Bài thứ 23: Năm Mới

768

 

 

Nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.

Phi-líp 3:14.

 

 

     Một năm nữa đã ngả bóng trên sân khấu của vĩnh hằng, và bàn tay của Chúa đã lại viết một trang mới trong thế giới của loài người.  Như những nút buộc trong sợi giây chão của thủy thủ, như hạt cát trong chiếc đồng hồ cát hay cột hàng rào bên cạnh xa lộ, một năm mới tiến đến như một dấu mốc trên hành trình của đời sống.  Mời bạn hãy suy tư với chúng tôi khi đối diện với một năm mới qua mấy ý nghĩ sau đây:

 

     Quên.  “Hãy nhớ” là một mệnh lệnh của đời sống, nhưng nhiều việc trong đời đáng quên đi, như những lỗi lầm và thất bại.  Hãy quên đi những chuyện buồn và bất mãn; vì những điều này chỉ nặng nề thêm mỗi năm mà thôi.  Một số người sống trên đời với những đổ vỡ và thường xuyên lăn lộn trên những vết thương và những gì mình đã gây ra. Tất cả những thứ này có thể bỏ lại đàng sau được.

 

     Nhớ những điều khác.  Lời Chúa dạy chúng ta hãy nhớ gấp đôi những gì chúng ta được dạy là hãy quên đi.  Trong Phục Truyền, Môi se viết: “Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay.” (8:2).  Bạn có nhớ Chúa đã dẫn dắt bạn như thế nào trong năm vừa qua không? Vua Đa-vít cũng dạy: “Con nhớ lại những ngày xưa, nghĩ đến mọi việc Chúa làm và suy gẫm công việc của tay Chúa.” (Thi Thiên 143:5).

 

     Hãy nhớ khi bạn phải nằm viện và Chúa gặp gỡ bạn trong lúc bệnh hoạn, hãy nhớ khi con trai hay con gái bạn gặp khó khăn và Chúa nghe lời cầu thay của bạn, hay khi bạn túng thiếu và thất nghiệp và Chúa gởi đến một món quà để đáp ứng nhu cầu.

 

     Nếu Chúa tiếp trợ nhu cầu cho bạn ngày hôm qua, thì bạn có thể tin Chúa sẽ lo lắng cho bạn hôm nay! Chúa biết nhu cầu của bạn còn rõ hơn bạn nữa, và Chúa biết khi nào trả lời bạn cầu xin và khi nào Ngài để bạn phải học bài học kiên nhẫn tin cậy nơi Chúa.

 

     Sau cùng là: “Vươn tới đằng trước với Chúa”.  Nan đề và áp lực sẽ làm một trong hai việc: hoặc là đẩy bạn xa Chúa hay là lôi kéo bạn gần Chúa hơn.  Tất cả đều phụ thuộc vào nơi nào bạn đặt mình trong quan hệ với vấn đề.  Đặt mình vào niềm tin nơi Chúa hay quay quắt với nan đề.

 

     Chúng ta không biết năm Nhâm Thìn sẽ xẩy ra những gì, nhưng khi chúng ta nắm chặt lấy tay Chúa là Đấng cầm vận mệnh của thế giới này, thì không có gì phải lo âu cả.

 

Bài trướcỦy Ban Kiến Thiết – Tổng Liên Hội Tổng Kết Hoạt Động Và Họp Mặt Cuối Năm 2010
Bài tiếp theoBài thứ 24: Hãy Vững Vàng, Chớ Rúng Động