Câu hỏi:
Thưa Mục sư, con đã có chồng và có con, gia đình không vui, chồng không kiếm ra tiền mà không có chí tiến thủ, con là lao động chính cho gia đình; chồng xem đó là việc đương nhiên, bình thường chẳng chút quan tâm động viên. Có một đồng nghiệp nam thường quan tâm giúp con trong công việc, lâu dần nảy sinh quý mến. Con run sợ lắm, vì biết đang thoả hiệp với sự cám dỗ, con thật sự muốn thoát ra, nhưng không biết phương hướng, con nghĩ đến chuyện thôi việc ở chỗ này để không còn liên hệ với đồng nghiệp này nữa. Xin cầu thay và cho con lời khuyên.
Trả lời:
Chào bạn,
Đọc thư bạn thấy hồi hộp cùng với bạn, nhưng mấy dòng cuối thư thật đáng khích lệ là dường nào! Chỉ những con cái thật của Chúa, có sự hiện diện của Chúa trong đời sống mới nhạy bén với tội lỗi và các hình thức cám dỗ khác nhau. Nói như thế chắc bạn hiểu sự khác biệt giữa những người đi nhà thờ và con cái thật của Chúa, qua thái độ đối với tội lỗi; để bạn luôn xác định mình là ai, mạnh mẽ chiến đấu với tội, trong hành trình về nhà Cha trên trời.
Chúng ta đang sống trong xã hội có thái độ dễ dãi với tình cảm, tình dục, hôn nhân; nhất là những mối tình công sở, một khoảng trời xanh cho mình, buổi trưa tình tứ cùng nhau, tối ai về nhà nấy,… vẫn xảy ra đấy thôi! Đau lòng biết bao là trong số đó cũng có những người xưng mình là tín hữu Tin Lành. Vì thế, khi đọc thư bạn, tôi thật cám ơn Chúa, vì biết vẫn còn vô số người trẻ đang chiến đấu để sống đúng với Phúc Âm.
Vấn đề của bạn là muốn thoát ra khỏi cảm xúc sai trật khi thấy có chút gì đấy với nam đồng nghiệp. Bạn cho biết là nảy sinh quý mến, cảm thấy thích, có nghĩa là việc mới xảy ra trong bạn, chứ hai người chưa có hành động yêu đương gì cả. Trong lúc anh này luôn sẵn sàng giúp bạn trong công việc, có cơ hội gần gũi bạn, khiến bạn chạnh lòng nhớ đến người chồng chẳng giúp được gì cho bạn, chẳng quan tâm động viên. Trong phần khác của thư thì bạn cho biết, chồng phụ lo cho con, chơi với con, học với con rất vui vẻ, lo toan việc nhà… trong khi chồng cũng có công việc dù không thường xuyên, không có thu nhập cao như bạn. Bạn ơi, đừng quên đàn ông khác phụ nữ. Cách bày tỏ của chồng bạn, nào là giúp lo mọi việc trong nhà, lo cho con,… là cách chồng đang động viên, là đang thông cảm, là trân trọng sự đóng góp của bạn cho gia đình.
Về phần bạn, đừng quên rằng Chúa đang dùng bạn để trang trải cho gia đình về tài chánh ngay lúc này, chưa hẳn là bạn luôn đứng mũi chịu sào đâu. Hãy thay đổi cách nghĩ tiêu cực về chồng mình, tôn trọng anh ấy, vì Chúa đặt anh ấy làm chủ gia đình. Không lo được chu đáo cho vợ con, hẳn anh ấy cũng xót xa nhưng vì cách thể hiện của đàn ông khác phụ nữ nên bạn chưa nhận ra đấy thôi. Phụ nữ gặp nan đề thường kêu ca, nói ra nên dễ thấy, nhưng đàn ông thường ít khi giống vậy nên dễ bị trách cứ. Bạn tập thông cảm và chủ động tạo cơ hội để trao đổi, tương tác nhiều hơn với chồng.
Trường hợp của bạn là đang lúc ấy lại xuất hiện một người tận tụy giúp mình nên trong lòng có sự so sánh thôi! Bạn ơi, việc giúp nhau trong công sở chỉ liên quan đến công việc, giúp bạn còn được tiếng là người tốt… Nhưng bạn đã thấy cách đồng nghiệp này cư xử với người dưới quyền chưa? Cách cư xử với người thân của cậu ấy ở nhà chưa? Thái độ khi cậu ấy không hài lòng điều gì hay chưa? Khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì cậu ấy hành động ra sao? Có thể đến lúc ấy, bạn sẽ, “ồ, thế mà cứ tưởng!!!”
Thế nên, cảm xúc rung động trong bạn chỉ xảy ra nhất thời do cảm mến, nhưng sẽ nguy hiểm, tan nát gia đình nếu nuôi nó lớn lên từng ngày. Bạn hiểu nên muốn chuyển công việc! Thật ra chuyển công việc chưa phải là giải pháp tốt nhất, có khi còn tệ hại hơn vì nó nằm trong lòng trong trí chứ không chỉ trong công ty! Vậy, việc cần làm là đem nó ra khỏi lòng, khỏi trí. Gia tăng mối liên hệ tích cực với chồng, vượt trên mệt mỏi, dành thì giờ cùng chồng chơi đùa với con; cả nhà dành thì giờ tổ chức gia đình lễ bái, cùng nhau tham gia sinh hoạt của ban Thanh Tráng, cùng thảo luận vấn đề nào đó… Hẳn bạn nhớ câu, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Cần tập trung xây tổ ấm chứ không chỉ đi làm kiếm tiền là xong đâu. Mà đã xây thì đâu chỉ vài ngày, cần sự nỗ lực từ cả vợ lẫn chồng.
Mỗi ngày đến công ty cần có thái độ rõ ràng để đồng nghiệp kia không ngộ nhận vì nếu lòng bạn đã nghĩ đến thì sớm muộn người kia cũng nhận ra. Gắn bó với nguyên tắc của Lời Chúa trong mọi cách cư xử, chính Lời Chúa là gươm hai lưỡi sẽ giúp bạn chiến đấu và chiến thắng. Tự nhắc bản thân, Chúa đã ban cho mình một người đàn ông, đó là chồng mình; còn những ai khác không thuộc về mình, thì mình không được mắc tội cướp giật được!
Bạn cũng hiểu, ma quỷ chỉ cám dỗ người tin kính, chứ người yếu đuối thì nó tốn thì giờ làm gì. Bạn yêu mến Chúa nên lọt vào tầm ngắm của ma quỷ, điểm yếu nó nhìn thấy là khoảng cách chưa thấu cảm giữa bạn và chồng, nên nó tạo cơ hội để bạn phạm tội, làm tan nát gia đình, hai con phải khổ sở, là nó đạt mục tiêu. Chắc chắn bạn không muốn hoàn tất mục tiêu của ma quỷ nên mới có thư này. Xin Chúa ban năng lực cho bạn, đồng hành cùng bạn, giúp bạn nhận ra niềm vui trong gia đình, giúp bạn cùng chồng gây dựng gia đình, cùng chồng nuôi dạy con cái, có sức vượt qua những khó khăn trong hiện tại, và sẽ trải nghiệm phước hạnh thiên thượng khi nhìn lên Chúa, biết Ngài vui lòng vì bạn đã quyết định lựa chọn điều Chúa đẹp lòng.
Gửi đến bạn lời khích lệ trong Ê-phê-sô 5:8-11, “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn”.
Thân ái!
(BTMV 82 – Tháng 03/2021)

































