Lâm Đồng: Trại Xuân Thanh Niên “Đá Sống”

1227

HTTLVN.ORG – “Đá Sống” là chủ đề trại Xuân năm 2025 giúp thanh niên nhận biết Chúa cách cá nhân, từ đó có đức tin vững vàng giữa nghịch cảnh, đắc thắng cám dỗ, hầu xây dựng một cộng đồng sống động, thánh khiết, yêu thương, sống đạo giữa đời, được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức từ ngày 26-28/01/2025, tại Chi Hội Bơ Jọ, Thôn 4, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


Sinh hoạt phá băng đầu giờ

Đến dự có: Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Vĩnh Duy, Trưởng Khối Thanh niên – UB TTN TLH, Diễn giả trại; Ban Đại diện tỉnh, các Giáo phẩm, các đặc trách cùng hơn 250 thanh niên trong tỉnh.

Kỳ trại Xuân chủ đề: “Đá Sống”, câu gốc: “Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:5). Rất nhiều các bạn trẻ đã hưởng ứng, chú tâm vào các bài học, nhiệt tình tham gia thảo luận nhóm, tổ, khu vực, trò chơi lớn, đồng thời các bạn cũng có cơ hội nêu lên quan điểm, những lối sống trái với tiêu chuẩn Kinh Thánh hay những cám dỗ, khó khăn mà giới trẻ đang đối diện hoặc gặp phải.


MSNC Nguyễn Vĩnh Duy bồi linh

Trại Xuân “Đá Sống” còn mang thông điệp đến với các bạn thanh niên: Một viên đá thì chưa phải là một ngôi đền thờ hoặc thậm chí một bức tường; một chi của thân thể thì vô dụng nếu không có các chi thể khác. Khi nào Đức Chúa Trời kêu gọi một bạn trẻ vào một công tác, hãy nhớ rằng Ngài cũng gọi nhiều người khác nữa để cùng làm việc với bạn. Nỗ lực cá nhân của các bạn cùng họp lại thì sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội. Hãy tìm những người ấy và cùng cộng tác với họ để xây lên một ngôi nhà thiêng liêng đẹp đẽ cho Đức Chúa Trời. Những sứ điệp, thông điệp được rao ra không chỉ để nghe, ghi chép mà còn được thực hành qua các trò chơi, giờ tĩnh tâm, thảo luận nhóm, tổ, sau đó trình bày, thuyết trình và đúc kết bài học áp dụng trong từng tình huống cụ thể.

Một số hình ảnh sinh hoạt trại


Hình lưu niệm

Trại Xuân “Đá Sống” khép lại lúc 12g ngày 28/01/2025, trong niềm vui mừng, hớn hở, cùng những dòng nước mắt “lưu luyến”, những cánh tay giơ lên kết ước trở nên Đá Sống. Một trại sinh đến từ Chi Hội Lộc Thắng bày tỏ cảm xúc: “Trại Đá Sống rất vui và ý nghĩa – được học Lời Chúa, cùng nhau tham gia các trò chơi, được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về một đời sống kết quả cho Chúa. Hy vọng chúng ta tìm được niềm vui thật, tìm được lại chính mình như bài học về cuộc đời của Phi-e-rơ để phục sự Chúa ngày càng tốt hơn”.

TTV. Sam Roong

Bài trướcBài 159: Sách Mi-chê, VỊ TIÊN TRI XUẤT THÂN TỪ MIỀN SƠN CƯỚC
Bài tiếp theoTus Cevlus Daniyees: Thov Vajtswv Tas Siab – 2/2/2025