Càng Biết Chúa Hơn: Bài 14

778

Thứ năm, ngày 28 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm:

Xuất Ê-díp-tô ký 17:8-15

 

Danh ghép:

Đức Giê-hô-va cờ xí của chúng ta, Jehovah-Nissi.

 

Trong các cuộc chiến trên đời, dù là thuộc linh hay thuộc thể, chúng ta phải quây quần bên Đức Chúa Trời. Chính Ngài nghe và trả lời cho nỗi thở than của chúng ta trong cơn nguy khó.  

 

Áp dụng:

– Nay bạn đang ở trong những cảnh ngộ nào mà cần kêu van Đức Giê-hô-va-Nissi?

– Ngài đã đáp lời than khóc của bạn ra sao?

 

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa vì đã lắng nghe mọi lời than khóc của bạn.        

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

Bài hát:

Trong nơi hồn thân được an tịnh thay, gần lòng từ ái Chúa Cha.

Nơi bao tội khiên gian ác đều xa, gần Chúa yêu thương muôn đời.

Lạy Giêxu là Cứu Chúa tôi, Chúa Cha đã ban xuống trần.

Lòng tôi luông ngóng trông nơi Ngài.

Nguyện đưa dắt tôi trọn đời.

Bài trướcLễ Tạ Ơn Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành Huế.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 15