Bài thứ 24: Hãy Vững Vàng, Chớ Rúng Động

1690

 

 

Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

1 Cô-rinh-tô 15:58.

 

 

    Những lời này được viết ra sau khi tác giả đã trình bày mọi khía cạnh về việc chứng thực Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại.  Người đọc thư này có lẽ chưa vững tin nơi Chúa và còn nhiều khó khăn trên bước đường theo Chúa.  Những người ấy có thể cũng gặp nguy cơ của những người bài bác đạo Chúa và vì vậy   họ bị dao động trong đức tin.  Chính vì thành phần không dứt khoát thái độ, cứ chân trong chân ngoài mà Hội Thánh không vững, công việc Chúa không phát triển.

 

    Tác giả đưa ra hai lời khuyên trực tiếp và rất cụ thể:

 

    Hãy vững vàng, nghĩa là phải biết rõ những gì mình tin là thật, không nghi ngờ, nhất là về việc Chúa sống lại.  Vững vàng trong niềm tin và hi vọng, có như thế mới đứng vững khi sóng gió nổi lên.  Nhiều người tin Chúa, nhưng cho rằng mình còn yếu đuối.  Trong tâm linh không thể có tình trạng này.  Tin Chúa là mời Chúa làm chủ đời sống, và Chúa không thể để cho ta yếu đuối được.  Hãy vững vàng trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng những gì mình tin là chân chật, và mình có thể sống chết với đức tin của mình.

 

    Chớ rúng động là lời khuyên thứ hai.  Rúng động là tình trạng không vững vàng, dao động, dễ thay đổi. Lý do chính cũng như cây không có rễ, dễ đổ, dễ ngã, rúng động vì dư luận, vì sự chống đối bách hại hay vì đe dọa an ninh.  Chỉ có sự sống trong Chúa Giê-xu mới đảm bảo chấm dứt tình trạng rúng động này. Biện pháp chống tình trạng này là dành nhiều thời giờ ở riêng với Chúa và cầu nguyện.

 

    Nhưng vững vàng, chớ rúng động, phải có mục tiêu, đó là để được sung sức và đầy đủ năng lực để phục vụ Chúa cách dư dật, nghĩa là làm hơn bổn phận và trách nhiệm giao phó.  Người phục vụ Chúa thường bị chê cười hay phê bình nhưng khi hết lòng vì Chúa và vì vương quốc của Ngài thì không còn buồn lo các trở ngại này.

 

    Vì biết rằng công khó trong Chúa không phải là vô ích đâu.  Những gì con dân Chúa bỏ công sức xây dựng là vì Chúa và vì những người chưa biết Chúa, đó là xây dựng Hội Thánh và rao truyền Tin Mừng cho đồng bào đồng loại.  Các công tác này người yêu Chúa làm hết lòng và không ngại khó khăn gian khổ.  Nhiều người vì bận rộn công việc riêng, việc đời, nên ít khi tham gia việc Chúa, đến khi thất bại, mới thấy rằng mình đã chẳng đầu tư gì cho nước trời cả, vì thế khi mất là mất tất cả.  Mời bạn đầu tư vào công việc Chúa, vì công khó trong Chúa không vô ích bao giờ.

 

Bài trướcBài thứ 23: Năm Mới
Bài tiếp theoBài thứ 25: Tìm Chúa