Bài thứ 278: Chán Nản Và Ngã Lòng

568

Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-11

Câu căn bản:  Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng.  Câu 3.

 

Suy niệm:  Dấu hiệu của một người mắc bệnh là mệt mỏi, kém ăn, khó ngủ, thân hình còm cõi, chán nản và tuyệt vọng. Trong đời sống tâm linh cũng tương tự như thế. Nhiều người tín đồ tự nhiên sinh ra bất mãn, phê bình, chỉ trích, kém đọc Kinh Thánh, cầu nguyện lấy lệ. Dần dần xao nhãng việc nhóm lại thờ phượng vì chán nản và ngã lòng.

 

Từ đầu chương 12, tác giả thư Hê-bơ-rơ đã khuyên:

1.       Kiên trì theo đuổi cuộc đua;

2.       Vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương;

3.       Nhìn lên Chúa Giê-xu (nhắm mục đích mà chạy )

4.       Nghĩ đến tấm gương chịu khổ hi sinh vì mình để không chán nản và ngã lòng.

 

Bạn đang ở trong tình trạng nào?

Là người tin Chúa nhưng thấy không thay đổi gì lắm, vất vả quá, không mấy phấn khởi chăng?

Bận tâm về những chuyện vụn vặt, bất hòa, tranh cãi, hờn ghét, khó chịu với nhiều người chăng?

Chúa Giê-xu dường như cao quá không với tới được, mà nhìn vào người chung quanh thì thấy nhiều khuyết điểm và lỗi lầm.

Bạn thật sự đang chán nản và muốn bỏ cuộc phải không?

 

Xin mời bạn hãy ngưng lại đôi phút, suy nghĩ về Chúa Giê-xu và con đường gian khổ của Ngài. Chúa chịu khổ là vì sự chán nản và muốn bỏ cuộc của bạn đấy.

 

Chúa muốn bạn không thua nên đã hi sinh chuộc tội cho bạn, thay đổi con người bạn để bạn trở thành một người mới, theo Chúa và đắc thắng.

 

Chúa đã làm xong nhiệm vụ của Ngài, bạn chỉ cần hết lòng tin và theo dấu chân Ngài.

Tư duy của bạn đang rối loạn vì không tập trung tầm nhìn vào Chúa.

Hãy vui lòng theo bốn lời khuyên trong ba câu Kinh Thánh mà tôi mời bạn đọc mấy hôm nay và đến với Chúa chân thành xin Chúa giúp bạn. Chúa sẽ nâng đỡ bạn dậy và niềm vui đắc thắng sẽ trào dâng trong tâm hồn bạn.

Bài trướcBài thứ 277: Mục Đích Của Cuộc Đua
Bài tiếp theoBài thứ 279: Có Hy Vọng Để Tiếp Tục