Bài thứ 277: Mục Đích Của Cuộc Đua

586

Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-11

Câu căn bản:  Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.  Câu 2.

 

 

Suy niệm: Trang bị cho một cuộc thi điền kinh tâm linh khác hẳn mọi cuộc thi đấu trên thực tế. Vì mặc dù người xem đông như đám mây rất lớn, mỗi chúng ta phải dành riêng thì giờ với Người mà câu căn bản hôm nay gọi là: Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin.

“Nhìn xem Chúa Giê-xu” không phải chiêm ngắm tượng Chúa hay tranh vẽ hình Chúa trong nhà, vì chúng ta không thờ thần tượng. Chúa Giê-xu phải là đối tượng của niềm tin và cũng là mục đích cho cuộc chạy đua của chúng ta: Chạy đua để gặp Chúa và sống với Ngài vĩnh hằng.

Bạn hiểu rõ thế nào là tin Chúa và theo đuổi cuộc chạy đua chưa?

 

Bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội, được cứu, và bắt đầu cuộc đời theo Chúa, mục đích là sống theo mẫu mực của Chúa Giê-xu, và theo Chúa cho đến khi gặp mặt Ngài.

 

Chúa Giê-xu có niềm vui là làm xong nhiệm vụ hi sinh làm sinh tế cứu chuộc chúng ta và trở về trời chờ đón gặp mặt mỗi chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu đã chấm đứt, đã xong. Trong khi đó, cuộc đời mỗi chúng ta còn dài, gian khổ đang chờ đợi chúng ta, nhưng ở cuối con đường là gương mặt vui tươi của Chúa Giê-xu đón chờ.

 

Hãy xem Chúa Giê-xu tức là nhắm mục đích mà chạy. Chú tâm vào mục đích mà chạy, đừng lo gì cả, cốt sao đến đích và gặp mặt Chúa yêu dấu của mỗi chúng ta.

 

 

Bài trướcKỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long
Bài tiếp theoBài thứ 278: Chán Nản Và Ngã Lòng