Bài thứ 279: Có Hy Vọng Để Tiếp Tục

554

Đọc Ca-thương 3:19-33

Câu căn bản: Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao.  Câu 22,23.

 

 

Suy niệm: Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời tên là Solar Impulse có thể bay ngày bay đêm mà không cần nhiên liệu. Hai kỹ sư sáng chế ra máy bay này là Bertrand Piccard và Adré Borschberg hi vọng rằng có thể bay vòng quanh trái đất trong năm 2015. Chiếc máy bay này bay suốt ngày bằng năng lượng mặt trời, năng lượng thu nhận còn được dự trữ để có thể dùng bay ban đêm khi không có ánh nắng. Bay suốt đêm, khi gần sáng thấy mặt trời mọc anh Piccard nói: “Mặt trời lại đem đến hy vọng để chúng tôi có thể tiếp tục bay nữa.”

 Cái ý nghĩ mặt trời mọc đem đến hy vọng làm tôi nghĩ đến Ca-thương chương 3 từ câu 21 -23 như sau: “Nhưng khi nhớ lại điều đó thì con có niềm hy vọng. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn biết bao.”

 

Ngay cả khi dân Chúa lâm vào cảnh tuyệt vọng, khi mà thành Giê-ru-sa-lem bị quân Ba-by-luân xâm chiếm, nhà tiên tri Giê-rê-mi vẫn nói rằng họ vẫn có lý do để hy vọng – họ vẫn có đức nhân từ và lòng thương xót của Chúa.

 

Đôi khi cuộc tranh đấu của chúng ta tệ hại về đêm, nhưng khi mặt trời mọc, hy vọng lại bừng lên để chúng ta lại tiếp tục.

Thi-thiên 30:5c ghi rằng: “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng.”

 

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì Chúa cho chúng con hy vọng mỗi khi mặt trời mọc. Đức nhân từ thương xót của Chúa tươi mới luôn mỗi ngày.

 

Bài trướcBài thứ 278: Chán Nản Và Ngã Lòng
Bài tiếp theoBồi Linh – Huấn Luyện Cho Các Phu Nhân Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Đăk Lăk