Khánh Hoà: Lễ Cảm Tạ Chúa – Ra Mắt Chi Hội Khánh Sơn

2763

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 12/03/2024, tại cơ sở tạm của Chi Hội Khánh Sơn, thuộc xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Lễ Công bố Thành lập Chi Hội Khánh Sơn.


Cơ sở tạm của Chi Hội Khánh Sơn

Hiện diện trong buổi lễ có: Mục sư Phạm Sính, Ủy viên TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên; các cấp chính quyền, cùng các giáo phẩm và tín hữu, số lượng khoảng 450 người tham dự.


Quang cảnh bên trong nhà thờ


Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

Mục sư Võ Văn Tự Cường nương trên Lời Chúa trong Ê-sai 56:5 để giảng luận với đề tài “Nhà Chúa”, nhắc nhở Hội Thánh nhận biết Nhà Chúa là nơi Chúa tể trị, Chúa hiện diện, ở cùng, Chúa ban phước. Không chỉ là ngôi nhà bằng vật chất nhưng thân thể chúng ta cũng là Nhà Chúa ngự, chúng ta cần sống vinh hiển danh Chúa giữa thế gian này.


MS Võ Văn Tự Cường giảng luận


Ban hát Điểm Nhóm Ha Nít – Du Oai – Cô Róa


Ban hát Điểm Nhóm Sơn Bình – Tà Lương – Làng Nước


Ban hát Điểm Nhóm A Pa 1 – A Pa 2 – Tà Giang – Thôn 4


MS Phạm Sính thực hiện nghi thức Công bố Thành lập Chi Hội Khánh Sơn căn cứ các văn bản của Giáo hội và Chính quyền. Sau đó Mục sư cầu nguyện cho Mục sư Kiêm nhiệm và 2 vị Mục sư Nhiệm chức phụ tá


Đại diện Ban Trị sự TLH chúc mừng


Đại diện chính quyền chúc mừng


MS Nguyễn Công Nghĩa, Kiêm nhiệm Hội Thánh, có lời tri ân, cảm ơn, kêu gọi quý tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Chi Hội Khánh Sơn trong bước đầu được thành lập

Trải qua suốt 30 năm hình thành và phát triển, cảm ơn Chúa đến nay Chi Hội Khánh Sơn có số lượng tín hữu hơn 3.000, và 10 Điểm Nhóm.

Quý tôi con Chúa tại Khánh Sơn và Hội Thánh chung trong tỉnh Khánh Hòa ước ao tại Khánh Sơn có một ngôi nhà thờ rộng lớn để có đủ chỗ ngồi cho tất cả con cái Chúa tại đây cùng thờ phượng Chúa.

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi xa gần tiếp tục nhớ đến Hội Thánh Khánh Sơn, một Hội Thánh vùng núi của tỉnh Khánh Hòa và thêm lời cầu nguyện cho.

TTV. MSNC Phan Thanh Quang

 

VÀI NÉT VỀ HỘI THÁNH KHÁNH SƠN

Khánh Sơn là một huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Khánh Hoà, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã. Cư dân chủ yếu là người Kinh và đồng bào dân tộc Raglai, sống chủ yếu bằng nông nghiệp và lâm nghiệp.

Cảm tạ Chúa, trong ơn thần hựu của Ngài, Tin Lành đã được truyền đến nơi đây từ tháng 2 năm 1996. Một số người tin Chúa, sau một thời gian học giáo lý, họ đã nhận Thánh Lễ Báp-têm vào tháng 7 năm 1997.

Tháng 8 năm 1997, họ được Mục sư Hà Xiêng giới thiệu và bắt đầu xuống Hội Thánh Ba Ngòi nhóm lại vào Chúa nhật đầu tháng để dự Tiệc Thánh.

Tại Khánh Sơn hiện nay 10 Điểm Nhóm được công nhận với hơn 3.200 tín hữu.

1/ HA NÍT

Người tin Chúa đầu tiên tại đây là ông Mấu Văn Toàn (hiện là MSNC Mấu Văn Toàn). Trước khi tin Chúa, ông là một giáo viên và là người có uy tín trong xã. Năm 1996, khi gia đình gặp hoạn lớn, ông có cơ hội được biết đến Chúa và tin nhận Ngài tại Cầu Bà (Khánh Vĩnh) bởi Mục sư Hà Xiêng.
Trở về nhà, ông làm chứng về Chúa cho nhiều người. Số người tin Chúa thời gian đầu này khoảng 150 người.
Hội Thánh khi ấy đối diện nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn 1996-2005, tuy vậy, công việc Chúa vẫn phát triển, cơ sở vật chất nơi thờ phượng Chúa cũng được sửa sang lại. Hiện nay, số tín hữu tại Ha Nít có 317 người.

2/ CÔ RÓA

Vào tháng 3/1996, ông Cao Thuận B (1955) được ông Pi Năng Đơn làm chứng về Chúa và hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận Ngài. Sau đó, ông Cao Thuần B làm chứng về Chúa cho gia đình và hàng xóm nên đã có thêm nhiều người tin Ngài.
Từ năm 1996 đến năm 2005, Hội Thánh có nhiều sự phát triển. Số tín hữu tăng từ 200 người lên đến 550 người như hiện nay. Nhà Chúa cũng được sơn sửa, gia cố nhằm đáp ứng nhu cầu có nơi nhóm họp cho con cái Ngài.

3/ DU OAI

Người có công khó gây dựng công việc Chúa tại nơi này là ông Cao Xuân Diệu (1957). Ông tin Chúa vào tháng 12/1997 tại Ha Nít. Đến năm 1999, Hội Thánh có được 150 người tin Chúa và nhóm họp thờ phượng Ngài đều đặn.
Giai đoạn 1999-2005, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm 2006-2009, tôi con Chúa tại Du Oai đã có thể xây dựng một nơi làm điểm nhóm cố định. Từ đó đến nay, số tín hữu gia tăng mỗi ngày và hiện nay có khoảng 437 người trung tín thờ phượng Chúa.

4/ TÀ LƯƠNG

Ông Cao Văn Thiện (1978), tin Chúa vào tháng 12/1998 là người tiên phong gây dựng, phát triển công việc Chúa tại Tà Lương. Giống những nơi khác, đạo Chúa trong những năm đầu 1998-2005 gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Trước năm 2007, có 100 tín hữu. Sau đó, Chúa cho số tín hữu gia tăng, và hiện nay có 185 người vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa.

5/ LÀNG NƯỚC

Được sự làm chứng của ông Cao Tùng, tháng 4/1999, ông Mấu Hồng Huệ (1980) đã bằng lòng tiếp nhận Chúa và hạt giống Phúc âm đã nhân rộng nơi đây. Từ con số 40 người tin Chúa (2004-2007) đã tăng lên 110 người tính đến năm 2023.

6/ APA 1

Ông Cao Phòng Xa (1961), tin Chúa vào năm 2000 tại nhà ông Cao Thuần. Sau đó, ông Cao Phòng Xa bắt đầu gây dựng, phát triển Tin Lành tại Điểm Nhóm A Pa 1. Năm 2001, có 50 người tin Chúa. Từ năm 2001 đến năm 2005, Hội Thánh nơi đây đối diện nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, công việc Chúa vẫn từng hồi phát triển. Hiện nay, số tín hữu đã được 320 người.

7/ SƠN BÌNH

Năm 2001, ông Cao Thắng (1944) tin nhận Chúa. Đến năm 2005, Điểm Nhóm đã có 72 tín hữu. Con số này lên đến 198 người vào năm 2015.
Tuy nhiên, vì tuổi cao tác lớn, công việc Chúa lại đầy vất vả, ông Cao Thắng không còn đủ sức đảm nhiệm. Dưới dự thống nhất ý kiến của Mục sư Mấu Văn Toàn và các Trưởng Điểm Nhóm, quyết định bầu ông Cao Hồng Thanh làm Trưởng Điểm Nhóm, đảm trách chức vụ từ năm 2015 đến nay. Chúa dẫn dắt và ban phước mỗi ngày cho Hội Thánh tại đây, vì thế, số tín hữu hiện nay là 270 người.

8/ APA 2

Cũng tại nhà ông Cao Thuần, vào năm 2005, ông Cao Văn Tính (1976) đã được biết Chúa và tin nhận Ngài. Trong năm 2007, mọi người bắt đầu thành lập Điểm Nhóm tư gia tại nhà ông Cao Văn Tính. Chỉ trong vòng 5 năm đầu, số người tin Chúa tăng lên rất nhanh từ con số 12 thành 155 người.
Trước nhu cầu của con cái Chúa nơi đây, trong những năm 2007-2010, nhà Chúa đã được xây sửa lại. Từ năm 2010 đến 2023, số tín hữu tại điểm nhóm A Pa 2 chính thức có 376 người.

9/ TÀ GIANG 1

Có thể thấy nhà ông Cao Thuần như một “trung tâm truyền giáo” vì từ nơi đây đã gởi đi nhiều “giáo sĩ”. Một trong số các “giáo sĩ” đó có ông Cao Văn Tùng (1987). Sau khi tin Chúa vào năm 2005, ông đã trung tín phát triển công việc Ngài tại điểm nhóm Tà Giang 1. Số tín hữu trong giai đoạn đầu thành lập được khoảng 52 người. Năm 2010, Chúa ban cho tại đây có hơn 134 tín hữu. Cũng trong năm này, Hội Thánh tiến hành xây dựng cơ sở nhà Chúa để có nơi khang trang cho con cái Chúa nhóm lại. Đến nay, Hội Thánh có 278 tín hữu.

10/ TÀ GIANG 2

Tháng 5/2015, ông Cao Luyến (1961) tin Chúa tại nhà ông Cao Thuần. Thời gian đầu, các con cái Chúa nhóm tại Điểm Nhóm Tà Giang 1, do ông Cao Văn Tùng phụ trách. Về sau, vì số tín hữu gia tăng nên Hội Thánh có nhu cầu lập Điểm Nhóm mới. Sau thời gian dài xin phép chính quyền, năm 2021, Điểm Nhóm Tà Giang 2 chính thức được thành lập. Số tín hữu hiện nay khoảng 400 người.

Nhìn lại sự gây dựng và phát triển công việc Chúa tại Khánh Sơn, các tôi con Chúa xa gần không khỏi xúc động và ngợi khen Chúa. Vượt lên những trở ngại về thời tiết khắc nghiệt, đường sá xa xôi, thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất còn chắp vá, đời sống kinh tế tín đồ còn nhiều khó khăn, nhưng tấm lòng yêu mến Chúa và trung tín với Ngài của tôi con Chúa tại Khánh Sơn vẫn kiên trung. Vì thế, Hội Thánh Ngài tại nơi đây vẫn mỗi ngày được mở mang. Con số hơn 3.200 tín hữu Tin Lành chắc chắn sẽ còn gia tăng trong tương lai.

(tư liệu của HT Khánh Sơn)

 

Bài trướcSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 03/2024
Bài tiếp theoThơ: TUỔI CAO NIÊN TRONG CHÚA