(theo Thi thiên 34:10b)
“…Nhưng người nào tìm cầu Đức-Giê-Hô-Va sẽ chẳng thiếu của tốt gì!”
Xuân đã đến bên vườn mai thắm nở
Nắng hanh vàng hớn hở én vờn hoa
Giấc ngủ đông hoen đôi mắt nhạt nhòa
Bỗng vùng dậy đón Xuân nồng đang tới.
Chúa ở bên trong lòng nghe điệu mới
Lời Thánh Kinh làm tươi mát hành trình
Dù đường đời nhiều khúc khuỷu linh đinh
Luôn được Chúa nhắc: Ta đây đừng sợ.
Đôi mắt biếc, Ngài ban cho sáng rỡ
Ngắm bông hoa khoe sắc tự thuở nào
Đón Xuân về tươi thắm nét thanh cao
Không hoen ố, dẫu ba đào gió lộng.
Ai đang đứng ngã ba đường lối mộng
Ở cuộc đời trông ngóng những ước mơ
Hãy đến ngay về bên Chúa đang chờ
Tìm về Đấng, ban cho điều tốt nhất.
Bạn cũng biết mùa Xuân về vui thật
Chúa phán truyền: Cha chu cấp đời con
Neo đức tin vững chãi ý vuông tròn
Đời có Chúa là mùa Xuân bất tận.
Nhìn chim sẻ không bao giờ vướng bận
Chẳng bôn ba dù nẻo vắng đường dài
Có Chúa lo từng phút chẳng hề sai
Chim sẻ sống trải dài ngàn thế kỷ.
Bạn với tôi con loài người vốn quý
Chúa tạo thành Ngài mặc định cho đi
Bốn mùa năm thời tiết rất thuận thì
Thêm tươi mới chẳng ngại khi giá tuyết.
Bão trần gian trong hành trình có thiệt
Nhưng đừng lo Ngài biết hết mỗi điều
Luôn chu toàn âu yếm tiếng thương yêu
Ngài chu cấp cho những gì tốt nhất.
Năm mới đến, khuyên tín trung cầu khẩn
Đấng quyền oai dìu dắt suốt hành trình
Dù biển đời thuyền đôi lúc linh đinh
Có tay Chúa, dìu con đi mỗi bước.
Hãy trung tín bước đi và nhận được
Sự bình an Ngài để lại đây rồi
Lòng dặn lòng càng đi tới chẳng thôi
Lời sự sống suốt đời luôn ghi nhớ ./.
PTK
































