Ma-thi-ơ 23:13–15
“Vì Ngài biết những người giả hình, xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến” (Gióp 11:11).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã lên án những người Pha-ri-si về điều gì? Vì sao Ngài lại lên án họ? Chúng ta phải sống thế nào để không bị Chúa lên án là giả hình?
Ma-thi-ơ 23:13-33 cho biết nhiều lần Chúa dùng cụm từ “khốn cho các ngươi” để lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Đây không chỉ là một từ diễn tả cảm xúc, nhưng còn là một lời tuyên bố về sự phán xét của Chúa dành cho những người này. “Khốn cho các ngươi” bày tỏ cảm xúc tức giận đau đớn của Chúa Giê-xu khi nhìn vào những việc làm và nếp sống của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những lãnh đạo tôn giáo thời đó.
Trong phần Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu lên án sự giả hình của họ, từ “giả hình” chỉ về những diễn viên, nghĩa là lời nói hay cảm xúc của họ thể hiện trên sân khấu chỉ là diễn xuất mà thôi. Thực trạng của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là họ đang lừa dối người khác; họ nghĩ rằng họ biết Đức Chúa Trời nhưng thực sự họ không biết; họ nghĩ rằng họ là những sứ giả của Chúa nhưng Chúa không sai họ; họ nghĩ rằng họ đã vào Thiên Đàng nhưng thực sự trong ngày cuối cùng Chúa phán không biết họ! (Ma-thi-ơ 7:23). Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đang là những người ngăn trở người khác vào Thiên Đàng, hơn thế nữa, họ cũng đang là người chất những gánh nặng lên vai những người nghe theo mình khi họ tự vạch ra quá nhiều những luật lệ, những quy định; họ làm cho những người theo Do Thái giáo cách nhiệt thành “trở nên người địa ngục gấp hai” họ (câu 15), nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng nào.
Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Lời Chúa bảo đảm cho những người đặt niềm tin nơi Chúa về một sự mặc khải đầy trọn và một nơi chốn phước hạnh Chúa dành cho những ai tin Ngài. Chúa Giê-xu là Đấng đến từ trời nên Ngài có thể cho chúng ta biết về Đức Chúa Cha và về Thiên Đàng cùng những điều Chúa bày tỏ đều là đáng tin cậy: “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Vì vậy, con cái thật của Ngài là những người nhận sự khôn ngoan từ trên sẽ không sống “giả hình” (Gia-cơ 3:17). Chúng ta phải sống chân thật với Chúa và chính mình, chúng ta nhận biết những yếu đuối, những tội lỗi của mình để ăn năn với Chúa, nhờ Ngài ban sức cho chúng ta chiến thắng. Chúng ta cũng phải sống chân thật với anh chị em mình, giúp nhau vững vàng và trưởng thành trong đức tin. Chúng ta cũng không nói điều gì hoặc gây áp lực cho người khác khiến anh chị em mình ở trong sự lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng trong niềm tin. Hãy luôn nói lời khích lệ, gây dựng lẫn nhau.
Bạn có đang sống giả hình trước mặt Chúa và người khác không?
Lạy Chúa, là Đấng biết rõ lòng con. Xin giúp con không sống giả hình nhưng sống chân thật trước mặt Chúa và những người xung quanh con để lời nói, việc làm của con luôn khích lệ, gây dựng người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:



































