Càng Biết Chúa Hơn: Bài 15

756

Thứ sáu, ngày 1 tháng 3

 

Đọc & suy gẫm:

Quan xét 6:23-24

 

Danh ghép:

Đức Giê-hô-va Bình An của chúng ta, Jehovah-Shalom.

 

Đức Chúa Trời lệnh cho Ghi-đê-ôn đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi sự áp bức của người Ma-đi-an. Thật là nhiệm vụ bất khả thi! Nhưng Ghi-đê-ôn cứ vâng lời. Với sự bình an toàn hảo, ông làm theo cách của Chúa và Ngài ban chiến thắng cho ông.

 

Áp dụng:

– Bạn nhận được những nguyên tắc nào từ Các quan xét 6:11-22?

– Cảnh ngộ nào hiện nay mà bạn cần có sự bình an của Đức Chúa Trời?

 

Cầu nguyện:

Khốn khó có thể vây quanh bạn. Hãy nài xin Chúa ban bình an cho bạn.

 

Suy gẫm:

—————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

Bài hát:

Yên chăng, êm chăng, trong ác thế tối tăm nay?

Lòng do huyết báu ứng đáp ngay, an ninh hoài! . . .  

Bài trướcBài thứ 59: Thái Độ Tích Cực
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tin Lành Tại Điểm Nhóm Hoà Thọ-Đà Nẵng.