhau điều gì? “Thịnh vượng” trong Thi Thiên 1 có nghĩa là gì? Thăm viếng nhau trong ngày mùng Một, chúng ta khích lệ nhau điều gì để ai nấy sẽ được thịnh vượng, thành công trong cuộc sống theo Chúa?

 

Mùng một Tết, đi đâu cũng nghe những lời chúc phước hạnh, giàu có, làm ăn phát tài phát lộc…, bởi đó là ước mơ của con người trong những ngày sống trên đất. Tuy nhiên, những lời chúc nhau chỉ là phong tục tập quán của người Việt, gặp nhau thì cứ chúc theo lối mòn mà không cần biết sau đó cuộc đời của người chúc và người được chúc sẽ ra sao. Trong Thi Thiên thứ nhất, trước giả đưa ra hình ảnh của hai con người và hai kết quả tương phản nhau. Và cuối câu 3, trước giả khẳng định rằng mọi sự người công chính làm đều sẽ thịnh vượng.

 

Trước hết, chúng ta cần hiểu từ “thịnh vượng” không phải là mỗi ngày tiền bạc cứ thêm lên, giàu có thêm lên, nhưng “thịnh vượng” ở đây có nghĩa là thành công trong mọi công việc. Điều kiện thứ nhất để thành công là dù đang sống giữa thế gian nhưng phải sống phân rẽ với thế gian và tội lỗi (câu 1). Điều kiện thứ hai là phải vui vẻ suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm trong cuộc sống (câu 2). Kết quả của người sống như vậy là cuộc sống và mọi việc làm của người đều được đâm rễ trong Chúa khác nào một cây trồng gần dòng nước mát trong lành, luôn hút được những dưỡng chất thiêng liêng trong nguồn ân sủng của Đức Chúa Trời, để sản sinh ra bông trái Thánh Linh trong cuộc sống. Đó chính là một đời sống có hiệu quả và thành công trong mọi sự, vì người ấy làm gì cũng được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong từng công việc.

Mùng một Tết, con cái Chúa không cần phải chúc nhau làm ăn phát tài phát lộc như người đời, nhưng hòa cùng với niềm vui của dân tộc trong ngày đầu Xuân, mỗi chúng ta thăm viếng nhau, nhắc nhau và khích lệ nhau sống theo Lời Chúa dạy, vui thích sống với Thánh Kinh từng ngày để mọi sự chúng ta làm trong cuộc sống đều được thịnh vượng, thành công và mang lại nhiều kết quả cho Chúa cũng như cho anh chị em chúng ta. Dù hiện nay chúng ta đang có cuộc sống như thế nào, nhưng khi chúng ta sống theo Lời Chúa và vững tin nơi lời hứa của Ngài rằng: “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (câu 6), chúng ta sẽ luôn thỏa vui không những trong những ngày Tết mà niềm thỏa vui sẽ kéo dài trọn cuộc sống theo Chúa của mình.

 

Bạn chúc nhau điều gì cho anh chị em mình trong ngày đầu Xuân?

 

Cầu nguyện: Con xin dâng lời tạ ơn Chúa trong ngày đầu Xuân. Con xin hứa với Chúa trong năm mới, con sẽ sống phân rẽ với thế gian và tội lỗi, cũng như luôn vui thích học hỏi Lời Chúa để con và gia đình con luôn được thịnh vượng trong cuộc sống.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 3.

Bài trướcBốn Cái Nhìn Cho Ngày Đầu Năm Đinh Dậu
Bài tiếp theoNgày 29/1/2017: Thành Đạt Và Thành Công