Bài thứ 271: Hạt Lúa Trên Đỉnh Núi?

611

Đọc Thi-thiên 72:12-20

Câu căn bản: Nguyện ngũ cốc sẽ dư dật trên đất và trên các đỉnh núi; nguyện bông trái nó nhiều như cây rừng Li-ban, còn người ở thành thị sẽ hưng thịnh như cỏ của đất.  Câu 16

 

 

Suy niệm:  “Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ!”  Câu 18.

 

Đọc câu 16 của Thi-thiên 72 người ta thấy khó hiểu, vì làm sao trên đỉnh núi mà ngũ cốc dư dật được?  Nhưng nếu kinh nghiệm ơn cứu chuộc và tình thương của Chúa như anh chị em H’mong ở cao nguyên Tây Bắc Việt Nam, thì họ hiểu rõ câu này. Anh chị em người H’mong sống trên các đỉnh núi cao, lương thực chỉ là ngô bắp quanh năm, nghèo khó về mọi mặt. Tuy nhiên Lời Chúa đã đến với họ và mấy trăm nghìn người đã tin Chúa và hưởng phước hạnh tâm linh, đó là được Chúa cứu và sống trong ơn lành của Chúa không khác gì những người tin Chúa trong các đô thị.

Đúng là Phúc Âm như ngũ cốc không những dư dật nơi đồng bằng, vùng châu thổ các con sông, mà còn lan tràn trên các đỉnh núi miền Tây Bắc nước ta, đem hạnh phúc thật cho những người nghèo khó nhất.

 

Chỉ một mình Chúa làm được những việc diệu kỳ này.

 

Anh chị em H’mong là những người hiểu rõ Thi-thiên 72 hơn mọi người trên đời này, vì họ đã và đang trải nghiệm đức nhân từ thương xót của Chúa.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Liêng Bông – Lâm Đồng
Bài tiếp theoBan Phụ Nữ HT Tô Hiến Thành Tổ Chức Công Tác Xã Hội Tại Tỉnh Bến Tre