Càng Biết Chúa Hơn: Bài 17

678

Thứ hai, ngày 4 tháng 3

 

Đọc & suy gẫm:

Ê-xê-chi-ên 48:35

 

Danh ghép:

Đức Giê-hô-va hiện diện tại đó, Jehovah-shammah

 

Con người đã thêu dệt nhiều giấc mơ suy tưởng về thiên đàng. Song đừng để mình bị tràn ngập với các ý tưởng về vàng, bạc hay các thành viên trong gia đình. Thiên đàng là nơi CHÚA ngự và chúng ta mãi mãi được ở trong sự hiện diện của Ngài!

 

Áp dụng:

Hãy xem xét đời mình. Phải chắc chắn việc bạn có mối liên hệ riêng tư với Đức Chúa Trời, hầu bạn sẽ được ở trong thiên đàng. Chúa hiện diện tại đó! 

 

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa Giê-xu yêu dấu đã ban sự sống Ngài, để con được ở trong thiên đàng với Ngài.

           

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

           

Bài hát thiếu nhi:

Thiên đàng thật diệu kỳ thay,

Tràn ngập vinh quang và ân điển. 

Con ao ước gặp mặt Cứu Chúa của con.

Thiên đàng thật diệu kỳ thay. 

Bài trướcBài thứ 62: Phép Lạ Là Chính Bạn!
Bài tiếp theoBồi Linh – Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Bến Tre Lần 1/2013.