Làm Sao Để Giúp Người Thân Yêu Mến Chúa?

15

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, con tin Chúa đã tám năm nay, con đã đọc hết Kinh Thánh trên hai lần, nhưng con không thể nói chuyện để chồng đến nhà thờ dù anh đã tin Chúa, anh ấy cũng không tự giác hầu việc Chúa, cũng không có mối liên hệ tốt với những anh chị em cùng đức tin. Con cần thay đổi những gì để kinh nghiệm Chúa và giúp người thân yêu mến Ngài, xin giúp con?

 

Trả lời:

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã tin cậy để nói lên những mong đợi tốt đẹp cho bản thân và người thân của mình. Cầu xin Chúa ban cho bạn năng lực để vâng theo Lời Chúa, áp dụng vào đời sống mỗi ngày.

Trong thư bạn cho biết mình đã đọc Kinh Thánh hai lần, và hiện nay bạn vẫn đang tiếp tục đọc phải không? Nếu mỗi ngày đọc ba đoạn thì trong một năm bạn sẽ đọc xong một lần suốt từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục đọc Lời Chúa mỗi ngày và trải nghiệm những phước hạnh khi thuận phục Lời Chúa. Bạn cũng đang tự hỏi tại sao mình đọc Lời Chúa mà không thể khuyên giục được chồng đi nhà thờ, tham gia ban ngành, trung tín thờ phượng Chúa và có mối liên hệ tốt cùng những người trong Hội Thánh.

Thật ra, việc bạn đọc Lời Chúa và việc gây dựng người chồng là hai việc khác nhau! Trước nhất, hãy bắt đầu từ chính bạn, cần xem xét là sau khi đọc thì bạn đã áp dụng Lời Chúa vào đời sống cá nhân mỗi ngày như thế nào? Lời Chúa có đầy lòng, đầy tâm trí, chi phối mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn hay không? Cách cư xử của bạn với chồng con, với người thân trong gia đình có phù hợp với Lời Chúa hay không? Bạn ngẫm xem đang áp dụng cho mình hay cũng dùng Lời Chúa để gây áp lực trên người khác? Ví như khi bạn muốn người chồng đi nhà thờ, thì đọc luôn câu Kinh Thánh, “chớ bỏ qua sự nhóm lại…” trong Hê-bơ-rơ 10:25. Cách này thường không đem lại hiệu quả như bạn mong đợi mà còn khiến cho người nghe thêm khó chịu và phản ứng ngược với đề nghị của bạn. Một vài gia đình thường dùng Kinh Thánh để nói với nhau theo cách này, nhưng không thật sự gây dựng mà còn khiến người khác xa rời Kinh Thánh và Hội Thánh mà thôi. Lời Chúa nhắc nhở, “mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (I Cô-rinh-tô 10:23).

Bạn có thắc mắc thật đáng trân trọng là “cần thay đổi những gì để trước nhất kinh nghiệm Chúa và kế đến có thể giúp người thân yêu”. Cảm ơn Chúa về điều này. Bạn cần cẩn trọng đọc, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa cho bản thân trước nhất. Ví như đọc Phi-líp 2:1-4, bạn xem xét chính mình có yêu thương người khác như Chúa yêu mình, có tôn trọng người khác, có chăm về ích lợi của người khác hơn của mình hay chưa? Mỗi khi khuyên mời chồng đi nhóm lại mà người ấy vẫn không đi thì bạn đã phản ứng như thế nào? Có cư xử với chồng bằng tình yêu nhịn chịu hay không? Có tiếp tục cầu thay hay buông lời cằn nhằn? Sau khi trả lời những câu này, bạn thấy mình đáng được điểm cao nhất, đã cư xử tuyệt vời mà chồng vẫn chẳng thay đổi gì, hãy tiếp tục yêu thương, cầu thay, tiếp tục mong muốn gây dựng; nhưng nếu câu trả lời khiến bạn phải suy nghĩ, vì thấy cách sống của mình chưa thật đúng theo Lời Chúa dạy, thì cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc.

Hãy bày tỏ đức tin nơi chính Chúa và Lời Ngài, tiếp tục có thì giờ riêng tư với Chúa, suy ngẫm và cầu nguyện. Hãy để Lời Chúa tra xét và sẵn lòng ăn năn những lỗi lầm sai phạm, tiếp tục bước đi trong sự hiện diện của Chúa, bạn sẽ nhận năng lực để sống vui thỏa, qua đó khiến người khác nhận biết cuộc đời khác biệt của bạn. Khi bạn trải nghiệm cuộc đời tươi mới trong Chúa, hẳn chồng con sẽ là những người nhận ra những thay đổi đó trước nhất. Bạn đừng nóng vội, cũng không nên ép buộc người khác phải theo cách nghĩ của mình! Nếu bạn gieo yêu thương, gieo nhẫn chịu, đến kỳ bạn sẽ gặt hái yêu thương.

Gây dựng bản thân trưởng thành tâm linh trong Chúa đã là chẳng dễ dàng, gây dựng người khác lại càng khó hơn. Nhưng nếu bạn trung tín với Chúa, với Lời Chúa, chắc chắn bạn sẽ có năng lực để sống vui thỏa, đồng thời chính cách sống của bạn minh chứng cho Tin Lành quyền phép, lúc ấy bạn sẽ trải nghiệm phước hạnh Chúa ban khi được Ngài dùng để gây dựng người khác, nhất là người chồng mà bạn đang hết lòng muốn giúp đỡ. Chắc bạn nhớ câu Kinh Thánh này, “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào” (Mác 5:19), mong bạn được khích lệ bởi Lời Chúa.

Nguyện Chúa ở cùng và nâng đỡ bạn mỗi bước trên linh trình, để bạn ngày càng biết Chúa, yêu Chúa nhiều hơn.

Thân ái!

(BTMV 81 – Tháng 01/2021)

Bài trướcPhi Nghĩa và Công Bình – 8/2/2026